05/09/2019 18:12 GMT+7

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chiều 5-9, mưa vẫn như trút nước xuống ‘rốn lũ’ Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhiều người dân chèo thuyền đi nhận mì gói cứu trợ, trong khi điện lưới bị cắt khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thành, 55 tuổi, ngụ xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vớt chiếc chiếu trôi trong nước lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 5-9, sau hơn 2 giờ theo thuyền của người dân, PV Tuổi Trẻ Online mới tiếp cận được vùng lũ xã Phương Điền và Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. 

Nằm sát sông Ngàn Sâu, đây là hai xã vùng trũng được coi là "rốn lũ" nên thường xuyên bị ngập lụt. Ba ngày qua, kể từ khi thủy điện Hố Hô xả lũ cộng với mưa dồn dập khiến nước sông dâng cao, làm hầu hết các xóm làng bị ngập.

Mưa trắng xóa trời, phía dưới nước lũ cuồn cuộn chảy xiết đục ngầu. Các ngả đường chính dẫn về hai xã này bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ bủa vây bốn phía, người dân buộc phải dùng thuyền hoặc bè mảng để di chuyển. Những cột điện, cổng làng, lũy tre đầu làng bị lũ nhấn chìm chỉ nhìn thấy phần ngọn.

Chèo thuyền vào từng hộ dân, chúng tôi thấy gia đình nào cũng tất bật, hối thúc nhau thu dọn, di dời tài sản. Có người thì dùng thuyền, xe kéo chở xe máy đi, có người ôm tivi, quạt điện đi gửi nhà người quen ở nơi không bị ngập lụt. Đàn gia súc, gia cầm cũng được đưa lên chỗ cao ráo hơn.

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 2.

Người dân Phương Điền nhận hàng cứu trợ lũ lụt chiều 5-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Vội vã đưa tấm liếp giường ra khỏi nhà khi nước lũ đang tràn vào nhà, bà Nguyễn Thị Thành, 55 tuổi, ngụ xã Phương Điền, huyện Hương Khê than thở: "Nghe tin báo đài dự báo thời tiết có mưa to, tôi cũng di dời một số đồ lên cao nhưng nước lên nhanh quá không kịp trở tay, còn chiếc giường nặng quá không khiêng nổi đành để ngâm nước".

Chỉ trong vài giờ, nước lũ đã dâng lên cả mét làm ngập hơn nửa nhà của bà. "Nước lên nhanh nhưng rút rất chậm, tôi phải sang nhà bà con tá túc vài hôm rồi mới quay về nếu nước rút" - bà Thành nói.

Mưa lũ nên ngành điện lực Hương Khê phải tạm cắt điện ở một số xã để đảm bảo an toàn. Cứ tầm 4h chiều là trời đã tối sầm nên nhiều nhà phải trổ ngói để lấy sáng từ ngoài vào. Nhiều năm sống chung với lũ nên khi thấy con nước lên, bà con xã Phương Mỹ lại đưa nhu yếu phẩm, đồ đạc lên chiếc bè tự chế. Nước lên đến đâu phao nổi đến đấy, cả nhà sống trên bè.

Ba ngày trôi qua, gia đình ông Trần Văn Khương, 47 tuổi, ngụ xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê sống cầm cự trên bè, khi thì bằng bát cơm thổi vội với mớ cá nhỏ ông Khương thả lưới kiếm được, bữa thì mì gói cứu trợ. Nước lũ làm ngập chiếc giếng đào, để có nước sinh hoạt, vợ ông Khương phải chắt những giọt nước mưa hứng được từ chiếc chậu nhựa.

"Củi dự trữ cũng gần hết mà mưa còn kéo dài mãi nên việc nấu ăn hằng ngày rất vất vả. Hơn một ngày qua mà nước lũ chỉ rút chừng gang tay. Ngoài trời còn mưa không dứt, nước sông còn dâng thì chúng tôi cũng không biết xoay xở thế nào" - ông Khương buồn bã.

Chiều muộn, từng chuyến xe cứu trợ mì gói, nước sạch vẫn đang hướng về vùng lũ Hương Khê trong cơn mưa trắng trời…

Hình ảnh từ vùng lũ Hương Khê, Hà Tĩnh được Tuổi Trẻ Online ghi nhận chiều 5-9:

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 3.

Các tuyến đường chính vào xã Phương Điền và Phương Mỹ bị ngập lụt, chia cắt - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 4.

Nước dâng lên nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay, di dời tài sản - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Liên, 64 tuổi, ngụ xã Phương Điền, huyện Hương Khê bên căn nhà bị ngập hơn một nửa - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 6.

Những bờ tre đầu làng chỉ còn thấy ngọn, là nơi trú ngụ của đàn cò - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 7.

Người dân dùng thuyền đưa xe máy đến chỗ an toàn - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 8.

Thuyền ba lá là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân để tiếp tế lương thực, thực phẩm bên ngoài - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 9.

Bà Đặng Thị Linh, 63 tuổi, lo lắng khi nước lũ có thể dâng ngập chiếc giếng đào - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 10.

Người dân nóng ruột khi hàng ngàn hecta lúa chưa thu hoạch bị chìm trong nước lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 11.

Người dân vất vả đưa trâu bò đi tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 12.

Những quả bưởi bị ngâm nước lũ rụng gần hết - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 13.

Gia súc, gia cầm cũng được đưa lên bè để tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 14.

Người dân hối hả di dời tài sản khi nước lũ tràn vào sân - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân vùng lũ Hà Tĩnh co ro chờ nước rút từng giờ - Ảnh 15.

Đến chiều 5-9, mưa vẫn trắng trời ở Hương Khê, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Mưa lũ, 222 trường ở Hà Tĩnh và 135 trường ở Nghệ An phải dừng khai giảng Mưa lũ, 222 trường ở Hà Tĩnh và 135 trường ở Nghệ An phải dừng khai giảng

TTO - Đến sáng 5-9, nước trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao do mưa lớn kéo dài. Ngành giáo dục yêu cầu dừng khai giảng ở 222 trường học trong tỉnh. Tại Nghệ An, 135 trường cũng phải dời ngày khai giảng.


DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên