Showbiz muôn màu

Idol Hàn và kiếp nạn thứ 83

ZENDA

Đăng lúc 07:33 | 07/08/2023

Theo 'giang cư mận', kiếp nạn thứ 82 của concert BlackPink tại Hà Nội là dự báo thời tiết hai đêm diễn sẽ có mưa. Và việc tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink đối diện với nguy cơ thu hồi giấy phép biểu diễn, được cho là kiếp nạn thứ 83.

Những ai mê K-pop hẳn đều biết BlackPink không phải là idol Hàn đầu tiên trải qua muôn vạn kiếp nạn khi đến Việt Nam hát ca nhảy múa. Có idol từng thoát nạn (sô vẫn diễn ra, nhưng đơn vị tổ chức lỗ sặc gạch), nhưng cũng có idol nhớ đời bởi "mang đến lại mang về" concert bạc tỉ! 

Vậy nên thông tin concert BlackPink tại Hà Nội đứng trước nguy cơ bị thu hồi giấy phép trước giờ G vì vấn đề đăng ký tác quyền âm nhạc khiến cộng đồng mạng liên tục chao qua đảo lại...

Sau 83 kiếp nạn, 4 cô gái BlackPink - Hắc Hường cũng đã có hai đêm diễn thật trọn vẹn tại Hà Nội

Sau 83 kiếp nạn, 4 cô gái BlackPink - Hắc Hường cũng đã có hai đêm diễn thật trọn vẹn tại Hà Nội

 

"Có huông" với sô sân vận động?

Nói cho ngay, nhóm BlackPink không phải là ngôi sao nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam trình diễn. Việt Nam từng là điểm đến của hằng hà sa số sao Anh, Pháp, Mỹ, Canada... 

Mà ngộ cái là sao Hàn làm sô nho nhỏ, tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch... thì "ngon lành cành đào", vé lúc nào cũng "cháy" và độ viral thì hết chỗ chê. Nhưng cứ làm sô lớn kiểu world tour, live concert lôi nhau ra sân vận động thì ôi thôi kiểu gì cũng "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây".

Mở hàng cho cái vận xui này chính là ngôi sao đình đám của Ước mơ vươn tới một ngôi sao - Ahn Jae Wook. 

Đầu những năm 2000, cả chục ngàn khán giả Sài Gòn sôi sục mong chờ được chứng kiến live concert hoành tráng của chàng "hoàng tử K-pop" này tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) sau bao tháng ngày u mê K-drama Ước mơ vươn tới một ngôi sao, cũng như thuộc nằm lòng bản nhạc phim Forever

Rốt cuộc "hoàng tử" cũng đến, nhưng live show thì "bỗng dưng biến mất" ngay trước giờ G, với lý do không thể "trời ơi" hơn: Sợ khán giả làm hư mặt sân cỏ!

Tiếp đó, Rain’s Coming live concert to Vietnam in 2007 của "nam thần" Bi Rain dù may mắn diễn ra, nhưng đến "kiếp nạn thứ 82" là đêm diễn thì hỡi ôi khán giả chỉ một nhúm lọt thỏm giữa sân vận động Quân khu 7 "thẳng cánh cò bay". 

Bầu sô tổ chức khi đó là Ngọc D&D đến phá sản mà vẫn chưa thể hiểu vì sao Rain’s Coming được mời gọi, chào đón khắp nơi khắp chốn, đánh đâu thắng đó, nhưng đến Việt Nam thì lại... tèo!

SuJu’s live show in 2011 của các anh chàng Super Junior lẫy lừng châu Á thời đó cũng trải qua không ít kiếp nạn mới có thể "sáng đèn" tại Việt Nam. Trong đó, kiếp nạn vượt ngoài sức tưởng tượng có lẽ là thay vì diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 thì sô lại bị dời xuống Bình Dương, cũng ngay sát giờ G. 

Khỏi phải "zoom" cũng có thể thấy cận cảnh khán giả và đơn vị tổ chức đã méo mặt ra sao. Và sự kiện này cũng chính thức ghi nhận làn sóng K-pop đổ bộ vào Việt Nam những năm 2000 đã hoàn toàn thất bại về mặt thương mại.

Idol Hàn và kiếp nạn thứ 83 - Ảnh 1.

Kiếp nạn "xác sống" cùng quyết tâm phá vỡ lời nguyền

Kể từ đó, các idol Hàn Quốc bớt bớt ghé qua Việt Nam. Và nếu có, họ cũng thường chỉ đến trình diễn, giao lưu trong các sự kiện mang tính ngoại giao, giao lưu văn hóa hay quảng bá du lịch, sản phẩm.

Dẫu vậy, các sô vui vẻ nhẹ nhàng đó đôi lúc cũng bị hủy vào giờ chót vì... cả "biển" fan Việt chen lấn chờ gặp thần tượng. Ji Chang Wook là một ví dụ. 

Nhìn cả biển người như muốn xé xác mình khiến anh sợ hãi hủy show, bỏ về Hàn Quốc. Nghe anh thổ lộ rất buồn khi hai lần đến Việt Nam nhưng không thể diễn, phải quay về, mà... thốn! 

Truyền thông Hàn vì thế đã không ít lần gọi fan Việt là "xác sống" khi túm tóc, giật tay EXO, TWICE, T-ara... khiến sao Hàn càng thêm dè dặt trong việc tổ chức sô tại Việt Nam.

Nhưng năm nay, có vẻ như các bầu sô đã có được "thần chú" để trị fan cuồng hay "xác sống", khi có không ít idol Hàn như Taeyang (thành viên nhóm nhạc Big Bang), nhóm nhạc aespa, ca sĩ Hyo Yeon (nhóm SNSD) hay BlackPink... đến Việt Nam trình diễn, quay hình, hay đơn thuần là thăm thú, du lịch. 

Xe buýt BlackPink do người hâm mộ bỏ tiền thuê, đi qua “con đường gốm sứ” ở Hà Nội. Làn sóng nghệ sĩ Hàn đến Việt Nam sau sự kiện BlackPink sẽ... trào dâng? - Ảnh: UniqueOOH

Xe buýt BlackPink do người hâm mộ bỏ tiền thuê, đi qua “con đường gốm sứ” ở Hà Nội. Làn sóng nghệ sĩ Hàn đến Việt Nam sau sự kiện BlackPink sẽ... trào dâng? - Ảnh: UniqueOOH

Đặc biệt, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của BlackPink bất ngờ bổ sung điểm đến là Hà Nội khiến fan Việt như vỡ òa. Sau hàng loạt "kiếp nạn" từ ngày có thông tin chính thức Hắc Hường làm world tour tại Việt Nam, như: sô chưa xin phép, fan xồng xộc săn vé rồi hùng hục chuyển nhượng vé, giá vé cao hơn mà tiết mục trình diễn ít hơn các nơi khác, dự báo thời tiết không thuận lợi trong hai ngày diễn sô... thì giờ G cũng điểm ding dong. 

Dù số vé bán ra không như kỳ vọng, dự kiến khoảng 67.000 người tham dự cho hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình lên tới 40.000 chỗ ngồi, thì việc BlackPink có thể vượt qua hết mọi kiếp nạn để xóa bỏ lời nguyền idol Hàn thất trận ở các sân khấu sân vận động Việt cũng đã là kỳ tích mà "lịch sử sô chậu Việt" phải ghi nhận.

Sau sự kiện này, liệu làn sóng nghệ sĩ Hàn đến Việt Nam sẽ... dâng trào, thử chờ xem!

BlackPink "xả ảnh" lưu luyến Việt NamBlackPink 'xả ảnh' lưu luyến Việt Nam Jennie lộ chiều cao thật trong loạt ảnh chụp tại concert BlackPink Hà NộiJennie lộ chiều cao thật trong loạt ảnh chụp tại concert BlackPink Hà Nội Biểu cảm sao Việt khi check-in đêm nhạc BlackPink tại Hà NộiBiểu cảm sao Việt khi check-in đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU