22/05/2024 08:54 GMT+7

Điểm trường đẹp như mơ, cô giáo hào hứng dạy các em thơ

Ở nơi những đứa trẻ gần với mây, với gió hơn là đường quốc lộ, một điểm trường mới được dựng lên hệt như cây nấm khổng lồ bung ra từ đỉnh núi - đó chính là điểm trường Lùng Vài (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Điểm trường Lùng Vài nhìn từ trên cao hệt như một đám mây - Ảnh: THẾ QUỲNH

Điểm trường Lùng Vài nhìn từ trên cao hệt như một đám mây - Ảnh: THẾ QUỲNH

Có điểm trường mới, những đứa trẻ ở đây đi học đều hơn, cha mẹ cũng yên tâm lên nương, lên rẫy trồng cây ngô, cây rau cải thiện đời sống.

"Cây nấm khổng lồ" giữa núi rừng Hà Giang

Giữa những mảng xanh của núi rừng, điểm trường Lùng Vài thuộc Trường mầm non Minh Tân nổi bật với mái lợp màu trắng, uốn lượn, trông xa như một đám mây chờn vờn trên đỉnh núi. Có những ngày cả ngôi trường lẩn khuất trong mây, hòa mình vào núi rừng hùng vĩ.

Nhìn những đứa trẻ say sưa với từng con chữ, cô Lý Thị Út - hiệu trưởng Trường mầm non Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang - nhớ lại điểm trường Lùng Vài trước đây khó khăn về mọi thứ. Khi xây trường, mọi vật liệu chuyển lên đều dựa vào sức người khuân vác.

"Điểm trường trước đây chỉ là lớp học cũ được ghép lại từ những ván gỗ, mái lợp tấm pro xi măng, không đảm bảo không gian ấm áp vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè cho các con học. Mùa đông, sương mù dày đặc phải đến trưa các con mới học được", cô Út hồi tưởng.

Còn giờ đây, trên nền của điểm trường cũ đã mọc một "cây nấm khổng lồ" với ba phòng học, một phòng nghỉ giáo viên, một bếp ăn, nhà vệ sinh, sân chơi trên tổng diện tích khoảng 600m2.

Các lớp học uốn lượn, hướng về phía thung lũng, nơi có những thửa ruộng bậc thang xanh non, xa xa là núi lô nhô khuất trong làn sương sớm.

Ông Sùng Chính Xuân - trưởng thôn Lùng Vài - tâm sự cả thôn có 57 nóc nhà, trước đây đường đi lại khó khăn, nhiều bạn nhỏ đến 5 tuổi mới được cha mẹ cho đi học, việc vận động đưa trẻ đến trường cũng vất vả.

"Bây giờ có trường mới, các đoạn đường được đổ bê tông sạch đẹp, trẻ được đến trường nhiều hơn. Nhất là từ khi có lớp ăn bán trú, bà con ai cũng yên tâm đưa trẻ đi học. Những đứa trẻ không phải lên nương, lên rẫy với bố mẹ nữa. Hằng ngày, bà con yên tâm đưa trẻ đến trường, chiều muộn mới phải đến đón về", ông Xuân xúc động.

Lớp học mới khang trang do chính tay các cô giáo ở điểm trường trang trí - Ảnh: NAM TRẦN

Lớp học mới khang trang do chính tay các cô giáo ở điểm trường trang trí - Ảnh: NAM TRẦN

Thêm động lực để cõng chữ lên non

Sau cơn mưa rừng, con đường dẫn lên điểm trường mầm non Lùng Vài (xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên) đã xa càng thêm xa. Nhiều đoạn đường đất vết bánh xe máy để lại những nét ngoằn ngoèo, đường trơn trượt thách thức cả những tay lái cừ khôi.

Vậy mà đây chính là con đường mà cô giáo Bế Thị Tuyến hằng ngày đi lên để mang chữ đến cho những hạt mầm của bản Mông. Đến nay đã hơn 2 năm cô Tuyến đến với điểm trường Lùng Vài.

Nhà ở thành phố Hà Giang, mỗi ngày cô Tuyến di chuyển hơn 20km để đến với điểm trường mà mình giảng dạy, xa nhưng đi mãi thành quen, thân rồi thì yêu điểm trường, yêu những đứa nhỏ không muốn về.

"Những ngày mưa ngã xe là chuyện bình thường, nhưng ngã xong đứng dậy lại đi tiếp. Sáng nay, mình cũng vừa xòe (ngã xe - PV) đến nơi bẩn hết quần áo, may ở trường có đồ thay.

Mới đầu thấy khó khăn vất vả nhưng khi mình tâm huyết, dạy các con quen rồi lại thân thuộc. Lại được ngắm thành quả chính tay mình trang trí, trồng từng cây hoa đôi khi đến tối vẫn chưa muốn về", cô Tuyến bộc bạch.

Nhớ lại những ngày đầu, điểm trường hoàn toàn mới chưa có cây xanh, hoa lá cũng chưa được trang trí xinh xắn như bây giờ. Chính tay cô Tuyến cùng các cô giáo tại điểm trường, các bà các mẹ người Mông san đất để có mặt bằng, rồi sưu tầm hoa, cây cảnh về trồng.

Sau hơn một tháng cùng nhau chung tay làm đẹp cho trường, các lớp học thêm xinh xắn với các góc học tập nhỏ, sân trường thêm xanh tươi với cây, với hoa đua nhau khoe sắc.

Chỉ tay vào dây hoa xinh xắn bên mép cửa, cô Tuyến cười kể: "Hoa này cũng là mình đi xin về đấy. Hôm đó đi qua quán cà phê thấy người ta bỏ đi mà hoa còn đẹp quá, mình bèn hỏi xin mang về trường trang trí thêm vào lớp học của các con".

Giữa không gian xanh mát của núi rừng là tiếng ê a đọc chữ của những cô bé, cậu bé Mông, là tiếng cô giáo trẻ ân cần gieo từng mầm xanh hy vọng trên đỉnh Lùng Vài.

Tạo cảm hứng học tập

Điểm trường xinh xắn thêm hấp dẫn bởi cách bài trí, tổ chức của các cô giáo. Đây là góc nghệ thuật, đây là góc học tập, góc thiên nhiên, góc xây dựng và cả góc sản phẩm của bé. Từng góc nhỏ theo chủ đề học được các cô trang trí sinh động, giúp bé hào hứng. Sau giờ hát, tụi nhỏ quây quanh bảng chữ cái, bạn lớn đọc trước bạn nhỏ đọc theo sau như dàn đồng ca của những chú chim rừng.

Nhiều giải thưởng

Điểm trường Lùng Vài (xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) được xây dựng trong 5 tháng với kinh phí 1,7 tỉ đồng, nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức thiện nguyện. Điểm trường Lùng Vài đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế bởi ý nghĩa nhân văn và sự kết hợp khéo léo văn hóa địa phương vào kiến trúc ở các hạng mục: "Chung tay của năm" giải thưởng Ashui Awards 2022; hạng mục "Trường học" giải thưởng IAA Chicago 2023; hạng mục "Giáo dục" giải thưởng Archdaily Building of Year năm 2024.

Điểm trường Lùng Vài được làm theo cách làm nhà trình tường của người Mông, hài hòa giữa bản Mông - Ảnh: NAM TRẦN

Điểm trường Lùng Vài được làm theo cách làm nhà trình tường của người Mông, hài hòa giữa bản Mông - Ảnh: NAM TRẦN

Lớp học mới rộng hơn, đẹp hơn, những đứa trẻ ở bản Mông thỏa sức khám phá mỗi ngày đến trường - Ảnh: NAM TRẦN

Lớp học mới rộng hơn, đẹp hơn, những đứa trẻ ở bản Mông thỏa sức khám phá mỗi ngày đến trường - Ảnh: NAM TRẦN

Những đứa trẻ thơ ngây học hát trong lớp học mới - Ảnh: NAM TRẦN

Những đứa trẻ thơ ngây học hát trong lớp học mới - Ảnh: NAM TRẦN

Góc học tập xinh xắn do chính tay các cô giáo ở điểm trường trang trí - Ảnh: NAM TRẦN

Góc học tập xinh xắn do chính tay các cô giáo ở điểm trường trang trí - Ảnh: NAM TRẦN

Góc xây dựng ở điểm trường Lùng Vài - Ảnh: NAM TRẦN

Góc xây dựng ở điểm trường Lùng Vài - Ảnh: NAM TRẦN

Cô dạy cháu hát, cô dạy cháu chơi... những cô giáo ở điểm trường Lùng Vài như người mẹ thứ hai của các em nhỏ - Ảnh: NAM TRẦN

Cô dạy cháu hát, cô dạy cháu chơi... những cô giáo ở điểm trường Lùng Vài như người mẹ thứ hai của các em nhỏ - Ảnh: NAM TRẦN

Bạn lớn đọc trước, bạn nhỏ đọc theo... tiếng ê a vang cả núi rừng - NAM TRẦN

Bạn lớn đọc trước, bạn nhỏ đọc theo... tiếng ê a vang cả núi rừng - NAM TRẦN

Cô giáo vùng cao dùng tiền tiết kiệm tặng sách giáo khoa cho học tròCô giáo vùng cao dùng tiền tiết kiệm tặng sách giáo khoa cho học trò

Những ngày qua, Trường tiểu học và THCS Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) vui như Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên