02/02/2024 06:30 GMT+7

Cầu thủ 18 tuổi 'cứa lòng' phút cuối, Man United hạ Wolves 4-3

Rạng sáng 2-2, ở vòng 22 Giải ngoại hạng Anh, Man United đã đánh bại Wolverhampton 4-3 với bàn thắng quyết định của cầu thủ 18 tuổi Kobbie Mainoo.

Niềm vui của các cầu thủ Man United sau khi Mainoo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 trước Wolves - Ảnh: REUTERS

Niềm vui của các cầu thủ Man United sau khi Mainoo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 trước Wolves - Ảnh: REUTERS

Những CĐV Man United đã thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến 22 phút đầu tiên của trận Man United làm khách của Wolves. Nói vậy là bởi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, "quỷ đỏ" đã tìm được 2 bàn thắng vượt lên nhờ công của Marcus Rashford (phút 5) vả Ramus Hojlund (phút 22).

Man United duy trì lợi thế này đến khi hiệp 1 khép lại. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag thậm chí bước vào hiệp 2 với niềm tin sẽ giành chiến thắng đậm. Nhưng mọi thứ diễn ra không hề như ý muốn của "quỷ đỏ". Hơn 20 phút đầu hiệp 2, Wolves tỏ ra cực kỳ bế tắc và không thấy có hy vọng ghi bàn vào lưới thủ môn Andre Onana.

Nhưng may mắn đã đến với Wolves. Phút 69, Casemiro phạm lỗi với Pedro Neto trong vòng cấm khiến Man United chịu quả đá 11m. Cựu cầu thủ Real Madrid Pablo Sabaria không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Lúc này, HLV Erik Ten Hag quyết định củng cố tuyến giữa bằng cách đưa Scott McTominay vào sân thay Casemiro còn Marcus Rashford rời sân nhường chỗ cho Antony. Chỉ 1 phút sau khi vào sân, Scott McTominay để lại dấu ấn khi đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Man United. Với bàn thắng này, Scott McTominay tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man United với 6 lần lập công.

Man United (phải) giành chiến thắng kịch tính trước Wolves, bất chấp nỗ lực tuyệt vời của đội chủ nhà - Ảnh: REUTERS

Man United (phải) giành chiến thắng kịch tính trước Wolves, bất chấp nỗ lực tuyệt vời của đội chủ nhà - Ảnh: REUTERS

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên phút 75 khi Max Kilman dứt điểm cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Wolves. Lúc này, ông Ten Hag đưa trung vệ Harry Maguire vào sân thay Lisandro Martinez để gia cố hàng thủ.

Phút 90+5, cả 2 trung vệ của Man United là Maguire và Jonny Evans đều lao lên tham gia tấn công ở tình huống phạt góc. Antony sau đó tiếp bóng hai khá tệ và để mất bóng vào chân các cầu thủ Wolves. "Bầy sói" tổ chức phản công cực nhanh trong bối cảnh Man United không đủ người phòng ngự và Pedro Neto là người dứt điểm cuối cùng, ghi bàn giúp Wolves gỡ hòa 3-3.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút 90+7, Kobbie Mainoo (ngôi sao mới 18 tuổi) đã tỏa sáng giúp Man United định đoạt trận đấu. Sao trẻ người Anh đi bóng trong vòng vây hậu vệ Wolves rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 đầy ngoạn mục cho Man United.

Với chiến thắng này, Man United có trong tay 35 điểm, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Tin tức thể thao sáng 29-1: Man United thắng nhọc nhằn đội hạng tư ở Cúp FATin tức thể thao sáng 29-1: Man United thắng nhọc nhằn đội hạng tư ở Cúp FA

Man United gặp khó khăn để đánh bại New Port City ở Cúp FA; Ai Cập sớm dừng bước ở Afcon 2023... là những tin nổi bật của tin tức thể thao sáng 29-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên