20/10/2020 20:32 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập

ĐOÀN NHẠN - CHÂU TUẤN
ĐOÀN NHẠN - CHÂU TUẤN

TTO - Chiều 20-10, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao tận tay 200 suất quà đến các hộ gia đình ở thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Những suất quà yêu thương từ bạn đọc được đại diện báo Tuổi Trẻ trao tận tay bà con thôn Trung Đơn - Video: CHÂU TUẤN

Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng gồm gạo, nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt. 

Bà con thôn Trung Đơn với gần 400 hộ dân đã hơn 10 ngày nay bị cô lập. Đây là thôn trũng nhất nhì của huyện Hải Lăng. Vì địa hình xa xôi, cách trở nên rất ít đoàn cứu trợ tiếp cận.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ những ngày tác nghiệp vùng lũ đã vào thôn, cùng sống với bà con nơi đây một ngày đêm và hiểu rõ hơn hết nỗi khổ của họ. Bà con đã hơn 10 ngày hứng nước mưa để uống vì các giếng nước bị ngập hoàn toàn, máy bơm của thôn chìm nghỉm trong lũ. 

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 2.

Những phần quà đã vơi đi bớt phần nào nỗi buồn của bà con vùng lũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Được tin báo Tuổi Trẻ mang 200 suất quà của bạn đọc đến tận thôn, bà con trong các xóm chở nhau trên những con ghe chồng chềnh giữa biển nước đến chỗ khô ráo duy nhất là nhà văn hóa sát đường tránh lũ.

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 3.

Ngày 20-10 cũng có đoàn thiện nguyện khác về thôn, bà con hồ hởi ra nhận các suất quà - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đàn ông phụ bốc dỡ hàng xuống xe, đàn bà phụ chia các loại mắm muối, gạo, cá hộp, gia vị… ra từng phần để chia sẻ cho nhau. Ánh mắt bà con ánh lên nụ cười hồn hậu, thật thà. Ai cũng mừng khôn xiết. Họ chất những phần quà lên ghe, chở về các xóm nhỏ vẫn cô lập trong biển nước cùng với nụ cười và cái vẫy tay: "Cảm ơn mấy o mấy chú nhiều lắm".

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 4.

Những suất quà tuy không lớn những chứa đựng nhiều tình cảm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi gắm đến người dân vùng lũ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Ông Lý Thành Đạo, trưởng thôn Trung Đơn, chia sẻ: "Nơi đây nhà ngói cũng như nhà tranh. Lúa ướt hư hết, gà vịt trôi sạch. Lội ra đến sân thì nước lên quá cổ. Bà con trong thôn chỉ biết ăn thịt chuột, kiếm mớ cá trong dòng nước lũ. Gạo hết, nhiều nhà đã ăn mì gói suốt từ đầu lũ đến nay".

Những người dân khắc khổ đội chiếc nón lá đã hoen màu nước lũ, tập trung về giữa sân nhà văn hóa. Cầm trên tay những bao gạo, chai mắm… và chút tiền nhỏ từ bạn đọc Tuổi Trẻ sẻ chia, họ như ấm lên trong tiết trời bắt đầu trở lạnh ở nơi vùng quê nghèo giữa rốn lũ.

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 5.

Em Trung Hiếu (13 tuổi, thôn Trung Sơn, huyện Hải Lăng) cùng người thân trong gia đinh chèo ghe hơn 5km đến nhà văn hóa thôn nhận quà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 6.

Nhiều bà con ở cùng lũ nặng không có ghe, nên hàng xóm ở gần đó sẽ nhận giúp - Ảnh: CHÂU TUẤN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 7.

Ai nấy đều hồ hởi nhận các suất quà, có người trong số họ đã nhiều ngày chỉ ăn mì gói sống - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 8.

Tại một xóm xa nhất địa điểm nhận quà, người dân phải đi bằng xe công nông sau đó chuyển lên đò để về tới nhà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 9.

Đa số mọi sinh hoạt tại thôn Trung Sơn đều di chuyển bằng thuyển - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 10.

Người dân mừng rỡ nhận những túi quà - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 11.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên thôn Trung Đơn và UBND xã Hải Định giúp báo Tuổi Trẻ chuyển các suất quà đến người dân nơi đây - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 12.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ phụ giúp bà con chất quà lên xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 13.

Người dân niềm nở nhận quà bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 14.

Người dân xúc động khi nhận tận tay những món quà tình thương - Ảnh: CHÂU TUẤN

Báo Tuổi Trẻ đến với bà con nơi 10 ngày bị cô lập - Ảnh 15.

Bà con xếp những phần quà lên ghe, chở về các xóm nhỏ vẫn cô lập trong biển nước cùng với nụ cười và cái vẫy tay: “Cảm ơn mấy o mấy chú nhiều lắm” - Ảnh: CHÂU TUẤN

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục trao quà bạn đọc đến bà con vùng lũ Báo Tuổi Trẻ tiếp tục trao quà bạn đọc đến bà con vùng lũ

TTO - Chiều muộn 19-10, 200 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt được đại diện báo Tuổi Trẻ trao tặng trực tiếp các hộ gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Hải Lệ và xã Triệu Long, tỉnh Quảng Trị.

ĐOÀN NHẠN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên