06/08/2023 17:56 GMT+7

Bất ngờ với vẻ đẹp của tranh 'vẽ' bằng vỏ tràm, xơ dừa... đã xuất ngoại thành công

Từ bẹ chuối, xơ dừa khô và đặc biệt là vỏ cây tràm, chàng trai ở vùng miệt thứ An Minh đã dùng đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của mình để làm nên những bức tranh vỏ tràm tuyệt đẹp, hút hồn khách du lịch.

Từ chất liệu vỏ tràm, anh Nhân (áo đỏ) đã làm nên bức tranh mang nét đẹp đời sống của người dân ở vùng quê sông nước - Ảnh: CHÍ CÔNG

Từ chất liệu vỏ tràm, anh Nhân (áo đỏ) đã làm nên bức tranh mang nét đẹp đời sống của người dân ở vùng quê sông nước - Ảnh: CHÍ CÔNG

Anh Lê Hoàng Nhân ở ấp Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết đam mê hội họa nên anh đã tận dụng những thứ bỏ đi như bẹ chuối, xơ dừa khô, vải và đặc biệt là vỏ cây tràm ở vùng miệt thứ An Minh để chế tác thành những bức tranh mang đậm nét văn hóa đời sống người dân, tuyệt đẹp với đầy đủ sắc màu.

"Vỏ ngoài cây tràm màu xanh tôi dùng làm lá. Còn lớp vỏ tràm màu vàng tôi có thể làm nền tranh, làm mái ngói của ngôi nhà… Ở mỗi bố cục bức tranh, tôi cân đối màu sắc cho hài hòa, đảm bảo toát lên hết nét đẹp của sản phẩm", anh Nhân nói.

Chủ đề sáng tác tranh vỏ tràm của anh Nhân xoay quanh cánh đồng lúa, nét sinh hoạt người dân, thiên nhiên và những công trình kiến trúc như cổng Tam Quan - biểu tượng đặc trưng của đất và người Kiên Giang.

Khi sáng tác anh Nhân luôn đặt tâm hồn và cảm xúc vào nên mỗi bức tranh hoàn thành đều mang sức sống rất riêng. Khách du lịch trong và người nước đều rất thích tranh anh làm.

Tranh vỏ tràm của anh Nhân làm xuất ngoại sang nhiều nước như Mỹ, Anh, Canada và Úc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tranh vỏ tràm của anh Nhân làm xuất ngoại sang nhiều nước như Mỹ, Anh, Canada và Úc - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Hơn 15 năm qua, tôi đã làm hơn 2.000 bức tranh và được bán đi trong và ngoài nước như Mỹ, Anh, Canada, Úc... Các cơ quan nhà nước cũng đặt hàng tặng cho đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Tùy kích cỡ tranh mà tôi bán với giá 500.000 - 900.000 đồng/bức", anh Nhân bộc bạch.

Thời gian gần đây, anh Nhân còn phát triển thêm dòng tranh mới là dùng bút lửa đốt trên vỏ tràm. Dòng tranh này khó hơn vì anh phải mất nhiều công sức làm. Địa phương cũng tạo điều kiện cho anh Nhân sáng tác nhiều tác phẩm hơn để phát triển sản phẩm, quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội ở vùng miệt thứ.

Ít ai ngờ rằng bức tranh Đức Phật này được làm từ vỏ cây tràm sinh sống ở vùng miệt thứ An Minh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ít ai ngờ rằng bức tranh Đức Phật này được làm từ vỏ cây tràm sinh sống ở vùng miệt thứ An Minh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thay vì dán thì anh Nhân đã dùng bút lửa để vẽ ảnh chân dung nhân vật trên vỏ tràm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thay vì dán thì anh Nhân đã dùng bút lửa để vẽ ảnh chân dung nhân vật trên vỏ tràm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Vỏ cây tràm có nhiều lớp, nhiều màu sẽ rất phù hợp để anh Nhân làm tranh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Vỏ cây tràm có nhiều lớp, nhiều màu sẽ rất phù hợp để anh Nhân làm tranh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Một bức tranh vỏ tràm anh Nhân mất rất nhiều giờ để làm thành sản phẩm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Một bức tranh vỏ tràm anh Nhân mất rất nhiều giờ để làm thành sản phẩm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tùy vào kích cỡ của tranh mà anh Nhân bán với giá 500.000 - 900.000 đồng/bức - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tùy vào kích cỡ của tranh mà anh Nhân bán với giá 500.000 - 900.000 đồng/bức - Ảnh: CHÍ CÔNG

‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ ‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ 'hút hồn' khách du lịch

Từ lá sen tươi ở ngoài đồng, anh Liêu Trường Thái nghiên cứu, sáng tạo và chế tác thành tranh vẽ, bóp ví và đèn trang trí hút mắt khách du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên