- Nói chuyện gắn chip, tự dưng tui nghĩ cần gắn thêm chip cho nhiều chuyện khác nữa.
- Ông lại có ý tưởng lạ lùng gì phải không?
- Không lạ đâu, tui muốn gắn chip luôn cho mấy ông hay hành tui và bà con lên bờ xuống ruộng vì ba cái giấy tờ, thủ tục.
- Ủa là sao?
- Là mấy tay quan liêu, hách dịch, hay mấy tay hay thò tay lấy tiền của dân, có phong bì mới làm việc đó mà. Phải gắn chip theo dõi kỹ để phát hiện mà trừng trị.
- Có camera khắp nơi rồi mà.
- Camera có trị được đâu, họ vẫn tung hoành đó thôi, phải gắn chip.
- Thôi làm vậy coi người ta như robot đâu được.
- Thì họ vô cảm vậy khác gì robot đâu!
- ?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận