04/02/2018 06:51 GMT+7

Điều tra vụ thanh niên trúng đạn chết khi công an bắt sới bạc

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Khi công an đột kích “sới bạc” tại thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, Hải Dương, người dân nghe thấy hai tiếng súng nổ, sau đó phát hiện anh T.Đ.L. nằm gục.

Điều tra vụ thanh niên trúng đạn chết khi công an bắt sới bạc - Ảnh 1.

Người dân xã Gia Hòa bàng hoàng sau vụ nổ súng khiến một nam thanh niên tử vong - Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Ngày 4-2, lãnh đạo xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xác nhận nam thanh niên T.Đ.L. (22 tuổi, trú tại thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa) đã chết vào ngày 3-2 sau khi trúng đạn một ngày trước đó, đúng thời điểm lực lượng công an đột kích vào "sới bạc" tại nhà ông Phạm Văn Tuấn (thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

"Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện viện kiểm sát và công an tỉnh có về điều tra, xác minh lấy lời khai của một số nhân chứng vụ việc", lãnh đạo xã Gia Hòa cho biết thêm.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 2-2, các trinh sát thuộc công an huyện Gia Lộc đã vây bắt một nhóm thanh niên tại địa phương tổ chức đánh bạc bằng hình thức tá lả ăn tiền tại nhà ông Phạm Văn Tuấn.

Trong quá trình vây bắt, các con bạc bỏ chạy nên lực lượng công an truy đuổi và xảy ra vụ nổ súng.

Sau 2 tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía nhà ông Tuấn, người dân địa phương phát hiện nam thanh niên T.Đ.L. nằm gục dưới mương nước, ngay phía trước ngôi nhà.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nhưng đến sáng 3-2 nạn nhân đã qua đời.

Chị P.T.N. (27 tuổi, con gái ông Tuấn) cho biết trưa ngày 2-2, em trai chị là P.V.T. có dẫn theo các bạn trong nhóm làm thợ sơn về nhà và lên tầng hai. Sau đó không lâu, chị N. giật mình bởi hai tiếng nổ giống tiếng súng vang lên, mỗi tiếng nổ cách nhau khoảng vài phút.

"Tôi chạy ra ngoài thấy một người bị ngã xuống mương nước trước cửa nhà, trên đầu có máu đang chảy nên vội hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, có 4 người mặc thường phục đưa nạn nhân lên xe ôtô đi cấp cứu", chị N. kể lại.

Cũng theo chị N., sau khi vụ việc xảy ra, em trai chị đã phát hiện được vỏ đạn ở bụi cây gần khu vực hiện trường. Khi các cơ quan bảo vệ pháp luật có mặt, gia đình cũng đã giao nộp vỏ đạn trên.

Chiều tối 3-2, thân nhân người chết và một số người dân xã Gia Hòa đã kéo đến trụ sở cơ quan công an huyện Gia Lộc đề nghị làm rõ người đã nổ súng gây chết người. Đến chiều 4-2 vẫn còn một nhóm người tụ tập trước cổng công an huyện Gia Lộc.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online ngày 4-2, thượng tá Vũ Dương Tường - trưởng công an huyện Gia Lộc - xác nhận có sự việc nêu trên. Ông Tường cho biết đã báo cáo để Bộ Công an và công an tỉnh Hải Dương nắm sự việc.

"Về thông tin cụ thể của sự việc, do hiện cơ quan công an tỉnh cùng viện kiểm sát vẫn đang tập trung điều tra làm rõ, nên chưa thể cung cấp chi tiết", ông Tường nói thêm.

Điều tra vụ thanh niên trúng đạn chết khi công an bắt sới bạc - Ảnh 2.

Nhiều thân nhân của nạn nhân T.Đ.L. thất thần không hiểu vì sao con cháu mình lại bị bắn chết - Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên