15/04/2024 06:02 GMT+7

Đón bình minh sớm nhất ở Mũi Đôi cực đông đất liền bằng đường bộ

Vượt qua trập trùng đồi cát, băng qua những cánh rừng, du khách sẽ được đón những tia nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam tại danh thắng Mũi Đôi - cực đông trên đất liền Việt Nam.

Mũi Đôi - Hòn Đầu, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam - Ảnh: TRẦN HOÀI

Mũi Đôi - Hòn Đầu, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hành trình chinh phục Mũi Đôi - Hòn Đầu của chúng tôi bắt đầu từ thôn Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và ngay lập tức "trải nghiệm" 3km băng qua những đồi cát khổng lồ ven biển.

Sau chặng dừng chân nghỉ mệt trong thời gian ngắn, chúng tôi tiếp tục đi khoảng 8km đường rừng, băng qua những con dốc cheo leo, những bãi đá lởm chởm thử thách sức bền của bất kỳ du khách nào tham gia hành trình.

Theo anh Nguyễn Thanh Tâm, người dân bản địa chuyên hướng dẫn du khách, cung đường đầy khó khăn trên đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị đầy đủ nước, các chất điện giải. Bên cạnh đó, phải có tinh thần mạnh mẽ, sức bền tốt để có thể vượt qua cung đường này.

Vượt qua thử thách đó, du khách được dừng chân, nghỉ ngơi qua đêm tại bãi Rạng.

Cuối cùng sẽ là một hành trình khoảng 500m từ bãi Rạng lúc sáng sớm để đến với cột mốc Mũi Đôi - Hòn Đầu, là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam. Du khách được đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Thầy Phạm Vũ Thanh An - giáo viên Trường THCS Võ Văn Ký (TP Nha Trang) - nhận xét hành trình khám phá Mũi Đôi là gian nan, khó khăn, nhưng khi đặt chân đến cực Đông trên đất liền của Tổ quốc, cũng chính là lúc chúng ta thấy được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

"Đây là một cuộc hành trình cực kỳ thú vị và thiêng liêng. Tôi mong rằng trong tương lai, các cấp chính quyền sẽ quan tâm, đầu tư nhiều hơn vào các tour du lịch, trải nghiệm đến với Mũi Đôi, để mọi người dân Việt Nam có thể được đặt chân đến cực Đông trên đất liền của đất nước" - thầy An chia sẻ.

Những đồi cát thử thách những đôi chân bền bỉ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Những đồi cát thử thách những đôi chân bền bỉ - Ảnh: TRẦN HOÀI

Nấu nước bằng dụng cụ khò lửa lúc đoàn nghỉ chân trong rừng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Nấu nước bằng dụng cụ khò lửa lúc đoàn nghỉ chân trong rừng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các em nhỏ được hướng dẫn sử dụng la bàn khi đi trong rừng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các em nhỏ được hướng dẫn sử dụng la bàn khi đi trong rừng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khu vực bãi Rạng, nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm trước khi đến Mũi Đôi vào sáng sớm hôm sau - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khu vực bãi Rạng, nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm trước khi đến Mũi Đôi vào sáng sớm hôm sau - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hành trìnhh từ bãi Rạng ra Mũi Đôi từ 4h sáng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Hành trìnhh từ bãi Rạng ra Mũi Đôi từ 4h sáng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Du khách phải đu dây, leo thang lên khu vực cột mốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Du khách phải đu dây, leo thang lên khu vực cột mốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khoảnh khắc tự hào khi check-in, hát quốc ca trên cột mốc thiêng liêng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khoảnh khắc tự hào khi check-in, hát quốc ca trên cột mốc thiêng liêng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các em nhỏ được giới thiệu về tọa độ, thông tin trên cột mốc cực Đông đất liền Tổ quốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các em nhỏ được giới thiệu về tọa độ, thông tin trên cột mốc cực Đông đất liền Tổ quốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khung cảnh thơ mộng lúc mặt trời vừa ló dạng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Khung cảnh thơ mộng lúc mặt trời vừa ló dạng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Mặt nước xanh như ngọc tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Mặt nước xanh như ngọc tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc - Ảnh: TRẦN HOÀI

Du khách tập trung tại cột mốc để đón bình minh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Du khách tập trung tại cột mốc để đón bình minh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Mũi Đôi - Hòn Đầu có hai mũi đất liền nhô ra biển, mũi xa nhất nằm ở tọa độ khoảng 109028'0" kinh độ Đông và 12039'0" vĩ độ Bắc. Người dân địa phương thường gọi là Mũi Đôi và cách đó khoảng 500m có một đảo nhỏ rộng khoảng 20.000m2 là Hòn Đầu.

Năm 2005, Mũi Đôi - Hòn Đầu được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Đặc biệt tại tỉnh Khánh Hòa là địa phương có 2 cực địa lý của Tổ quốc: Điểm cực Đông trên đất liền ở Mũi Đôi - Hòn Đầu (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); điểm cực Đông trên biển là đảo Tiên Nữ (thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa).

Khám phá Khám phá 'nàng tiên xanh' giữa vịnh Nha Trang

Dịp Tết thay vì đến những điểm tham quan quen thuộc tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều du khách lại thích khám phá những hòn đảo vắng, trong đó đảo Bích Đầm đã thu hút không ít những người yêu vẻ đẹp hoang sơ tại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên