13/12/2023 10:01 GMT+7

Đừng để bóng đá xấu xí trở lại!

Trong 7 trận bóng đá ở vòng 5 V-League 2023-2024 vừa qua, có đến 3 trận xảy ra những hình ảnh xấu xí, bạo lực.

Bạo lực trên sân Quy Nhơn cần phải được loại trừ - Ảnh: TUẤN HỮU

Bạo lực trên sân Quy Nhơn cần phải được loại trừ - Ảnh: TUẤN HỮU

Hôm 12-12, ban kỷ luật LĐBĐ VN (VFF) đã họp để ra quyết định kỷ luật cho những sai phạm của các cá nhân và tập thể ở vòng 5 V-League 2023-2024. Sau một thời gian "ngủ yên", bóng đá xấu xí dường như đang trở lại.

Cụ thể, trong 7 trận đấu ở vòng 5 có đến 3 trận đấu (cùng diễn ra trong ngày 9-12) đều xảy ra những sự cố với những hình ảnh xấu xí, bạo lực.

Bạo lực sân cỏ

Trên sân Quy Nhơn, trận đấu giữa CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định và Thanh Hóa càng về cuối càng nóng, cả trên sân lẫn trên khán đài. Theo báo cáo của giám sát trận đấu, bác sĩ Dương Tiến Kỷ khi vào sân săn sóc cho cầu thủ chấn thương ở phút 80 đã cố tình trì hoãn trận đấu và khiêu khích cầu thủ đối phương, gây kích động đối với khán giả.

Cuối trận đấu, Bùi Võ Viết Tuấn - phó trưởng đoàn CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định - đã chạy theo, buông lời thô tục với cầu thủ Thanh Hóa khi họ đang di chuyển vào đường hầm.

Hành động này đã dẫn đến rất đông cầu thủ, thành viên ban huấn luyện của hai CLB cùng lao ra gây hấn với nhau, thổi bùng lên cơn giận dữ từ các CĐV Bình Định trên khán đài.

Cơn mưa chai lọ được ném về phía đội khách và trọng tài. Đám đông cuồng nộ còn vây lấy xe chở cầu thủ Thanh Hóa, ném vật dụng vào xe khiến lực lượng an ninh phải vất vả ngăn cản. Nhiều CĐV quá khích còn kéo đến tận khách sạn nơi CLB Thanh Hóa đóng quân để chửi bới.

Những hình ảnh xấu xí

Trên sân Thiên Trường, trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và Công An Hà Nội (CAHN) được nhắc nhiều đến hình ảnh HLV Gong Oh Kyun (CAHN) cởi áo vest đòi ăn thua đủ với Trần Văn Kiên của đội chủ nhà.

HLV Gong đã dùng chân chặn quả bóng nhằm ngăn cản Văn Kiên thực hiện quả ném biên, dẫn đến phải nhận cú thúc cùi chỏ vào ngực. May mà ban huấn luyện và các cầu thủ đã kịp can ngăn.

Trên sân Thống Nhất, từ một tình huống ném biên của CLB TP.HCM ở cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm đã phản ứng dữ dội với trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà khi cho rằng Hải Phòng mới là đội thực hiện ném biên. May là ban huấn luyện của Hải Phòng đã ôm lấy ông Nghiêm tránh xảy ra điều đáng tiếc.

Và dường như sợ phản ứng dữ dội đó của ông Nghiêm, trọng tài Hoàng Ngọc Hà ngay sau đó đã rút thẻ vàng thứ 2 với Ngô Tùng Quốc khi cho rằng đội trưởng của CLB TP.HCM cố tình câu giờ.

Bức xúc với quyết định trước đó của trọng tài, các CĐV TP.HCM đã la ó chửi bới trọng tài khi trận đấu kết thúc.

Cần những án phạt nghiêm khắc

Bạo lực sân cỏ, tranh cãi trọng tài, khán giả quá khích từng là "đặc sản" của V-League và đã mất dần từ mùa trước. Những thay đổi về công tác tổ chức của VPF, cải cách lịch thi đấu theo mô hình của bóng đá thế giới và áp dụng VAR ở mùa giải năm nay đã đem đến sự hào hứng với các đội bóng lẫn người hâm mộ. Vì thế, sẽ thật tiếc nếu những hình ảnh xấu xí của bóng đá Việt Nam ngày trước quay trở lại.

Muốn thay đổi điều đó thì mỗi người, mỗi đội bóng cần phải hành xử một cách chuyên nghiệp. Nhưng để bóng đá xấu xí không thể trở lại, ban kỷ luật VFF cũng cần đưa ra những án phạt nghiêm khắc.

Ông Lê Xuân Hải - phó trưởng đoàn CLB CAHN - cũng là một câu chuyện đáng nói khác về sự thiếu tôn trọng ban tổ chức và giải đấu. Bốn trận đầu mùa, ông Hải nhận đến 3 thẻ vàng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào và buộc phải vắng mặt ở trận đấu với chủ nhà Nam Định ở vòng 5 V-League 2023-2024.

Nhưng không, ông Hải vẫn cố tình tham gia các hoạt động trước và sau trận đấu trên sân Thiên Trường dù được giám sát trận đấu và điều phối viên nhiều lần yêu cầu rời sân nhưng không chấp hành. Vì thế, ban tổ chức giải đã đề nghị ban kỷ luật VFF xem xét, có hình thức xử lý đối với ông Hải.

HLV Gong Oh Kyun, cầu thủ Trần Văn Kiên bị đề nghị phạt bổ sung vì... huých nhauHLV Gong Oh Kyun, cầu thủ Trần Văn Kiên bị đề nghị phạt bổ sung vì... huých nhau

Ban tổ chức V-League đề nghị ban kỷ luật VFF xem xét, có hình thức kỷ luật bổ sung đối với HLV Gong Oh Kyun (Công An Hà Nội) và hậu vệ Trần Văn Kiên (Nam Định).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên