09/02/2024 11:01 GMT+7

Bãi bồi, ruộng rau ven sông Vu Gia ngày cận Tết đẹp như tranh

30 tháng chạp, ngày cuối cùng trong năm, những bãi bồi ven sông Vu Gia nhuốm một màu xanh biếc của những ruộng hoa màu, rau quả, nông dân vẫn ra đồng tất bật chăm sóc.

Những ruộng hoa màu, rau quả ven sông Vu Gia nhuốm màu xanh ngắt - Ảnh: LÊ TRUNG

Những ruộng hoa màu, rau quả ven sông Vu Gia nhuốm màu xanh ngắt - Ảnh: LÊ TRUNG

Sông Vu Gia chảy qua huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nhìn từ trên cao xuống những bãi đất dọc hai bên sông xanh ngắt của những ruộng hoa màu, rau quả của người dân trông rất đẹp mắt. Xuân đã về.

Bãi bồi ven sông Vu Gia nhuốm một màu xanh biếc ngày cận Tết

Dù chỉ còn một ngày nữa đến Tết Giáp Thìn nhưng trên những cánh đồng trồng ngô (bắp), đậu, cải, ớt, thuốc lá… nông dân vẫn hối hả, tất bật chăm sóc, gieo hạt, bón phân cho cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) cho biết dù Tết đã đến nhưng những ngày này hai vợ chồng vẫn quần quật trên ruộng đậu, ngô và thuốc lá để bón phân cho cây.

"Ruộng hoa màu này ra Tết sẽ thu hoạch, tất cả nguồn sống của gia đình đều từ đó hết" - ông Thanh nói.

Mùa này, dọc sông Vu Gia, những ruộng ngô (bắp) đã cho quả, rau màu như đậu cô ve, khổ qua, mướp đắng cũng đã đến độ thu hoạch, người dân hái bán ở các chợ quê hoặc ven đường.

Trên tuyến đường xã Đại Nghĩa, nhiều người dân hái ngô ở ruộng và nấu bán dọc đường.

Bà Mai Thị Thu Huệ (45 tuổi) cho biết gia đình trồng gần 2ha ngô, những ngày qua đến mùa thu hoạch, hái bán cho thương lái. Ngoài ra bà còn nấu bán dọc đường cho người dân.

Mỗi trái ngô tươi có giá 6.000 đồng, ngô luộc được bán giá giá 7.000 đồng. "Còn ngày cuối cùng này bán cho xong rồi nghỉ ăn Tết" - bà Huệ cho biết.

Ngày 30 Tết nhưng nông dân vẫn ra ruộng chăm sóc cây trồng - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 30 Tết nhưng nông dân vẫn ra ruộng chăm sóc cây trồng - Ảnh: LÊ TRUNG

Những cụ già bán rau quả được hái ở bãi bồi ven sông Vu Gia - Ảnh: LÊ TRUNG

Những cụ già bán rau quả được hái ở bãi bồi ven sông Vu Gia - Ảnh: LÊ TRUNG

Luộc bắp bán dọc đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Luộc bắp bán dọc đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Hoa cải vàng - Ảnh: LÊ TRUNG

Hoa cải vàng - Ảnh: LÊ TRUNG

Nông dân chăm sóc ruộng thuốc lá - Ảnh: LÊ TRUNG

Nông dân chăm sóc ruộng thuốc lá - Ảnh: LÊ TRUNG

Tết Sài Gòn nỗi nhớ, niềm thươngTết Sài Gòn nỗi nhớ, niềm thương

Bây giờ, mỗi lần đến Tết tôi vẫn thường chở con mình đi dọc rạch Sài Gòn, kênh Tàu Hủ ngắm những con thuyền hoa. Giữa những con thuyền ấy, một cái Tết năm xưa neo đậu giữa lòng tôi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên