31/08/2014 01:34 GMT+7

Đá bại Everton 6-3, Chelsea giành ngôi đầu bảng

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 30-8, Chelsea và Everton đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với 9 bàn thắng được ghi. Chung cuộc, Chelsea đá bại Everton 6-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Trận Evetron - Chelsea là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 3 Giải ngoại hạng Anh. Và trận đại chiến này tưởng như đã ngã ngũ ngay ở phút 3 khi Chelsea dễ dàng có được hai bàn thắng.  

Giây thứ 36, từ pha lên bóng ở trung lộ, Cesc Fabregas thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Everton cho Diego Costa phá bẫy việt vị thoát xuống tung cú dứt điểm qua hai chân thủ môn Tim Howard mở tỉ số cho Chelsea. Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua, Everton lại nhận thêm một "cú đấm" nữa từ phía Chelsea. Phút 3, từ một pha phản công nhanh, Ramires thực hiện đường chọc khe cho Branislav Ivanovic thoát xuống tung cú sút chìm hạ thủ môn Tim Howard nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

Bàn thua có lỗi lớn từ các trọng tài. Pha quay chậm lại trên truyền hình sau đó cho thấy Branislav Ivanovic đã đứng dưới hàng phòng ngự Everton trước khi Ramires thực hiện đường chuyền. Nhưng do trọng tài biên không căng cờ nên trọng tài chính Jonathan Moss đã công nhận bàn thắng cho Chelsea.

Có được hai bàn thắng, Chelsea lui về phòng ngự và nhường thế trận cho Everton. Sự nhút nhát của HLV Jose Mourinho khiến khung thành thủ môn Thibaut Courtois phải chịu sức ép lớn. Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp một, Everton mới cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng. Phút 45, từ pha lên bóng bên cánh phải, Seamus Coleman thoát xuống tạt bóng cho Kevin Mirallas chạy cắt mặt hậu vệ Chelsea bật cao đánh đầu về góc xa hạ thủ môn Thibaut Courtois, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Everton.

Sau giờ nghỉ, Everton tiếp tục tấn công nhưng Chelsea lại có được bàn thắng thứ ba. Phút 67, từ pha lên bóng bên cánh trái, Eden Hazard bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cho các đồng đội. Hậu vệ Seamus Coleman lao người cản phá. Nhưng may mắn đã không đứng về phía Everton khi bóng bật chân Coleman bay vào góc gần khiến thủ môn Tim Howard không kịp trở tay. 3-1 cho Chelsea.  

Everton không buông xuôi. Phút 69, Steven Naismith thắp lại hi vọng có điểm cho Everton với pha thoát xuống dứt điểm cháy lưới thủ môn Courtois sau đường chuyền tinh tế của Aiden McGeady, rút ngắn tỉ số 2-3 cho Everton. Nhưng chỉ năm phút sau, cách biệt hai bàn đã được lập lại cho Chelsea khi hàng phòng ngự Everton cản phá thiếu quyết liệt, tạo cơ hội cho Nemanja Matic tung cú dứt điểm ngay rìa vòng cấm hạ thủ môn Howard, nâng tỉ số lên 4-2 cho Chelsea.

Kịch tính trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi Everton có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 sau hai phút (76'). Tác giả bàn thắng thứ ba cho Everton là một người cũ của Chelsea, tiền đạo Samuel Eto'o với pha đánh đầu hiểm hóc sau quả đá phạt bên cánh trái của Leighton Baines.

Nhưng không có điểm nào cho Everton khi hàng phòng ngự của họ tiếp tục thi đấu hớ hênh, tạo cơ hội cho Ramires (77') và Diego Costa (90') ghi thêm hai bàn thắng nữa để khép lại chiến thắng cách biệt 6-3 cho Chelsea.     

Thắng trận này, Chelsea đã trở thành đội thứ hai sau Swansea City toàn thắng cả ba trận đầu. Và với hiệu số bàn thắng thua tốt hơn Swansea City (Chelsea +7, Swansea +5), Chelsea đã giành luôn ngôi đầu bảng.  

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên