05/11/2023 08:53 GMT+7

Chuyến xe hàng ấm lòng công nhân nghèo

Giữa Sài Gòn tấp nập, hối hả, hình ảnh cụ ông Nguyễn Văn Tư (84 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TP.HCM) gầy gò cùng chiếc xe ba gác điện mang theo hàng trăm kg quần áo cũ - mới rong ruổi khắp nơi.

Ông Tư Ẩn giúp một người ướm thử chiếc áo mới ngay tại gian hàng 0 đồng

Ông Tư Ẩn giúp một người ướm thử chiếc áo mới ngay tại gian hàng 0 đồng

Từ những khu nhà trọ công nhân, chợ công nhân cho đến bà con nghèo ở sâu trong các con hẻm quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè.

Ông Tư Ẩn (biệt danh mà những người lao động nghèo đặt cho ông) hằng ngày bất kể nắng hay mưa cùng chiếc xe chở đầy quần áo đủ size, đủ kiểu quyên góp từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam được bày bán giá "0 đồng".

Hơn 16 năm tận tụy làm thiện nguyện, ông Tư Ẩn thấu hiểu nỗi niềm của công nhân nghèo xa quê phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, mỗi khi có quần áo mới là ông lại tìm đến những khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Hiệp Phước (Nhà Bè), Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) và bà con nghèo quận 4 để san sẻ.

"Bà con mình còn nghèo lắm, nên cần gì thì cứ giúp để mọi người được nhẹ lòng ở đất Sài Gòn này. Sau đợt dịch COVID-19, đời sống công nhân càng lúc càng khó khăn nên có đồ mới người lớn và trẻ em đều ưu tiên cho những khu nhà trọ công nhân.

Công việc này đã thấm sâu vào tâm trí, dù gia đình khuyên nghỉ ngơi vì tuổi đã lớn nhưng tôi vẫn muốn làm đến khi nào không đi được nữa mới thôi" - ông Tư Ẩn bộc bạch.

Anh Danh, công nhân xây dựng ở hẻm 216 đường Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè, TP.HCM), cho biết đã biết ông Tư Ẩn từ rất lâu, mỗi khi có đồ mới ông đều ghé những công trình xây dựng để công nhân chọn quần áo, phần nào cũng giảm nhẹ gánh nặng chi phí.

Còn chị Diễm, công nhân nghèo, chia sẻ: "Với xe quần áo 0 đồng cũng giúp chúng tôi ấm lòng trong điều kiện khó khăn như hiện nay. Ngoài chi phí ăn uống hằng ngày phải lo thêm tiền nhà trọ, điện nước... Trong khi công việc bấp bênh, không ổn định".

Ông Tư Ẩn bị mất tiếng nên khi nói phải dùng máy khuếch đại âm thanh qua cuống họng

Ông Tư Ẩn bị mất tiếng nên khi nói phải dùng máy khuếch đại âm thanh qua cuống họng

Chị Diễm, công nhân khu trọ trên đường Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè)

Chị Diễm, công nhân khu trọ trên đường Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè)

Sắp xếp từng chiếc áo đến tay công nhân nghèo ờ quận 7, TP.HCM

Sắp xếp từng chiếc áo đến tay công nhân nghèo ờ quận 7, TP.HCM

Ông Tư Ẩn bên chiếc xe quần áo 0 đồng tại quận 4, TP.HCM

Ông Tư Ẩn bên chiếc xe quần áo 0 đồng tại quận 4, TP.HCM

Công nhân nghèo chọn quần áo mới

Công nhân nghèo chọn quần áo mới

Ông Tư Ẩn kể về hành trình 16 năm đến với công nhân và người nghèo nhiều nơi, được UBND TP.HCM trao tặng bằng khen “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” năm 2021

Ông Tư Ẩn kể về hành trình 16 năm đến với công nhân và người nghèo nhiều nơi, được UBND TP.HCM trao tặng bằng khen “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” năm 2021

Bà Mười ở chợ Bà Chòi, Nhà Bè, TP.HCM, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ những bao quần áo

Bà Mười ở chợ Bà Chòi, Nhà Bè, TP.HCM, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ những bao quần áo

Dù mưa hay nắng, ông Tư Ẩn vẫn cùng chuyến xe đến các nhà trọ đem niềm vui đến cho nhiều người

Dù mưa hay nắng, ông Tư Ẩn vẫn cùng chuyến xe đến các nhà trọ đem niềm vui đến cho nhiều người

Những chuyến xe miễn phí chở lúa từ ruộng về nhà dân giữa ngày nóng đổ lửaNhững chuyến xe miễn phí chở lúa từ ruộng về nhà dân giữa ngày nóng đổ lửa

Thấy nhiều người lớn tuổi, neo đơn rất vất vả khi thu hoạch vụ lúa xuân, một nhóm thanh niên Hà Tĩnh đã tổ chức chuyến xe miễn phí chở lúa từ ruộng về cho người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên