27/04/2024 13:24 GMT+7

Giải U23 châu Á: Bạn đọc thất vọng vì cách thua của U23 Việt Nam

Cách thua của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa qua đã bộc lộ trình độ quá non nớt. Đó là ý kiến chung của rất nhiều bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online, sau trận thua 0-1 trước U23 Iraq.

Tình huống lao ra của thủ môn Văn Chuẩn dẫn đến quả đá phạt 11m cho U23 Iraq - Ảnh: AFP

Tình huống lao ra của thủ môn Văn Chuẩn dẫn đến quả đá phạt 11m cho U23 Iraq - Ảnh: AFP

Trong thể thao, thắng thua là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, với những gì thể hiện tại giải U23 châu Á, tuyển U23 Việt Nam khiến người hâm mộ trong nước thật sự lo lắng.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ Online trích đăng những bình luận bạn đọc, sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Iraq, dừng bước ở tứ kết.

Tinh thần chiến đấu ngoan cường thôi chưa đủ

Công bằng mà nói, trận này U23 Việt Nam thua từ thể lực, trình độ, đẳng cấp..., nên thua là đúng!

Những sai lầm vốn có của chúng ta lặp đi lặp lại qua những trận đấu trước đây cũng không rút được kinh nghiệm gì (phạm lỗi trong vòng cấm, thẻ đỏ).

Hình ảnh xấu xí được truyền đi khắp thế giới, khi cầu thủ đội bạn đã ngã không còn tranh chấp bóng với mình nữa mà lại có hành vi phi thể thao như vậy thật đáng trách.

Có thể dùng tiểu xảo qua được con mắt của trọng tài chứ làm sao qua mặt được mắt thần công nghệ?

Chưa thành tài mà đã có tật thì bảo làm sao nền bóng đá chúng ta tiến xa được!

Điều an ủi duy nhất và đáng hoan nghênh là tinh thần cầu thủ chiến đấu ngoan cường. Nhưng chỉ đó thôi là chưa đủ.

Bạn đọc duon****@gmail.com

Lại lỗi thủ môn, thẻ đỏ... đây không phải là lần phạm lỗi khiến đội nhà thua trận lần đầu tiên, cũng chưa phải là cuối cùng.

Những lỗi này cùng với kéo áo, vật ngã hậu vệ đối phương trong khu vực 16m50 là thuộc về kiến thức cơ bản, những bài tập vỡ lòng của các lớp năng khiếu.

Nó phản ánh chất lượng đào tạo nền bóng đá Việt Nam có vấn đề lớn, chỉ chú trọng thành tích, không quan tâm đến giáo dục đạo đức, nhân cách cầu thủ.

Bạn đọc Anh Vũ

Bị loại khỏi vòng tứ kết đối với đội tuyển U23 chúng ta là đúng thực lực, cũng may là với tỉ số 0-1.

U23 Việt Nam chạy thì không lại người ta (tranh chấp tay đôi khu vực giữa sân toàn bị thua), đá vào phía cầu môn người ta thì chẳng được bao nhiêu mà lại không trúng đích; lỗi tối thiểu thì cứ mắc phải...

Cũng rút ra được nhiều bài học, còn học được hay không thì chưa biết.

Bạn đọc Thuận Đức Nguyễn

Trông U23 Indonesia mà buồn cho Việt Nam

Trong khi đó, ngược lại với màn trình diễn thất vọng của U23 Việt Nam, tuyển U23 Indonesia đã làm nên cơn địa chấn khi giành thắng lợi trước Hàn Quốc tại tứ kết giải U23 châu Á 2024 rạng sáng 26-4, khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam hết lời khen ngợi.

Bạn đọc Bình viết: "Theo tôi, ở Đông Nam Á bây giờ thứ tự là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, Philippines, Malaysia. VFF hãy học Indonesia, trong đó có việc nhập tịch và nâng cao thể trạng cầu thủ. Nhìn cầu thủ Việt thấp bé mỏng người mà buồn".

Còn bạn Mr Hiển phân tích: "Indonesia đá với Hàn Quốc đôi công rực lửa và chiến thắng với 21 cú sút về khung thành Hàn Quốc, xem thật phấn khích. Cổ động viên Việt Nam từ trước giờ cứ cho rằng Indonesia yếu, nghĩ là Indonesia gặp Úc, Jordan sẽ sớm bị loại hay gặp Hàn Quốc sẽ thua đậm. Nhưng mọi người đã sai lầm, Indonesia tiến bộ rất nhanh".

Cùng suy nghĩ, bạn đọc Trần Nam viết: "Chúc mừng U23 Indonesia, đá như thế này khả năng Indonesia sẽ vô địch. Thật sự Indonesia đã vượt xa trình độ của U23 Việt Nam. Cả Đông Nam Á chỉ có mỗi Indonesia đủ trình độ để chơi ở sân chơi châu Á".

Góp thêm góc nhìn, bạn đọc Thành An viết: "Tuyển Việt Nam nói chung và tuyển U23, các cấp độ khác... ra đấu trường khu vực và quốc tế thể hiện sự yếu kém về trình độ, yếu kém về fair-play nên thua cuộc là điều rõ ràng".

Theo bạn đọc này: "Thiết nghĩ cấp các CLB ngoài đào tạo về chuyên môn còn cần phải quan tâm hơn về "đạo đức" của từng cầu thủ, và việc xử lý sai phạm của từng cầu thủ phải thật nghiêm khắc, không để xảy ra bệnh sĩ, bệnh ngôi sao...".

Bạn đọc khen U23 Indonesia là niềm tự hào mới ở Đông Nam ÁBạn đọc khen U23 Indonesia là niềm tự hào mới ở Đông Nam Á

Theo nhiều bạn đọc, với những gì thể hiện tại Giải U23 châu Á, U23 Indonesia xứng đáng là niềm tự hào mới của Đông Nam Á. Việt Nam nên học cách làm bóng đá của Indonesia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên