16/09/2023 06:45 GMT+7

Gia đình mình vui bất thình lình: Hết ý tưởng, ép chi phải vui

Tập cuối bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình vừa phát sóng tối 15-9 khiến nhiều khán giả hiểu ra vì sao tập này không có trích đoạn giới thiệu như các tập trước. Bởi, có nội dung gì đâu mà giới thiệu.

Vợ chồng Công  và Phương  trong phim Gia đình mình vui bất thình lình bất ngờ sau 3 năm có cặp sinh đôi - Ảnh: ĐPCC

Vợ chồng Công và Phương trong phim Gia đình mình vui bất thình lình bất ngờ sau 3 năm có cặp sinh đôi - Ảnh: ĐPCC

Thậm chí người xem còn lầm tưởng tập 55 là tập cuối khi phim này đã không còn gì để xem. 

Bất thình lình cả thoại

Tập cuối cùng của phim chỉ dài chưa tới 40 phút. Trong đó, phim vẫn tiếp tục dành khá nhiều thời gian để nhớ về quá khứ, giống như ở tập 55 trước đó. 

Cậu bé Long "3 năm không lớn" (vì ở tập 55, phim đã trải qua 3 năm nhưng khán giả không thấy Long thay đổi mấy, ngoài gắn thêm mắt kính) có buổi phát biểu trước các bạn và gia đình trong lễ tốt nghiệp cấp 1.

Long có bài phát biểu khá hoành tráng, giới thiệu hoàn cảnh các nhân vật trong phim thời hiện tại. Bài phát biểu nghe cảm động nhưng chẳng giống văn phong của một cậu bé mới chỉ lớp 5. 

Trước đó, có ý kiến bảo xem phần "ba năm sau" trong tập 55 là cú lừa khán giả. "Kết sượng quá thể", "Một hạt sạn to đùng", "Tập hôm qua bị thiếu mắm muối quá".

Trên phim hình ảnh Công (Quang Sự) dần chuyển sang màu trắng đen. Rồi sau đó có cảnh cả gia đình bà Cúc (Lan Hương) mặt buồn rười rượi đứng trước bàn thờ. 

"Anh Công anh ấy không thích ăn thịt gà luộc. Anh chỉ thích ăn xôi đậu xanh thôi", Phương (Kiều Anh) đi ngang qua, nhìn bàn thờ, buồn bã nói.

Trailer phim Gia đình mình vui bất thình lình

"Con nghĩ chính ra anh Công lại là sướng nhất đấy ạ. Cả nhà mình phục vụ, anh ấy đến giờ ăn thôi", Hà (Lan Phương) nói thêm vào. Khán giả có suy nghĩ bất an về Công. Vậy mà, hóa ra đó chỉ là cảnh gia đình bà Cúc cúng đầy tháng cho hai cháu là con của Công và Phương.

Cú bẻ lái này giúp phim không mang màu sắc u ám, nhưng lại khiến khán giả hụt hẫng vì quá vô lý. 

"Mấy câu thoại không ăn nhập gì với tình huống", "Thoại tự nhiên ngang thế chứ. Tự nhiên lại bảo Công không thích gà luộc các thứ".

"Cảnh này khiên cưỡng quá. Ý tưởng lừa dở ẹc. Ngày cúng mụ cho con thì cả nhà phải vui mới đúng, chứ không ai mặt như đưa đám thế. Đúng kiểu hết ý tưởng, ép chi phải vui".

Khổ, hạnh phúc dễ như Gia đình mình vui bất thình lình

Gia đình mình vui bất thình lình đã trở thành bộ phim tạo nhiều cảm xúc nhất với khán giả trong thời gian qua.

Ở những tập đầu tiên, dù cũng khá dài dòng nhưng phim vẫn tạo được sức hút bởi nhiều chi tiết vui, trẻ trung, hấp dẫn cộng với dàn diễn viên diễn xuất tốt. 

Một số tập để lại những suy ngẫm về cuộc sống, về cách ứng xử và tình thương yêu giữa các thành viên trong gia đình.

Vợ chồng ông Toại - bà Cúc trong phim Gia đình mình vui bất thình lình - Ảnh: ĐPCC

Vợ chồng ông Toại - bà Cúc trong phim Gia đình mình vui bất thình lình - Ảnh: ĐPCC

Như trong tập 55, cảnh ông Toại (Bùi Bài Bình) dặn dò các con gần gũi và có thông điệp: "May mắn không tự dưng mà đến, tất cả là do mình. Tinh thần của mình là thứ mình phải tự quyết định. Mình phải tạo ra may mắn, tạo ra niềm vui cho chính bản thân".

Thế nhưng vì quá tham lam trong việc kéo dài số tập nên từ một bộ phim "mặn mà" trong mắt khán giả bỗng dưng trở nên nhạt. 

Hàng loạt tình huống đẩy kịch tính phim lên khá khiên cưỡng rồi giải quyết nhanh, gọn lẹ... khiến khán giả phải thốt lên: "Đúng là phim. Hoang tưởng, phi lý", "Khổ như phim và hạnh phúc cũng dễ như phim", "Phim bẻ lái sượng quá".

Đỉnh điểm ở hai tập cuối, khán giả xem phim có cảm giác các tình tiết bị kéo rê cho đủ thời gian 40 phút mỗi tập của hai tập này. 

Và nay, một gia đình đáng nhớ với nhiều cảm xúc yêu thương, bực bội đồng hành với khán giả trong suốt 6 tháng phát sóng đã chính thức khép lại, để lại bao tiếc nuối.

Gia đình mình vui bất thình lình: Càng về cuối càng dở hơi?Gia đình mình vui bất thình lình: Càng về cuối càng dở hơi?

Gia đình mình vui bất thình lình tiếp tục giai đoạn "ảm đạm" loanh quanh chuyện Công bị ung thư. Để đối phó với ông anh khó ở theo kiểu "ai đụng vào như đụng kiến lửa", Thành và Danh lên kịch bản để cả nhà ứng phó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên