03/04/2024 07:24 GMT+7

Chán cảnh nhà thuê hầm hập, đánh liều mua đất xây nhà cũng thành công

Dù phải vay nợ khắp nơi, hai vợ chồng chị Dung quyết tâm mua nhà cho bằng được.

Căn chung cư mới khang trang được chị chăm chút hằng ngày với cây xanh - Ảnh: N.DUNG

Căn chung cư mới khang trang được chị chăm chút hằng ngày với cây xanh - Ảnh: N.DUNG

Với người lao động ngoại tỉnh, giấc mơ an cư ngày càng mãnh liệt hơn khi gắn bó hàng chục năm trời ở mảnh đất thủ đô.

Mua đất ngoại thành vẫn hết sạch tiền

Năm 2005, chị Nguyễn Dung (40 tuổi), hiện sinh sống tại Hà Nội, quyết định lập gia đình. Hai vợ chồng cùng quê miền Trung ra thủ đô học tập, lập nghiệp với ước muốn gầy dựng cuộc sống mới.

Một năm sau đó, họ sinh con đầu lòng. Nhưng cuộc sống của vợ chồng trẻ càng vất vả hơn vì thuê trọ nay đây mai đó trong căn phòng chật chội.

"Tôi nhớ nhất là những ngày hè oi bức, cái nóng ở Hà Nội hầm hập phả ra. Đồng lương công chức ít ỏi thời điểm đó không đủ trang trải. Vợ chồng tôi nhận thêm việc làm thêm để còn dành dụm phòng khi ốm đau" - chị Dung nhớ lại.

Hơn 5 năm sau, vợ chồng tích cóp được khoảng 40 triệu đồng. Chị bàn với chồng đánh liều mượn sổ đỏ của bố mẹ để vay ngân hàng, hồi ấy cầm cố được 50 triệu đồng.

Xoay xở vay mượn bè bạn, anh em được tổng cộng 260 triệu đồng. Hai vợ chồng quyết định mua một mảnh đất 45m2 ở ngoại thành Hà Nội. "Nhưng mua xong, chúng tôi đành để đó vì không còn tiền để xây nhà, cũng không dám hỏi vay ai nữa, vì sợ không đủ khả năng trả nợ" - chị kể.

Đến năm 2010 khi giá thuê nhà tăng lên, chị bàn với chồng: "Mình xây nhà cấp bốn ở tạm được không anh? Có đến đâu mình xây đến đó".

May mắn có một bác làm cùng cơ quan động viên hai vợ chồng chị cứ mạnh dạn xây nhà, thiếu bao nhiêu bác sẽ cho vay. Nhờ thế không cần phải xây nhà cấp bốn nữa, hai vợ chồng quyết định xây căn nhà hai tầng trên mảnh đất 45m2. "Đó là căn nhà đầu tiên của vợ chồng" - chị xúc động nhớ lại.

Có nhà rồi, cuộc sống gia đình thoải mái hơn. Đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm ở ngoại thành rẻ hơn, hằng tháng chị còn gửi tiền nhờ bố mẹ ở quê mua thức ăn lên cũng tiết kiệm được một phần.

Từ ngày về nhà mới, chị thích chăm chút cho bữa cơm hằng ngày, chủ yếu với các món ăn thanh đạm - Ảnh: N.DUNG

Từ ngày về nhà mới, chị thích chăm chút cho bữa cơm hằng ngày, chủ yếu với các món ăn thanh đạm - Ảnh: N.DUNG

Tiếp đà vào nội thành, ưu tiên việc học của con

Nhưng ở nơi mới, cuộc sống lại nảy sinh thêm vấn đề vì việc đưa đón con cái không đảm bảo. Ngôi nhà mới cách chỗ làm của hai vợ chồng hơn 15km, hằng ngày anh chị phải thức dậy sớm đưa đón con đi học, tối về không kịp sẽ phải nhờ hàng xóm đón về. Khổ nhất là những ngày mưa gió đi làm về phải qua một cây cầu lớn rất nguy hiểm.

Hơn 10 năm ở trong căn nhà đầu tiên, vợ chồng trẻ dù phải lo toan vất vả hơn nhưng dẫu sao vẫn có một nơi để an cư, tối về được ngủ ngon trong căn nhà của mình.

Đến năm 2021, khi con gái lớn chuẩn bị vào THPT, việc học của con được vợ chồng chị chú trọng lên hàng đầu. Chưa kể việc đi xa sẽ rất mệt mỏi khiến sức khỏe giảm sút.

"Tôi lại bàn với chồng bán nhà ở ngoại thành để mua nhà ở khu vực nội thành, nhờ đó rút ngắn quãng đường từ nhà đến cơ quan, cũng tốt hơn cho việc học của con" - chị kể.

May mắn tiếp tục mỉm cười với gia đình khi vừa rao bán thì chỉ ba ngày sau đó đã có người đến đặt cọc mua. Vợ chồng chị quyết định bán nhà với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, cộng với số tiền tiết kiệm được, tất cả vốn liếng khoảng 2,3 tỉ đồng.

Chồng chị hỏi giờ nên mua căn nhà vừa tiền để không nợ nần hay tiếp tục nợ và mua căn nhà rộng rãi? Chị động viên anh mua căn nhà rộng hơn một chút vì các con đã lớn, cần không gian riêng tư. 

Chị nói với anh: "Ngày trước, chỉ 40 triệu đồng trong tay mình còn liều mua được nhà. Nay có tiền, có công việc làm thêm thì không cần phải lo lắng. Em tin chỉ 3-5 năm là vợ chồng mình sẽ trả xong nợ thôi".

Thuận vợ thuận chồng, cả hai quyết định mua căn nhà thứ hai là một căn chung cư tầm trung, không gian hơn 90m2. Đồng thời họ tiếp tục vay mượn 500 triệu đồng để làm nội thất.

Đến nay, gia đình chị Dung đã về ở căn nhà mới gần ba năm. Cuộc sống gia đình bình yên, mọi việc thuận tiện hơn, con cái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Ở nhà mới, dù đang rất vất vả nhận thêm nhiều việc làm thêm, sống tiết kiệm hơn nhưng vợ chồng đồng lòng để con cái được ở trong một không gian sống thoải mái, to đẹp hơn.

Dự tính cuối năm nay vợ chồng sẽ trả xong tiền nợ, hoàn thành đúng mục tiêu là trong vòng 3-5 năm sẽ trả hết các khoản nợ. Khi đó gia đình sẽ thoải mái hơn, bắt đầu tích lũy để lo cho cuộc sống sau này.

Chị Nguyễn Dung

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hãy mạnh dạn, tự tin đưa ra quyết định và nên có một chút liều lĩnh thì mới đạt được điều mình mong muốn. Với giá chung cư ngày càng leo thang như hiện nay, quyết định của vợ chồng chúng tôi ngày đó thật là sáng suốt.

Bạn đã nỗ lực như thế nào để mua được căn nhà đầu tiên? Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm về hòm mail tto@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Tiết kiệm vô cùng ở nơi đắt đỏ nhất nước, giấc mơ an cư vẫn xa vờiTiết kiệm vô cùng ở nơi đắt đỏ nhất nước, giấc mơ an cư vẫn xa vời

Không ít người trẻ đã tìm cách tháo lui khỏi thành phố, về quê tìm công việc mới. Những người chọn bám trụ ở lại tại nơi đắt đỏ nhất cả nước đang rất chật vật xoay trở, thắt lưng buộc bụng với đồng lương eo hẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên