06/09/2023 19:16 GMT+7

Đội mưa về quê, giữa đường xe hết xăng, hai bố con được cảnh sát giao thông giúp đỡ

Hai bố con người Quảng Bình đang trên đường chạy xe máy giữa trời mưa lớn về quê thì xe hết xăng. May mắn hai người được cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế giúp đỡ.

Đại úy Hoàng Trọng Nghĩa chăm sóc cháu bé 4 tuổi bị ướt sũng khi trên đường về quê - Ảnh: TRẦN DƯƠNG

Đại úy Hoàng Trọng Nghĩa chăm sóc cháu bé 4 tuổi bị ướt sũng khi trên đường về quê - Ảnh: TRẦN DƯƠNG

Chiều 6-9, trung tá Trần Hải Dương - đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết hai bố con nói trên đã tiếp tục hành trình lên đường về quê an toàn.

Theo đó vào chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có xảy ra mưa lớn cục bộ. Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km23 thuộc tuyến đường tránh TP Huế, đại úy Hoàng Trọng Nghĩa (thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1) bất ngờ trông thấy một người đàn ông dắt bộ xe máy đội mưa ướt sũng đi giữa tuyến đường tấp nập xe cộ qua lại.

Đại úy Nghĩa đã lập tức tiến tới gần xe để hỏi xem vì sao lại dắt bộ xe và phát hiện dưới tấm áo mưa mỏng tanh còn có một cháu bé đang co ro vì mưa lạnh.

Hai bố con người đàn ông được anh Nghĩa đưa vào lán trại ven đường nơi tổ công tác làm nhiệm vụ.

Sau khi được cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế giúp đỡ, hai bố con anh K. đã tiếp tục lên đường về quê - Ảnh: TRẦN DƯƠNG

Sau khi được cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế giúp đỡ, hai bố con anh K. đã tiếp tục lên đường về quê - Ảnh: TRẦN DƯƠNG

Hỏi ra mới biết người đàn ông tên Trần Văn K., quê ở tỉnh Quảng Bình và đang làm việc tại TP Đà Nẵng. Anh K. đang chở theo cậu con trai 4 tuổi về quê bằng xe máy và mặc chung một chiếc áo mưa.

Trên đường đi thì gặp mưa lớn nên cả hai bố con ướt sũng. Đến đoạn đường tránh thì xe máy lại hết xăng nên cả hai bố con đành dắt bộ.

Thấy vậy, anh Nghĩa cùng tổ công tác liền chăm sóc, ủ ấm cho cậu bé. Đồng thời cử anh em đi mua thêm áo mưa, sữa, bánh và xăng cho anh K. tiếp tục hành trình về quê.

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, hai bố con anh K. tiếp tục lái xe máy về quê. Trước khi đi, anh K. đã viết một bức thư cảm ơn hành động đẹp của tổ cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế.

Về quê nghỉ lễ, bất ngờ "bị" CSGT thổi lại tặng quàVề quê nghỉ lễ, bất ngờ 'bị' CSGT thổi lại tặng quà

Nhiều người đi xe máy về quê nghỉ lễ trên quốc lộ 24, km157 qua đoạn xã Đắc Bla, TP Kon Tum ngỡ ngàng khi cảnh sát giao thông tuýt còi dừng xe và… tặng quà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên