07/10/2011 10:20 GMT+7

Chàng sinh viên kinh tế và những ý tưởng xanh

DƯƠNG VĂN ÚT (Quảng Nam)
DƯƠNG VĂN ÚT (Quảng Nam)

AT - Mặc dù là sinh viên ngành kinh tế nhưng lại đam mê tìm tòi và nghiên cứu về môi trường với những ý tưởng xanh hữu ích. Chính niềm đam mê ấy đã giúp chàng sinh viên trẻ Nguyễn Thành Phi giành nhiều giải thưởng khoa học sáng tạo trẻ trong nước và quốc tế.

P8yZrjj6.jpgPhóng to
Nguyễn Thành Phi (bìa trái) với hoạt động về môi trường tại làng gốm Bàu Trúc (Phan Rang)

Khi tiếp xúc với Nguyễn Thành Phi (lớp kinh tế kiến trúc, khoa kinh tế, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng), chúng tôi thật sự ấn tượng về sinh viên này. Bởi Phi không chỉ là một cán bộ Đoàn gương mẫu, mà còn là một sinh viên năng động, dễ gần với mọi người, đặc biệt là bảng thành tích dày dặn khi chỉ mới ở tuổi 21.

Nguyễn Thành Phi sinh ra và lớn lên tại đô thị cổ Hội An, nằm soi mình bên dòng sông Hoài. Dòng sông ấy đã làm nên một Hội An cổ kính và thơ mộng trong mắt bạn bè năm châu. Tuy nhiên, hằng năm người dân Hội An cũng phải chống chọi với lũ lụt, tình trạng thủy triều lên xuống thất thường. Đó không chỉ là bài toán mà còn là thách thức lớn đối với thành phố này. Điều đó đã thôi thúc chàng trai Nguyễn Thành Phi tìm đến với những ý tưởng xanh.

Từ năm 2008 đến nay, nghĩa là khi còn là học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An) đến khi trở thành sinh viên năm 3 Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Nguyễn Thành Phi đã từng năm lần tham dự và giành được năm giải tại sân chơi sáng tạo trẻ trong nước (VIFOTEC) và quốc tế (IEYI 7) bằng các ý tưởng thân thiện với môi trường. Năm 2008, Phi đoạt giải khuyến khích với công trình “Quá trình biến đổi khí hậu”.

Năm 2009, hai huy chương đồng với mô hình Năng lượng tái tạo, chế tạo máy hỗ trợ sức lao động và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Năm 2010, huy chương đồng với đề án “Khu sinh thái và xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp hiện đại dựa trên hoạt động của thủy triều”; và đề án này đã giúp Phi đoạt huy chương bạc Triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần 7 (7th International exhibition for young inventos).

Năm 2011, đoạt huy chương công nhận Đại sứ môi trường Bayer 2011 với đề tài “Thiết bị chưng cất nước ngọt và muối khoáng từ nước mặn và ánh sáng mặt trời”...

Khi được hỏi: “Vì sao Phi lại thích tìm tòi, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những thành tích về môi trường, trong khi bản thân là dân kinh tế?”, Phi chỉ cười và trả lời: “Đó cũng là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi bản thân từ bấy lâu nay... Tôi chỉ biết rằng những ý tưởng ấy là niềm tâm huyết của mình với quê hương. Nhưng không sao cả, nếu tôi học kinh tế thì sau này sẽ có nhiều điều kiện để đầu tư cho những ý tưởng mà mình ấp ủ”.

Chia sẻ với chúng tôi về những thành tích, Phi khiêm tốn: “Dĩ nhiên, những thành tích của tôi không có gì là to tát so với mặt bằng chung của xã hội. Biết bao người tài giỏi hơn tôi, họ đang âm thầm với những ý tưởng táo bạo, hay và hữu ích. Đó là tiền đề động viên, thôi thúc tôi phải phấn đấu hơn nữa trong tương lai... Không biết từ đâu và vì lý do gì tôi lại yêu thích nghiên cứu khoa học, mặc dù niềm đam mê hơi chệch hướng với ngành mình học một tí. Nhưng tôi xem đó như là duyên lành mà mình có được”.

Bốn năm tham gia sân chơi sáng tạo trẻ, Nguyễn Thành Phi đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội trung ương, Bộ Công thương, Liên hiệp các Hội KH&KT VN và Quảng Nam, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và TP Hội An, giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam, báo Quảng Nam...

Con đường đến với khoa học của Phi chắc hẳn sẽ còn nhiều gập ghềnh, nhưng chúng tôi tin rằng bằng bản lĩnh và sự tôi luyện trong môi trường đại học, đặc biệt là với vai trò của một trong 12 đại sứ môi trường Bayer 2011 mới được phong tặng, sẽ giúp Phi vững tin hơn để cho ra đời những ý tưởng độc đáo và táo bạo.

“Những ngày sống chung với đại gia đình Đại sứ môi trường Bayer năm 2011 quả thật thú vị! Ngoài những bài học, giờ khám phá về thiên nhiên, đất nước, con người còn là sự trải nghiệm, tình yêu thương và san sẻ của các đại sứ... Chúng ta không thừa hưởng Trái đất từ ông cha chúng ta mà chúng ta đang vay mượn nó từ con cháu chúng ta” - Phi tâm niệm như vậy. Chúc Phi sớm biến ý tưởng thành hiện thực, biến ước mơ, hoài bão thành mục tiêu sống và cống hiến.

OrxxTaMP.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DƯƠNG VĂN ÚT (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên