11/06/2023 11:58 GMT+7

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Có bao giờ bạn ôm hôn ba mẹ mình chưa?

Trên Facebook, Trương Minh Quốc Thái đặt câu hỏi: Ở lứa tuổi thanh niên và nhất là trung niên, có bao giờ bạn ôm hôn ba mẹ mình chưa?

Trương Minh Quốc Thái chăm sóc bữa ăn cho ba mẹ - Ảnh: NVCC

Trương Minh Quốc Thái chăm sóc bữa ăn cho ba mẹ - Ảnh: NVCC

Trương Minh Quốc Thái đang là một trong những diễn viên đắt sô ở phía Nam. Các vai diễn của anh đều có những số phận rất đặc biệt. Nhưng khi rời khỏi những vai diễn, anh trở về bổn phận đứa con trai út chăm sóc ba mẹ.

Phụng dưỡng ba mẹ là nguyện ước từ nhỏ

Quốc Thái kể ba mẹ anh ngày xưa cực khổ lắm. Ba là y sĩ, mẹ là y tá quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hai người vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, sau đó có bảy người con.

"Gia đình tôi đã ở trọ trong căn nhà tại quận 10 suốt 20 năm. Nhà nhỏ 20 mét vuông, có gác lửng, vừa là nơi chen chúc của chín người vừa là nơi ba làm việc. Nhà lại nằm ở cuối hẻm nên hứng những luồng gió thổi mạnh. Tôi nhớ mãi hình ảnh ba đứng trên ghế giữ mái tôn nhà để gió khỏi bay, thương lắm", Quốc Thái nhớ lại.

Sau này ba mẹ Quốc Thái được bảo lãnh sang Mỹ sinh sống. Khi ba anh bị bệnh tiểu đường khá nặng, anh bàn bạc với các anh chị em đưa ba mẹ về Việt Nam để dễ dàng chăm sóc.

"Ba má sống với tôi từ năm 2016 đến nay. Ba tôi tuổi đã 88, mắt không thấy đường và bị khá nhiều bệnh. Má cũng đã 85 tuổi, vẫn còn đi lại chút ít được. Những năm vừa qua sống cùng ba má, tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ vì đây là ước nguyện của tôi từ ngày còn bé".

Là một diễn viên, lại là diễn viên đắt sô, Quốc Thái vắng nhà thường xuyên. Anh cũng phải thuê người giúp ba má trong việc vệ sinh hằng ngày. Nhưng những ngày lễ tết, khi người phụ việc nghỉ làm, rồi ngày cách ly vì COVID-19 anh trực tiếp chăm sóc ba má. 

"Trước đây những ngày má nhập viện, các chị, các cháu chia nhau chăm má. Sau đó, má được về nhà nhưng không đi lại được, tôi nhận luôn công việc vệ sinh cho má. Ban đầu mọi người cũng ngại nhưng tôi làm riết thấy bình thường. Con trai, con gái, ai chăm sóc cha mẹ cũng kỹ hết. Mỗi người có một cách chăm sóc riêng", anh kể.

Còn về chuyện hôn ba má, Quốc Thái cười nói đó là nếp nhà của anh. Lúc nhỏ mỗi lần đi học, các con đều thưa ba má rồi hôn mỗi người hai cái bên má. Đến lớn thói quen đó vẫn được giữ.

"Tôi thấy mình may mắn"

Trên Facebook Trương Minh Quốc Thái thường chia sẻ hình ảnh và cảm xúc của anh với ba mẹ. Mới đây anh viết dòng tâm sự: "Còn gì hơn khi được thoải mái bày tỏ tình cảm với ba mẹ. Mỗi lần ngồi gần ba má là muốn ôm hun hai "cục cưng" của Thái rồi".

Chia sẻ của Quốc Thái nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Có người thật lòng: "Anh nhắc em mới nhớ tuổi lúc bắt đầu lớn là em hầu như không còn ôm ba mẹ nữa rồi, mặc dù rất thương nhưng ngại bày tỏ".

Lý do cho chia sẻ cảm xúc này, Quốc Thái giãi bày: "Tôi chứng kiến sự thay đổi của ba má từng ngày. So với vài năm trước, ba má dần trở thành con nít: đòi gì là phải có liền, không có được là dỗi. Chúng ta hãy thông cảm cho sự thay đổi tính cách ấy... Họ cần lắm một cái nắm tay, một cái ôm, một cái hôn, một sự nâng niu rằng con vẫn luôn đồng hành với ba mẹ đến suốt cuộc đời".

Anh quan niệm rằng, hoàn cảnh đẩy đưa, ông trời chọn anh chăm sóc ba má: "Đó là phước phần của tôi. Tôi thấy mình may mắn hơn anh chị nên không có cảm giác gì nặng nề".

Rồi anh chia sẻ thật lòng: "Có những lần tôi đi đóng phim trong hai ngày, về nhà là má trách sao con đi cả tuần cả tháng vậy, sao không về với ba má. Lúc đó, tôi chạnh lòng, cảm thấy mình có lỗi với ba má nhiều lắm".

Trương Minh Quốc Thái bối rối giữ lửa nhà trong "Lửa ấm"Trương Minh Quốc Thái bối rối giữ lửa nhà trong 'Lửa ấm'

TTO - Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, biến cố hôn nhân trong xã hội hiện đại ngày nay được miêu tả khá chân thật qua cuộc sống và công việc của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và bác sĩ cấp cứu trong bộ phim truyền hình mới Lửa ấm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên