02/01/2024 13:06 GMT+7

Cụ bà 97 tuổi cùng con tâm thần bị kiện đòi đất ở Hội An được luật sư giúp miễn phí

Sau khi Tuổi Trẻ Online đề cập câu chuyện cụ bà 97 tuổi cùng con trai tâm thần ở Hội An bị hàng xóm khởi kiện liên quan mảnh đất 20m², ngày 2-1, luật sư Lê Cao - giám đốc Công ty Luật FDVN Đà Nẵng - cho biết sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Mẹ con cụ Mỹ tại Tòa án nhân dân Hội An - Ảnh: B.D.

Mẹ con cụ Mỹ tại Tòa án nhân dân Hội An - Ảnh: B.D.

"Dựa trên câu chuyện xót xa của cụ Nguyễn Thị Mỹ và con trai Nguyễn Văn Quốc bị tâm thần ở Hội An được Tuổi Trẻ Online đăng tải, chúng tôi quyết định cử các luật sư của FDVN tham gia hỗ trợ pháp lý miễn phí toàn bộ quá trình theo đuổi vụ kiện cho phía gia đình cụ Mỹ.

Trong sáng 2-1, công ty đã liên hệ để nắm hồ sơ, tìm hiểu vụ việc" - luật sư Lê Cao nói.

Ông Nguyễn Mi, cháu gọi cụ Mỹ bằng thím, nói rằng do quá nghèo khổ nên từ khi bị khởi kiện tới nay gia đình tự đi làm việc, chứ không mời luật sư.

"Được luật sư hỗ trợ pháp lý thì chúng tôi rất yên tâm, tự tin hơn" - ông Mi nói.

Gia đình gánh nước nổi tiếng ở Hội An

Trước đó, Tuổi Trẻ Online phản ánh mới đây Tòa án nhân dân TP Hội An đã mời cụ Nguyễn Thị Mỹ, con trai Nguyễn Văn Quốc và nguyên đơn khởi kiện lên tòa để phổ biến một số thủ tục theo quy định.

Cụ Mỹ là vợ của cụ ông Nguyễn Đường (đã mất năm 2019). Hai vợ chồng có con trai tâm thần là Nguyễn Văn Quốc (63 tuổi). Từ trước đến nay cả gia đình tá túc trong túp lều chật bưng ở hẻm sâu phố cổ Hội An.

Đây là gia đình rất nổi tiếng bởi câu chuyện nghề gánh nước bán cho cư dân Hội An. Cụ Đường khi còn sống hằng ngày gánh nước thuê đổ cho bà con trong phố cổ, mỗi gánh nước được người mua trả từ 2.000 - 5.000 đồng.

Khoản tiền này cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, các đoàn thể giúp gia đình khốn khổ này sống qua ngày.

Túp lều chật bưng nơi mẹ con cụ Mỹ sống lâu nay - Ảnh: B.D.

Túp lều chật bưng nơi mẹ con cụ Mỹ sống lâu nay - Ảnh: B.D.

Năm 2014, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục về "Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất Việt Nam" cho cụ Nguyễn Đường.

Đặc biệt sau khi cụ Đường mất, cậu con trai Nguyễn Văn Quốc cũng gánh nước thuê "kế nghiệp" ba mình.

Từ trước đến nay gia đình cụ Mỹ sống trong túp lều rộng hơn 20m2 gần giếng cổ Bá Lễ, TP Hội An. Mảnh đất này cụ Mỹ nói đã mua lại của người khác, có giấy viết tay vào năm 1967.

Mới đây mẹ con cụ bất ngờ nhận được thông tin bị một người hàng xóm khởi kiện ra tòa Hội An để yêu cầu trả lại gần 13m2 trong hơn 20m2 mà hai mẹ con đang tá túc.

Vụ việc đang rất được quan tâm tại Hội An.

Người mẹ 97 tuổi, đứa con tâm thần và vụ kiện với mảnh đất 20m2Người mẹ 97 tuổi, đứa con tâm thần và vụ kiện với mảnh đất 20m2

Hàng chục năm sống trong chái nhà chỉ hơn 20m2, cụ già 97 tuổi cùng cậu con trai tâm thần - con của người từng lập kỷ lục gánh nước thuê lâu đời nhất Việt Nam - bỗng phải ngồi xe lăn hầu tòa vì vụ kiện liên quan mảnh đất của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên