12/05/2023 10:23 GMT+7

Con thất tình, cha mẹ... thất kinh!

17 tuổi, con rơi vào cú sốc chia tay tình đầu. Nỗi buồn dai dẳng kéo con rời xa vòng ôm ấm êm của cha mẹ và co cụm với cơn đau nhức nhối nơi trái tim non dại.

Khi con chia tay tình đầu - Ảnh 1.

Cửa phòng con vẫn im ỉm khép suốt mấy hôm nay. Một người thất tình, cả nhà mình... thất kinh!

Mối tình "ô mai"

Quả là cơn bi lụy vì tình đã quật ngã cô gái mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan và tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống. Cái tình yêu "gà bông" của hai đứa trẻ tuổi 15 khiến ba mẹ bật cười rồi ngạc nhiên bởi sự nghiêm túc, chín chắn. Các con đã cùng học, cùng chơi, dựng xây và vun đắp mối tình thanh xuân.

Nhìn cảnh hai đứa trẻ quấn quýt suốt, người lớn quanh các con lo lắm chứ. Nhưng phân tích thiệt hơn, tính toán được mất, ba mẹ quyết định không can thiệp một cách cứng nhắc hoặc thô bạo vào rung động đầu đời của bọn nhỏ. Bố mẹ hai bên nhắn nhủ nhau dõi theo mối tình "ô mai", kịp thời bắt nhịp với những biến động bất thường và định hướng cách ứng xử phù hợp với lứa tuổi.

Chúng ta an yên với phương pháp "vẽ đường cho hươu chạy", âm thầm và kiên trì đồng hành cùng con đường tình yêu lúc ban sơ tinh khôi, thuần khiết. Rồi hôm kia, mẹ của cậu bạn nhắn tin: "Hình như bọn nhỏ có chuyện không vui...". Mẹ chột dạ đợi con về, lẳng lặng quan sát nét mặt buồn so, ngắm dáng đi mệt mỏi và cảm nhận tâm trí con đang trĩu nặng bởi chuyện tình cảm trục trặc mà thấy xót cả ruột.

Mẹ được tin bạn trẻ bên kia bỏ ăn, nhốt mình trong phòng. Con cũng sụt sịt cùng đống khăn giấy ướt nhẹp, bỏ mặc ánh mắt lo toan của mẹ cha. Hai gia đình tưởng hờn giận con nít sẽ nhanh trôi, mai sắp nhỏ lại dung dăng dung dẻ vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ai dè những đứt gãy trong mối quan hệ này lại sâu hoắm đến thế. Một tuần đã trôi qua trong sự thinh lặng từ hai phía, bạn nhỏ nào cũng thổ lộ cần một khoảng thời gian soi lại lòng mình. Mỗi ngày một thêm buồn hiu hắt.

Vượt thời khắc khủng hoảng

Lòng mẹ xót xa nhìn đôi mắt trũng sâu và khuôn mặt phiền muộn của cô gái tuổi 17. Giá như nỗi đau chia tay tình đầu chưa từng hiện diện, nhuốm màu bi thương lên quãng đời thanh xuân tươi đẹp này... Mẹ đã ước như thế, nhưng thực tế trước mắt buộc chúng ta phải đối diện, đương đầu và vượt qua thời khắc khủng hoảng: thất tình!

Con bảo muốn quên đi nỗi đau chia tay tình đầu nhưng những kỷ niệm của hai đứa cứ dội về, giăng giăng tứ phía khiến tâm trí con hỗn loạn. Ừ thì con tim luôn có lý lẽ riêng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Tự nhủ sẽ quên lại cứ nhung nhớ. Bảo dứt khoát chấm dứt lại liên tục tự vấn, trăn trở và day dứt với hoài niệm...

Đừng tự trách mình bởi sự ngược dòng của con tim với lý trí, con gái nhé! Người đã từng là tất cả thế giới mộng mơ của ta giờ hững hờ ư? Tình đầu được ta tin tưởng và tôn thờ nay chia lìa đôi ngả, cảm giác hụt hẫng đến bẽ bàng ấy quả là chẳng dễ chịu chút nào! Thói quen mỗi sớm tối nhận tin nhắn, rủ rỉ tâm sự, lê la khắp lối chẳng thể nào một sớm một chiều phôi phai.

Nên không thể nào trách trái tim sóng sánh nhớ nhung. Nhưng cơn đau đớn đến quay quắt sẽ chẳng kéo dài mãi mãi được đâu. Rồi trái tim ta sẽ được chữa lành, cảm xúc sẽ được xoa dịu và cõi lòng tĩnh lặng nhớ người cũ, nghĩ chuyện xưa. Lúc đó, nhìn lại quãng thời gian đã qua, ngắm lại nỗi đau đã từng, ta sẽ bật cười tự hỏi sao mình lụy tình đến thế, và khi bước qua quãng thời gian đen tối ấy, ta đang mạnh mẽ biết dường nào!

Nói với con gái

Con gái à, tình yêu giống như ly cocktail với đủ đầy cung bậc chua, cay, ngọt, đắng quyện hòa. Sẽ tuyệt vời vô cùng nếu tình nồng nàn của đôi lứa vừa đủ vị cay nồng của rượu, vị chua từ nước ép và vị ngọt của chất tạo đường. Nhưng chỉ cần thêm thắt quá tay một chút xíu thôi, ly cocktail sẽ nồng gắt hoặc ngọt lịm khiến người thưởng thức lắc đầu từ chối.

Và tình yêu cũng vậy. Khi quan điểm khác biệt quá lớn, độ chênh về cảm xúc quá nhiều, chúng ta đánh rơi bản sắc của chính mình, đánh mất hương vị lúc ban sơ của tình đầu. Có lẽ đó chính là lúc buông tay một người, đau đớn nhưng hãy tĩnh lặng chờ đợi trái tim mở lòng lần nữa rồi pha chế một ly cocktail với công thức mới với những kinh nghiệm cũ góp nhặt được.

Chấm dứt một cuộc tình buồn lắm chứ, đau đến thắt lòng. Nhưng khi đã xác định dừng lại một mối quan hệ không thể nào chung lối, đừng bao giờ biến khoảng thời gian "hậu chia tay" trở thành gánh nặng và ám ảnh bởi dồn dập níu kéo bi lụy.

Bởi vô vàn giằng xé chất vấn, bởi lòng ích kỷ buông lời đe dọa về tính mạng, bởi sự nhỏ nhen đổ lỗi và vạch trần nhau không thương tiếc trên mạng xã hội... Đó là lý do khiến bao người chẳng thể quay lại nhìn nhau một cách thiện cảm sau đổ vỡ.

Hãy học cách yêu và học cả cách buông tay một cách văn minh!

Cùng con vượt "sóng dữ cảm xúc"

Con hãy nhớ rằng ai cũng có một ngày tối tăm hoặc một vài ngày ảm đạm. Nhưng không có nghĩa là cuộc đời mình hoàn toàn là màu đen thê lương! Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ vượt qua thời khắc khó khăn trước mắt, kiên định khắc phục thiếu sót và dũng cảm vượt chướng ngại vật cản lối thì một ngày không xa trái tim nhức nhối đau của ta sẽ liền sẹo.

Bao dung với mình, mở lòng với người và cho phép những người thân yêu của con chìa bàn tay níu kẻ thất tình ra khỏi nỗi buồn, dứt khỏi cơn đau con nhé! Mọi người luôn sẵn lòng cùng con vượt sóng dữ cảm xúc.

May mắn là con đã mở lòng với mẹ, chia sẻ với mẹ và lắng nghe lời động viên của mẹ.

"Đầu tư" cho con thế nào mới đúng?'Đầu tư' cho con thế nào mới đúng?

Cha mẹ nào cũng luôn yêu thương, đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc cho con, mong muốn sau này con thành công, hạnh phúc... Nhưng 'đầu tư' thế nào mới đúng?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên