25/06/2023 16:35 GMT+7

‘Don't Cry Mom’: Bức thư đầy nước mắt của bệnh nhân ung thư

Phim tài liệu 'Don't Cry Mom' (Mẹ ơi đừng khóc) của Lee Ho Kyung ghi lại câu chuyện của những người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối.

Trailer phim DON'T CRY MOM 

Don't Cry Mom mở đầu với hình ảnh hai người mẹ và một người phụ nữ luống tuổi độc thân đi khám bệnh, bất ngờ được bác sĩ thông báo mắc ung thư giai đoạn 4.

Bộ phim sau đó ghi lại quá trình điều trị bệnh nhiều gian nan, cùng những tâm sự của các bệnh nhân về gia đình, cuộc sống, con cái.

Khi đối diện với cái chết mới thấy được sống là điều quý giá

Kim Jeong Hwa và Kim Hyeon Jeong - hai người mẹ trẻ trong phim - khi điều trị bệnh vẫn luôn cười nói với nhau vui vẻ. Họ động viên nhau cùng nỗ lực, suy nghĩ lạc quan để chiến thắng bệnh tật, sớm trở về đoàn tụ với con cái.

Khi nghe tin mình mắc bệnh, họ mới hối hận vì những điều chưa kịp làm lúc còn khỏe mạnh. Có người nuối tiếc vì quãng thời gian tranh đấu, nỗ lực đến tự làm hại chính mình để thăng tiến trong công việc.

 Don't Cry Mom nhắn nhủ người xem dành thời gian quý báu cho gia đình và người thân - Ảnh: Lotte

Don't Cry Mom nhắn nhủ người xem dành thời gian quý báu cho gia đình và người thân - Ảnh: Lotte

Có người trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đang làm thủ tục ly dị. Nhưng đối với họ, lúc này, việc ly hôn không phải chuyện quan trọng, nếu so với viễn cảnh sắp phải bỏ lại những đứa trẻ đáng thương và những người thân yêu để ra đi một mình.

Don't Cry Mom cũng là lời nói của những đứa trẻ chưa kịp lớn nhưng đã phải rời xa bố mẹ vì căn bệnh hiểm nghèo. 

Có đứa trẻ vẫn ngây thơ cho rằng mẹ sắp lên thiên đường như sắp khởi đầu một chuyến đi xa, đến vùng đất tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn vẫn quay về.

Cũng có đứa trẻ nhận ra hiện thực phũ phàng mà mình đang phải đối mặt. Hình ảnh mẹ xanh xao, vàng vọt, đau đớn trước khi qua đời khiến đứa bé không ngừng rơi nước mắt.

Phim có nhịp điệu chậm rãi, khiến khán giả như lắng lại trước những phận người không may mắn, những gia đình không trọn vẹn, những ước mơ dang dở, vĩnh viễn không thể thực hiện vì căn bệnh quái ác.

Don't Cry Mom sử dụng nhiều góc quay cận, cho thấy rõ những tâm tư, cảm xúc trên nét mặt từng nhân vật. Có lúc họ hạnh phúc vì được quây quần bên con cái, gia đình, có lúc họ rơi nước mắt vì đau đớn, vì nhận ra mình không còn nhiều thời gian để sống.

Những hình ảnh tư liệu chân thực kết hợp với những phần tâm sự, hội thoại của nhân vật trước máy quay dễ khiến khán giả cảm động. Ta có cảm giác như không chỉ xem một bộ phim, mà còn đang đọc những bức thư cuối cùng đầy tâm huyết, cảm xúc của những người mẹ sắp phải từ giã cõi đời.

Don't Cry Mom truyền cảm hứng sống cho người mất phương hướng

Dù là một bộ phim về bệnh nhân ung thư nhưng Don't Cry Mom không chỉ có nỗi đau. Đây còn là một bộ phim truyền cảm hứng.

Tác phẩm không tô hồng hiện thực mà khai thác thẳng thắn tính trần trụi của vấn đề. Ung thư là một căn bệnh đáng sợ, có thể xảy đến với bất kỳ ai. Khi bệnh đã đến giai đoạn cuối, cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Tương lai là điều không thể đoán định nên chúng ta hãy trân trọng những gì đang nắm giữ trong hiện tại. 

Tham vọng, tranh đua, tiền tài đều không có ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe. Hãy thương yêu khi còn có thể, hãy sống tốt đẹp và trọn vẹn mỗi ngày, để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc.

Phim truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người, nhất là những ai đang mất phương hướng - Ảnh: Lotte

Phim truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người, nhất là những ai đang mất phương hướng - Ảnh: Lotte

Phim phù hợp với những người thích thưởng thức các tác phẩm điện ảnh chậm rãi, lắng đọng, hoặc những ai đang mất phương hướng, mất niềm tin trong cuộc sống.

Điểm trừ của Don't Cry Mom nằm ở việc sử dụng âm nhạc, đôi khi hơi nhiều và không phù hợp, tạo cảm giác "bi kịch vấn đề" để lấy nước mắt người xem.

Thêm vào đó, cách dựng phim còn rối rắm. Nếu không tập trung, khán giả sẽ dễ bị nhầm lẫn câu chuyện giữa các nhân vật.

Trên trang Khen phim - Review phim chiếu rạp, khán giả Quân Điện Ảnh đánh giá: "Tôi có một người dì đang chiến đấu với căn bệnh này, và xem bộ phim này thực sự chạm đến tôi. Nhìn những gì diễn ra trên màn ảnh thực sự đau lòng, giống như những gì tôi đã trải qua với người dì của mình.

Một đoạn trong phim khi bệnh nhân mất móng tay phải quấn lại bằng băng cá nhân khiến tôi rất bối rối, tôi không ngờ rằng nó có thể đáng sợ như vậy. Mình chỉ mong dì có thể sống được thêm ngày nào thì hay ngày đó".

Khán giả Minh Hiếu Hoàng lại bày tỏ cảm xúc ngắn gọn: "Tuyệt vời" và khuyên bạn bè nên mang khăn giấy theo khi xem phim tại rạp.

Don't Cry Mom khởi chiếu từ ngày 23-6.

Dấu ấn nữ đạo diễn phim tài liệu độc lậpDấu ấn nữ đạo diễn phim tài liệu độc lập

Những đứa trẻ trong sương - phim tài liệu, là bộ phim duy nhất của nước ta được đề cử vào danh sách rút gọn 15 phim tài liệu xuất sắc tranh giải Oscar.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên