06/04/2019 21:43 GMT+7

CLB Sài Gòn buộc TP.HCM hòa trận đầu tiên ở V-League 2019

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 6-4, CLB Sài Gòn đã hòa TP.HCM 0-0 trong trận đấu muộn nhất của vòng 4 V-League 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất. Đây là trận hòa đầu tiên của CLB TP.HCM kể từ đầu mùa giải.

CLB Sài Gòn buộc TP.HCM hòa trận đầu tiên ở V-League 2019 - Ảnh 1.

CLB Sài Gòn (trái) đã khiến TP.HCM hòa trận đầu tiên ở V-League 2019 - Ảnh: N.K

CLB Sài Gòn đã chơi với 4 ngoại binh trên sân (một nhập tịch) trong trận tiếp TP.HCM. Trong đó, khả năng ghi bàn được CLB Sài Gòn đặt kỳ vọng vào cặp tiền đạo Da Sylva - Pedro Paulo.

Trong khi đó, CLB TP.HCM vốn đang thiếu hụt lực lượng ở hàng công vì chấn thương lại vắng thêm tiền đạo Hoàng Thiên trong trận đấu này vì lý do tương tự.

Vì thế, cũng dễ hiểu khi Sài Gòn mới là CLB chơi tốt hơn trong trận đấu này. Các cầu thủ triển khai tấn công có đường nét và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút ngoại lại tận dụng cơ hội không tốt.

Phút 13, Pedro Paulo một mình đệm bóng vọt xà từ đường chuyền của Da Sylva. Hay như ở phút 90, Da Sylva ghi bàn nhưng đã rơi vào thế việt vị.

CLB Sài Gòn buộc TP.HCM hòa trận đầu tiên ở V-League 2019 - Ảnh 2.

HLV Chung Hae Soung phản ứng trọng tài biên vì cho rằng Sylva phạm lỗi kê chân với thủ môn Thanh Thắng trong hiệp 1 - Ảnh: N.K

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành CLB Sài Gòn, HLV Chung Hae Soung đã buộc phải tung tiền đạo nhập tịch sắp bước sang tuổi 38 Huỳnh Kesley (Brazil) vào sân ở giữa hiệp hai vì không còn chân sút nào cả. 

Tuy nhiên, đáp lại đó là cả sự thất vọng. Huỳnh Kesley không có pha bóng nào nguy hiểm. Anh tỏ ra khá chậm chạp và thường xuyên bị mất bóng khi các cầu thủ Sài Gòn ập vào rất nhanh để tranh chấp. HLV Chung Hae Soung vì thế đang rất trông chờ Hoàng Thiên trở lại, đặc biệt là Phi Sơn khi chưa ra sân một phút nào kể từ đầu giải vì chấn thương.

CLB Sài Gòn buộc TP.HCM hòa trận đầu tiên ở V-League 2019 - Ảnh 3.

Khán giả vắng vẻ ở khán đài B sân Thống Nhất - Ảnh: N.K

Mang tiếng là trận derby của hai CLB cùng thành phố, nhưng không khí trên sân lẫn trên khán đài đều không có chút gì nóng bỏng. Khán giả không nhiều, bàn thắng không có, khiến không khí trên sân Thống Nhất khá buồn tẻ. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên