16/02/2024 10:39 GMT+7

Cô gái hồi sinh nhờ hai lá phổi của người lạ: Phép màu đến từ sự cho đi

“Tôi đã từng sợ một ngày nào đó, đi làm về gọi con, sẽ không còn nghe được lời đáp từ con. Phép màu đã đến với con, ca ghép phổi thành công, con được sống một cuộc đời mới. Cảm ơn người hiến tạng đã cho con tôi sự sống”.

80 y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi đêm 30 Tết - Ảnh: BVCC

80 y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi đêm 30 Tết - Ảnh: BVCC

Đó là chia sẻ của bà Phạm Thị Tuyền, mẹ nữ bệnh nhân 21 tuổi được ghép phổi từ người hiến chết não đúng đêm giao thừa.

Ca ghép phổi đặc biệt đêm 30 Tết

Chia sẻ về bệnh nhân được ghép phổi, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bệnh viện Phổi trung ương, cho hay bệnh nhân là A.T. (21 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn). A.T. vốn là sinh viên một trường đại học tại Thái Nguyên, nhưng phải bỏ giữa chừng vì không may mắc bệnh phổi giai đoạn cuối.

A.T. được chẩn đoán mắc bệnh lý u cơ trơn bạch huyết ở phổi (LAM), hay còn gọi là bệnh phổi đục lỗ, vào năm 2020. Đây là một bệnh hiếm gặp và thường xảy ra ở người trẻ. Bệnh lý này tạo các kén khí trong phổi, lan tỏa và làm mất chức năng phổi.

Theo bác sĩ Bích Ngọc, tình trạng của A.T. rất nặng, khả năng tử vong trong vòng vài tháng tới nếu không được ghép phổi. Năm 2021, nữ bệnh nhân khó thở và có trong danh sách chờ ghép phổi (tháng 8-2023).

Có lẽ "phép màu" đã đến với A.T. khi chiều 8-2 (29 Tết), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin có phổi hiến. Hai lá phổi được hiến tặng từ nam thanh niên 26 tuổi không may gặp tai nạn giao thông, được chẩn đoán chết não.

Ngay sau đó, Bệnh viện Phổi trung ương đã kích hoạt khẩn cấp chương trình ghép phổi và tổ chức hội chẩn lựa chọn người bệnh được nhận tạng ngay trong đêm. Sau khi hội chẩn với chuyên gia nước ngoài và quyết định ghép cho nữ sinh viên do bệnh lý nặng nguy cơ tử vong cao.

Nhớ lại ca ghép phổi "cân não" cách đây một tuần, bác sĩ Đinh Văn Lượng, giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương, nói đó là một ca phẫu thuật đặc biệt, huy động nhiều y bác sĩ nhất từ trước tới nay tại bệnh viện.

"Ngày 29 Tết, khi các bác sĩ từ Nghệ An, Hà Tĩnh,… trở về quê chuẩn bị đón Tết bên gia đình đã tức tốc quay trở lại bệnh viện, chuẩn bị cho ca phẫu thuật này", bác sĩ Lượng nói.

Bệnh viện đã huy động khoảng 80 nhân lực trực tiếp tham gia ca ghép cùng với các chuyên gia khác từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Tim Hà Nội và chuyên gia quốc tế.

Ca phẫu thuật ghép phổi thành công, tiếp nối thêm sự sống cho nữ bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật ghép phổi thành công, tiếp nối thêm sự sống cho nữ bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Lượng cho hay ca ghép hai lá phổi trên nữ bệnh nhân 21 tuổi thành công tốt đẹp ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của UCSF - đây là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng.

"Phép màu" đến từ sự cho đi

Ca mổ kéo dài 12 tiếng, kết thúc đúng vào 22h đêm 30 Tết. 12 giờ sau mổ, cô gái trẻ đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới trong những giọt nước mắt hạnh phúc của cả người bệnh và thầy thuốc. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, người bệnh đã phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định.

"Sau khi rút nội khí quản để tự thở, bệnh nhân đã bật khóc. Khi bác sĩ nói: "Mẹ và chị đang chờ ngoài kia". Nữ bệnh nhân trẻ vừa khóc và nói: "Em biết và đang cố gắng".

Sau phẫu thuật, A.T. đã bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng - Ảnh: BVCC

Sau phẫu thuật, A.T. đã bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng - Ảnh: BVCC

Ngày thứ 3 bệnh nhân đã đứng dậy và đi lại được trong 5 phút liên tục, rút dẫn lưu khí màng phổi hai bên. Nữ bệnh nhân đã có thể tự ăn uống. Ngày thứ 4 bệnh nhân đã đi bộ được trong 15 phút, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát", bác sĩ Ngọc thông tin.

Theo bác sĩ Ngọc, với ca ghép 2 phổi thành công, tương lai bệnh nhân có thể quay trở lại trường đại học tiếp tục thực hiện ước mơ.

Bà Phạm Thị Tuyền (mẹ nữ bệnh nhân ghép phổi) chia sẻ đã rất xúc động khi con gái được ghép phổi thành công. Người mẹ cảm ơn gia đình đã hiến tặng phổi cho con mình

Bà Tuyền tâm sự con mắc bệnh nặng, chị đã từng nghĩ tới việc mất con. "Tôi đã từng sợ một ngày nào đó đi làm về gọi con, sẽ không còn nghe được lời đáp từ con. Giờ đây, ca ghép phổi thành công, con được sống một cuộc đời mới. Cảm ơn người hiến tạng đã cho con tôi sự sống", bà Tuyền nói.

Sẽ thành lập Trung tâm ghép phổi

Chiều 15-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và chúc mừng Bệnh viện Phổi trung ương đã thực hiện thành công ca ghép phổi.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Phổi trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư nguồn lực, trang thiết bị hiện đai, cơ sở vật chất. Qua đó, hình thành một Trung tâm ghép phổi trực thuộc Bệnh viện Phổi trung ương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và phát triển kỹ thuật ghép phổi.

Sự sống hồi sinh trong khoảnh khắc đón chào năm mới Giáp ThìnSự sống hồi sinh trong khoảnh khắc đón chào năm mới Giáp Thìn

Chiều 30 Tết, hơn 150 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người cho chết não. Ca phẫu thuật kết thúc trong ngày cuối cùng của năm cũ, tiếp nối một năm mới và bắt đầu với nhiều cuộc đời được tái sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên