14/06/2020 10:58 GMT+7

'Cơn lốc' Vũ Phong vẫn thổi

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Bóng đá VN không hiếm những "ông già" vẫn thi đấu đỉnh cao như thủ môn Đinh Xuân Việt (37 tuổi) hay tiền vệ Lê Tấn Tài (36 tuổi). Nhưng chuyện tiền vệ 35 tuổi Nguyễn Vũ Phong vẫn ra sân chơi bóng ở Giải hạng nhất 2020 là một câu chuyện đặc biệt

Cơn lốc Vũ Phong vẫn thổi - Ảnh 1.

Vũ Phong trong trận thua 1-2 trên sân Phố Hiến ở ngày khai mạc Giải hạng nhất 2020 - Ảnh: HOÀNG MINH

Mùa trước, Vũ Phong góp công giúp CLB Bình Phước lần đầu tiên giành hạng 3 Giải hạng nhất 2019. Mùa này, anh ra sân trong cả 4 trận đấu của CLB Bình Phước ở Cúp quốc gia lẫn Giải hạng nhất 2020. Ở vòng 2 hôm 11-6, Vũ Phong có pha đánh đầu cứu thua ngay trên vạch vôi khung thành trong trận CLB Bình Phước thua Bình Định 0-1 trên sân nhà.

Cầu thủ hạng nhì đầu tiên lên thẳng đội tuyển U23

17 tuổi, Vũ Phong giành danh hiệu "Vua phá lưới" ở Giải hạng ba 2002 và góp công lớn giúp đội Vĩnh Long thăng hạng.

Năm 20 tuổi, cái tên Vũ Phong bắt đầu được biết đến khi là cầu thủ đầu tiên ở giải hạng nhì được triệu tập lên đội tuyển U23 dự SEA Games 2005. Dù không có cơ hội thể hiện ở SEA Games 2005 nhưng Vũ Phong vẫn được hai CLB Đồng Tâm Long An (đương kim vô địch V-League) và B.Bình Dương mời ký hợp đồng vì mê kỹ thuật lẫn tốc độ của anh.

Đến B.Bình Dương năm 2006 là bước ngoặt trong sự nghiệp của Vũ Phong. "Là cầu thủ trẻ do Vĩnh Long đào tạo nên tôi không có quyền lựa chọn. Tôi chỉ biết sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên, tôi được chuyển nhượng về B.Bình Dương" - anh kể.

Không thích chuyển nhượng

Đến B.Bình Dương ở tuổi 21, Vũ Phong chỉ nhận tiền lót tay 100 triệu đồng cho 5 năm. Số tiền không nhiều nhưng theo Vũ Phong, khoác áo đội bóng giàu tham vọng như B.Bình Dương là niềm hạnh phúc.

Thật vậy, 8 năm ở B.Bình Dương, Vũ Phong hai lần liên tiếp vô địch V-League 2007, 2008 và cùng B.Bình Dương vào bán kết AFC Cup 2009 - thành tích xuất sắc nhất của một CLB VN khi đó. Từ đây, Vũ Phong đã được HLV Henrique Calisto gọi lên đội tuyển VN và thi đấu nổi bật trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Trong hành trình chơi bóng chuyên nghiệp, Vũ Phong chỉ hai lần chuyển CLB. Lần đầu tiên là từ Vĩnh Long gia nhập B.Bình Dương (2006-2013). Lần thứ hai là từ B.Bình Dương đến SHB Đà Nẵng (2014-2017).

Với nhiều cầu thủ, việc có nhiều cơ hội chuyển nhượng giúp họ có thêm một khoản tiền lớn nhưng với Vũ Phong, anh nói: "Với tôi, việc có thể sống tốt được với nghề là điều tôi mãn nguyện. Tôi không thích chuyển nhượng vì mỗi lần sang CLB mới tôi phải làm quen lại từ đầu nhằm thích nghi với môi trường sinh hoạt, ý đồ chiến thuật của HLV và cả lối chơi của các đồng đội mới".

Khi nào thi đấu không nổi nữa thì về

Giải nghệ vào cuối năm 2017, Vũ Phong không rời Đà Nẵng. Anh chuyển sang công tác huấn luyện, phụ tá cho tân HLV Nguyễn Minh Phương, người đồng đội một thời ở đội tuyển VN.

Sau khi V-League 2018 kết thúc, HLV Nguyễn Minh Phương chuyển về CLB hạng nhất Bình Phước và kéo Vũ Phong theo. Do đội Bình Phước thiếu cầu thủ nên Minh Phương thuyết phục Vũ Phong vừa làm trợ lý vừa thi đấu để dẫn dắt các cầu thủ trẻ ở Giải hạng nhất 2019.

Do nghỉ thi đấu một năm 2018 nên để có thể lấy lại thể lực và ra sân thi đấu là điều không dễ dàng. Nhưng Vũ Phong đã vượt qua tất cả và khiến nhiều cầu thủ trẻ Bình Phước phải thán phục về ý chí của mình.

Không còn thể lực dồi dào để thực hiện những cú dốc bóng như cơn lốc ở đường biên ngày nào, Vũ Phong được bố trí đá tiền vệ trung tâm. Nhìn Vũ Phong thi đấu trong những trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2020 và ở Cúp quốc gia 2020 vừa qua, thật khó để hình dung đây là cầu thủ đã 35 tuổi. Anh di chuyển xông xáo, phát động tấn công và cả tìm kiếm cơ hội săn bàn.

Nhưng Giải hạng nhất 2020 là một cuộc đua đường dài, e ngại cho Vũ Phong, HLV Minh Phương nói: "Năm nay tôi sẽ bớt dùng Vũ Phong vì các cầu thủ trẻ cũng dần trưởng thành. Dù thể lực không phải là vấn đề lớn của Vũ Phong nhưng tôi chỉ sợ anh ấy chấn thương vì quá cố gắng".

Cơn lốc ngày nào giờ có thể chỉ là cơn gió nhẹ nhưng quan trọng là nó vẫn luôn thổi. Vũ Phong kể: "Vợ và hai con nhỏ của tôi vẫn ở quê nhà Vĩnh Long. Vợ dặn tôi cứ yên tâm đi thi đấu, khi nào thi đấu không nổi nữa thì về. Nghe cảm động vô cùng!".

Làm đám cưới bằng tiền thưởng AFF Cup 2008

Tại AFF Cup 2008, nếu không có ba bàn thắng quan trọng của Vũ Phong, nhất là hai bàn trong trận thắng Malaysia 3-2 ở vòng bảng, đội tuyển VN có thể đã sớm bị loại. Ở trận chung kết lượt đi tại Thái Lan, Vũ Phong cũng là người ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-1 của tuyển VN.

Vô địch AFF Cup 2008, tiền thưởng thống kê trên các báo cả mấy chục tỉ đồng, nhiều doanh nghiệp hứa thưởng nhưng sau đó chẳng chuyển tiền nên số tiền mỗi cầu thủ được thưởng chẳng được bao nhiêu.

Vũ Phong kể, cầu thủ đá chính được xếp loại A khi chia thưởng chỉ nhận được 500-600 triệu đồng. Cũng giống như khi nhận tiền chuyển nhượng, Vũ Phong lại đưa hết tiền thưởng cho cha mẹ, chỉ giữ lại một phần để làm đám cưới.

Video: Vũ Phong đánh đầu cứu thua ngoạn mục, Bình Phước vẫn bại trận Video: Vũ Phong đánh đầu cứu thua ngoạn mục, Bình Phước vẫn bại trận

TTO - Tối 11-6, "lão tướng" Nguyễn Vũ Phong có pha cứu thua ngoạn mục ngay trên vạch vôi khung thành, nhưng Bình Phước vẫn thất bại 0-1 trước Bình Định trên sân nhà ở vòng 2 Giải hạng nhất quốc gia 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vũ Phong