Xe
13/10/2023 20:08 GMT+7

Cụ bà 85 tuổi đạp xe 1.600km để chữa lành nỗi đau mất 3 người con

Sau những mất mát đau thương, cụ bà 85 tuổi đã tìm thấy niềm an ủi khi đương đầu với thử thách khác, coi việc đi xe đạp như một biện pháp trị liệu nỗi đau.

Đạp xe là thói quen của bà Mavis Paterson, thậm chí đã trở thành điều thiết yếu trong cuộc sống. Đó là động lực sống tiếp của bà sau khi 3 người con qua đời - Ảnh: maviscycle/Instagram

Đạp xe là thói quen của bà Mavis Paterson, thậm chí đã trở thành điều thiết yếu trong cuộc sống. Đó là động lực sống tiếp của bà sau khi 3 người con qua đời - Ảnh: maviscycle/Instagram

Mavis Paterson, 85 tuổi, sống ở vùng Galloway của Scotland, đã chuyển sang đi xe đạp để vượt qua những mất mát lớn trong đời. Bà đã mất cả 3 người con vì những lý do khác, người bị bệnh, người bị tai nạn. Tính đến nay, bà đã đi được khoảng 1.609km xuyên khắp đất nước Scotland.

Bà Paterson đã mất con trai Sandy vào năm 2012 vì một cơn đau tim, con gái Katie qua đời vì bệnh viêm phổi do virus vào năm 2013 và con trai Bob ra đi trong một vụ tai nạn vào năm 2016. Tất cả các con của bà đều ra đi ở độ tuổi 40.

"Nếu không có xe đạp, tôi không thiết sống nữa. Mất đi cả gia đình, nỗi đau quá lớn. Con gái tôi từng tâm sự khi một người bạn của con bé qua đời rằng thật khó hình dung nỗi đau khi mất đi người thân. Khi đó tôi đã nói mẹ không thể tưởng tượng được cảm giác đó. Nhưng giờ chẳng còn đứa nào bên tôi nữa", bà tâm sự với CNN.

Cụ bà 85 tuổi đi xe đạp 1.600km để chữa lành nỗi đau mất 3 người con - Ảnh 2.

Đạp xe đã mang đến niềm an ủi lớn cho bà Paterson. "Thật khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được. Mọi người nói tôi thật mạnh mẽ, họ hỏi tôi lấy sức mạnh từ đâu. Tôi không biết. Chỉ là tôi đã thực sự đương đầu được. Chiếc xe đạp rất hữu ích, và những người bạn thật tuyệt vời", bà nói với CNN - Ảnh: The Telegraph

Ngoài xe đạp, một động lực khác giúp bà Paterson vượt qua bi kịch là 3 đứa cháu nay đã lớn.

Đối với chuyện đi xe đạp khắp đất nước, bà Paterson thức dậy sớm và đạp xe khoảng 80km mỗi ngày. Trong hành trình dài đằng đẵng này, bà cũng quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện hỗ trợ những người mắc bệnh ung thư.

"Tôi rất nhớ các con, nhưng tôi phải tiếp tục sống. Vì vậy, tôi quyết định đón nhận các thử thách. Điều đó thật tuyệt vời vì nhờ đó giúp tôi nguôi ngoai một phần nỗi đau", bà nói.

Cụ bà 85 tuổi đi xe đạp 1.600km để chữa lành nỗi đau mất 3 người con - Ảnh 3.

Bà đạp xe mỗi ngày trong suốt một tháng khắp đất nước Scotland, khám phá những khung cảnh hùng vĩ, những con đường nhấp nhô, và cả những ngày thời tiết thất thường - Ảnh: The Times

Trong suốt hành trình, bà Paterson đã nhận được sự hỗ trợ từ những người đi xe đạp khác cũng tham gia chuyến đi này. Khi bà chuẩn bị hoàn thành chặng đường 1.609km, đám đông, và những người cháu, đã có mặt ở đó để cổ vũ cho bà. Cuối cùng, bà đến đích với một ly rượu ăn mừng cùng các cháu.

Cụ bà 85 tuổi đi xe đạp 1.600km để chữa lành nỗi đau mất 3 người con - Ảnh 4.

Bà Mavis Paterson ôm người cháu William sau chuyến đi hơn 1.600km vòng quanh Scotland - Ảnh: maviscycle/Instagram

Bà Paterson đã yêu thích đi xe đạp từ nhỏ. Ngoài hành trình phượt khắp Scotland, bà còn thực hiện nhiều thử thách khác như leo dốc, đạp xe 24 giờ, phượt khắp Canada và Mỹ. Bà cũng từng leo lên Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất Châu Phi. Năm 2019, bà trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất đạp xe từ điểm cực nam Land's End đến điểm cực bắc John o' Groats của Anh. Nay, kỷ lục này đã thuộc về một phụ nữ khác, nhưng những gì bà đã làm được đều rất đáng khâm phục.

Để làm được như vậy, bà không chỉ trèo lên xe rồi đi. Hằng ngày, bà đều tập luyện chăm chỉ, bất kể thời tiết. "Khi ở tuổi tôi, nếu không tập luyện và đặt kỳ vọng làm được gì đó thì sẽ bỏ cuộc rất nhanh chóng. Đó là quá trình đầy gian nan. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi không hề cảm thấy già đi chút nào", bà chia sẻ.

Cụ bà 85 tuổi đi xe đạp 1.600km để chữa lành nỗi đau mất 3 người con - Ảnh 5.

Mavis Paterson có kế hoạch hoàn thành nhiều thử thách sức bền khác trong tương lai - Ảnh: maviscycle/Instagram

Bà Paterson dự định sẽ dấn thân vào nhiều thử thách sức bền hơn và tiếp tục gây quỹ từ thiện, vừa giúp đỡ người khác vừa để tưởng nhớ các con của mình.

"Tôi biết sẽ có nhiều người nghĩ 'Nếu bà lão đó làm được thì tôi cũng làm được'. Cũng có người không tự tin vào bản thân nay có thể nghĩ 'Ôi trời, mình không nên như vậy nữa. Bà Mave tội nghiệp còn mất mát nhiều hơn mình'.

Dường như đã có những người bắt đầu đạp xe từ những hành trình của tôi. Mọi người nói tôi là nguồn cảm hứng. Nếu được vậy thì tôi rất vui có thể giúp được cho ai đó", bà trả lời phỏng vấn truyền thông.

Cho con nghỉ học đạp xe hàng nghìn km để trải nghiệm cuộc sốngCho con nghỉ học đạp xe hàng nghìn km để trải nghiệm cuộc sống

Một người cha đã cho con gái 12 tuổi nghỉ học một năm để đạp xe khắp Trung Quốc khiến dư luận bàn tán sôi nổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên