05/08/2021 14:45 GMT+7

Hành trình chống chọi với bệnh ung thư của nghệ sĩ Giang Còi trước khi qua đời

MI LY
MI LY

TTO - Đầu năm 2021, sau khi tiết lộ bị ung thư hạ họng giai đoạn 3, nghệ sĩ Giang Còi dành những tháng cuối đời ở bên gia đình, làm vlog chăm sóc vườn tược...

Hành trình chống chọi với bệnh ung thư của nghệ sĩ Giang Còi trước khi qua đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Giang Còi công bố tin ông bị ung thư vào tháng 4-2021 - Ảnh: YOUTUBE GIANG CÒI

Tháng 4-2021, nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ bị ung thư qua một vlog trên trang YouTube mang tên Giang Còi Official. Ông cho biết từ trước dịp Tết Nguyên đán 2021, ông được chẩn đoán ung thư hạ họng giai đoạn 3.

"Mọi người cứ bảo Giang Còi yêu đời, Giang Còi không sợ chết. Xin lỗi, ai chẳng sợ chết. Lúc tôi nghe tin, nó giống như án tử hình" - ông nói. Suy nghĩ của Giang Còi ngay lập tức hướng về các con, trong đó người con út mới 14 tuổi, "nó sẽ làm gì để sống?".

Ước mong sống bình yên, ra đi thanh thản

Khi Giang Còi mới biết tin bị ung thư, bác sĩ nói ông còn 2 năm nữa. Ông quyết định dành thời gian ấy thu xếp mọi thứ cho các con, sẵn sàng bước qua thế giới bên kia vì "phần máu thịt của tôi còn ở lại nơi này".

Các con muốn ông đi xạ trị, hóa trị để chiến đấu với ung thư, nhưng ông gạt đi vì cho rằng việc đó quá tốn kém, "bằng cả một gia tài". Ông tuyên bố sẽ sống vui vẻ trong những tháng ngày còn lại giữa khu vườn, cây cối, vật nuôi để rồi khi kết thúc sẽ "sung sướng ngả mình trên nếp cỏ ngủ ngon lành".

Hành trình chống chọi với bệnh ung thư của nghệ sĩ Giang Còi trước khi qua đời - Ảnh 2.

Giang Còi chăm sóc vườn tược - Ảnh: NVCC

Ung thư hạ họng khiến nghệ sĩ Giang Còi khó nói chuyện. Do đó, ông cũng phải ngừng làm việc ở đài truyền hình vì khi lên hình, ông cần nói, cần thể hiện những ái ố hỉ nộ của nhân vật. Nghỉ ở nhà, ông phần nào cải thiện về sức khỏe nhưng lại buồn, cô đơn vì không được làm nghề, gặp gỡ đồng nghiệp.

Giang Còi cũng vui vẻ tiết lộ nhiều bạn bè đến thăm, ủng hộ tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Trong khi đó, ông ở nhà không tiêu pha nhiều, đến bữa chỉ câu con cá lên kho riềng ăn với nồi thịt kho. Vì khó nói, ông có vật bất ly thân mới là chiếc còi để giao tiếp với mọi người, với vật nuôi.

Về sống giữa khu vườn riêng, ông cũng có những tháng cuối đời tận hưởng bầu không khí tươi sạch. Ông trồng rau, chăm giàn lan, ngắm hoa nở, nhặt cỏ, cho con cháu hái xoài, nhìn chúng vui chơi trong khu vườn... Các vlog vườn tược của nghệ sĩ được các con hỗ trợ thực hiện nên được quay đẹp, chuyên nghiệp, mang lại cảm giác yên bình cho người xem.

Hành trình chống chọi với bệnh ung thư của nghệ sĩ Giang Còi trước khi qua đời - Ảnh 3.

Giang Còi hướng dẫn trồng rau - Ảnh: NVCC

'Sự đau đớn khôn cùng của thể xác'

Thế nhưng, những tháng ngày cuối của nghệ sĩ Giang Còi không thể tránh khỏi ảnh hưởng của căn bệnh hiểm nghèo.

Tháng 7 năm nay, Ngọc Ánh - con gái của nghệ sĩ - thông báo bệnh ung thư của ông đã trở nặng, đi căn đến phổi. Ông phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phổi trung ương. Ông khó nói, khó thở và cũng không thể ăn uống nên phải đặt ống thông dạ dày để đưa thức ăn vào. Do bệnh nặng, ông có những cơn đau suốt đêm.

Hành trình chống chọi với bệnh ung thư của nghệ sĩ Giang Còi trước khi qua đời - Ảnh 4.

Ngọc Ánh, con gái của nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: NVCC

Nhận được nhiều lời thăm hỏi, nghệ sĩ Giang Còi viết bài cảm ơn khán giả, bạn bè và các y bác sĩ đã điều trị cho mình. Ông cho biết do dịch COVID-19, người nhà không được vào chăm bệnh viện nên công việc này do các y bác sĩ đảm nhận. Họ đã chăm sóc ông nhiệt tình từ từng viên thuốc, từng mũi tiêm, từng chén nước bát cơm hằng ngày.

Trong bức thư cảm ơn gửi qua nghệ sĩ Đinh Trà My, một người em thân thiết, nghệ sĩ Giang Còi nhắn nhủ: "Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. 2 năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa".

Nghệ sĩ Giang Còi hát ca khúc Dona Dona bản tiếng Việt

Ngoài Đinh Trà My cùng Quốc Anh kêu gọi ủng hộ Giang Còi, có các nghệ sĩ như Chiều Xuân, Thảo Vân vào thăm ông. Các nghệ sĩ Trần Nhượng, Minh Hòa, Đỗ Kỷ, Lan Hương, Quang Tèo, Kiên Râu, Thanh Hương, Trung Hiếu, những người em và bạn bè... gửi lời thăm hỏi Giang Còi. Ông đều ghi nhớ trong lòng.

Ngọc Ánh, cô con gái 17 tuổi ở bên chăm sóc Giang Còi những ngày cuối, chia sẻ sau khi ông qua đời: "Khi chào đời, mỗi chúng ta đều cất tiếng khóc trong nụ cười của những người xung quanh. Hãy sống để đến khi lìa đời, ta có thể mỉm cười trong những giọt nước mắt - điều này khi sinh thời ba vẫn thường nhắc nhở chúng tôi, và ông đã có một cuộc đời trọn vẹn".

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, các vai diễn nông dân trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là khi kết hợp cùng các nghệ sĩ Quang Tèo, Văn Hiệp.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ban tổ chức lễ tang dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương xin được cử hành tang lễ với quy mô gia đình, tuân thủ chỉ thị 16 của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Lễ phát tang sẽ được cử hành vào hồi 7h30 ngày 5-8 tức ngày 27 tháng 6 năm Tân Sửu và đưa thi hài nghệ sĩ tới Đài hóa thân vào hồi 8h50 cùng ngày. Hài cốt ông sẽ nương nhờ cửa Phật với sự giúp đỡ của hội Phật tử. Thời gian này, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin phép không tiếp khách và nhận phúng điếu dưới mọi hình thức.
Trong di chúc nghệ sĩ để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn. Trọn vẹn - một cuộc đời cống hiến.
Ban tổ chức cùng gia đình mong được đón tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu gần xa và những người yêu mến nghệ sĩ Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp với điều kiện cho phép. Lễ truy điệu đưa tiễn nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức tại tư gia và nghĩa trang quê nhà, thời gian chậm nhất là 49 ngày sau khi ông từ trần.
Lê Hiếu - con trai trưởng của nghệ sĩ Lê Hồng Giang (Giang Còi)

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời Nghệ sĩ Giang Còi qua đời

TTO - Nghệ sĩ Lê Hồng Giang được công chúng biết tới với nghệ danh Giang Còi vừa mất đêm nay (4-8), sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Giang còi ung thư