20/11/2023 14:30 GMT+7

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2023: Thể thao đã mang đến sự diệu kỳ

Mỗi lần nhìn thấy người con trai nhỏ bé của mình, anh Phạm Công Thành (Thừa Thiên Huế) thích lắm, thương lắm nhưng không thể bế con trên đôi tay. Cánh tay anh quá yếu do tổn thương trong một lần tai nạn giao thông.

Thể thao đã mang đến sự diệu kỳ

Dù đã điều trị tích cực tại các bệnh viện, với hy vọng đủ sức khỏe để ôm con vào lòng, nhưng anh không thể. Cánh tay anh quá yếu. Làm việc với chiếc máy tính, anh cũng rất khó khăn để gõ bàn phím. Nhiều lúc đau quá, anh muốn bật khóc trên bàn làm việc.

Duyên thay, anh gặp võ sư Trần Hùng (nay đã quá cố). Thầy đã gửi tặng anh thuốc xoa bóp và dạy anh tập thể thao để vượt qua nỗi đau. Anh chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến, cánh tay anh khỏe hơn, vui mừng khi được ôm con trong vòng tay.

Kể từ đó, anh yêu thể thao và truyền lại niềm đam mê cho con. Anh mở một lớp hướng dẫn võ thuật phi lợi nhuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên