21/12/2004 00:04 GMT+7

Đội "khắc tinh" xung điện

Tin, ảnh: L.T.
Tin, ảnh: L.T.

TT - Đầm Nại với diện tích mặt nước gần 900ha với hàng trăm loài thủy sản (trong đó có nhiều loài quí hiếm) thuộc xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) là vùng vịnh tiếp giáp với cảng cá Ninh Chữ, được xác định là khu vực trung tâm phát triển kinh tế biển của tỉnh.

le3rAlAE.jpgPhóng to
Anh Trần Thanh Hùng (trái) và một thành viên đội với bộ xung điện vừa tịch thu
TT - Đầm Nại với diện tích mặt nước gần 900ha với hàng trăm loài thủy sản (trong đó có nhiều loài quí hiếm) thuộc xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) là vùng vịnh tiếp giáp với cảng cá Ninh Chữ, được xác định là khu vực trung tâm phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Chính do sự trù phú này nên từ đầu thập niên 1990 đầm Nại như miếng mồi ngon cho hàng trăm cư dân quanh vùng sử dụng lưới rê điện (còn gọi là bộ xung điện) đánh bắt hải sản một cách vô tội vạ, không chỉ làm cạn kiệt nhanh nguồn thủy sản mà môi trường vùng đầm phá này ngày càng bị ô nhiễm nặng. Trước nguy cơ đầm Nại bị “diệt vong”, cuối năm 1996 anh Trần Thanh Hùng cùng 13 nông dân địa phương đã vào cuộc. Đội tự quản Hòn Thiên (Hộ Hải) ra đời từ đó. Hơn tám năm qua, mỗi đêm các thành viên của đội tự quản phân công nhau thành từng nhóm để tuần tra quanh khu vực.

Thậm chí ban ngày bất kể “nắng sớm mưa chiều”, hễ nhận được tin báo “xung điện” thì nhiều thành viên của đội lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi áp dụng biện pháp mạnh: tịch thu tang vật, các anh còn khéo léo tuyên truyền pháp lệnh của Chính phủ cấm sử dụng lưới điện để đánh bắt hải sản, giúp đối tượng hiểu rõ mối nguy hại của việc làm...

Anh Trần Thanh Hùng - trưởng đội - bộc bạch: “Tụi mình làm vì lợi ích chung, đã có nhiều người hiểu được và bỏ nghề nhưng cũng không ít kẻ không ý thức, đâm ra thù oán, hằn học...”. Anh Trần Thanh Nam, thành viên của đội, bảo họ không chỉ hù dọa, hăm he mà nhiều lần còn ném đá vào nhà các anh. Thậm chí mới hơn tháng trước có người sau khi bị thu giữ đồ nghề đã kéo cả dòng họ bao vây nhà các anh làm dữ. “Mặc kệ họ, mình làm đúng thì sợ gì kia chứ!” - Anh Nam nói.Một điều thật... lạ là dẫu không một đồng lương, cũng chẳng có bất kỳ chế độ bảo hiểm nào, thậm chí phải lấy nhà làm... trụ sở họp bàn kế hoạch, các anh vẫn âm thầm, tận tụy với công việc, vì thế không ít kẻ mỉa mai các anh “khéo làm chuyện vác tù và...”.Vậy đó, 14 con người, 14 hoàn cảnh khác nhau dẫu đang từng ngày với bao lo toan cuộc sống thường nhật nhưng tất cả đều chung quyết tâm bảo vệ bằng được đầm Nại, tặng vật hiếm hoi mà thiên nhiên đã ban tặng hàng ngàn hộ dân xứ biển đầy nắng và gió này. Nhiều năm liền các anh đã được Sở Thủy sản, UBND tỉnh Ninh Thuận và Bộ Thủy sản tặng bằng khen. Hàng ngàn dụng cụ xung điện các anh thu giữ đã được chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý...

Tin, ảnh: L.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên