04/02/2014 05:07 GMT+7

Ivanovic tỏa sáng, Chelsea hạ knock-out Man City tại Etihad

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 4-2, hậu vệ Branislav Ivanovic tỏa sáng với pha dứt điểm cháy lưới thủ môn Joe Hart, giúp Chelsea đánh bại Manchester City (M.C) trên sân Etihad trong trận đấu muộn vòng 24 Giải ngoại hạng Anh.

Kể từ đầu giải, M.C chưa một lần mất điểm tại Etihad. Không những vậy, M.C còn thể hiện sức mạnh hủy diệt mỗi khi chơi trên sân Etihad với 42 lần sút tung lưới đối thủ sau 11 trận, trong đó có ba chiến thắng đậm trước các đối thủ mạnh Manchester United (4-1), Tottenham (6-0) và Arsenal (6-3).

Nhưng M.C đã không thể duy trì được mạch trận bất bại tại Etihad khi đón tiếp Chelsea - đối thủ đã đánh bại họ 2-1 ở lượt đi. Trận này, M.C nhập cuộc rất tốt và nếu Yaya Toure (10', 16'), David Silva (18') dứt điểm tốt hơn ở những tình huống quyết định, "Man xanh" đã sớm có bàn mở tỉ số.

Ngược lại, dù khởi đầu rất chậm chạm nhưng càng thi đấu Chelsea càng thể hiện được bản lĩnh, đặc biệt là ở khả năng tận dụng cơ hội. Phút 32, ngay sau cơ hội bỏ lỡ của Ramires, Chelsea đã có bàn mở tỉ số sau pha lên bóng bên cánh trái. Người khai thông thế bế tắc cho "The Blues" là hậu vệ Branislav Ivanovic với pha sút bồi hiểm hóc ngay mép sau vòng cấm sau cú dứt điểm bật trung vệ Kompany dội ra của Ramires.

Bị thủng lưới, M.C càng tấn công quyết liệt hơn. Tuy nhiên, cũng giống như khoảng thời gian trước đó, dù cầm nhiều bóng (76% hiệp 1) nhưng với những pha lên bóng chậm và đơn giản từ hai cánh của "Man xanh" đã không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự chắc chắn và thi đấu lăn xả của Chelsea.

Không những không xuyên thủng được hàng phòng ngự của Chelsea, M.C còn suýt phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa vào cuối hiệp 1 vì dồn đội hình lên quá cao. Phút 44, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Eden Hazard thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại hết hàng phòng ngự M.C. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha đệm bóng vào lưới trống trong tư thế không người kèm của tiền đạo Samuel Eto'o lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Thế trận hiệp 2 diễn ra tương tự như hiệp 1 với M.C chủ động tấn công, còn Chelsea chơi phòng ngự phản công. Dù chơi phòng ngự nhưng Chelsea lại là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, và nếu có thêm chút may mắn, "The Blues" đã có một chiến thắng đậm ngay tại Etihad.

Phút 53, HLV Jose Mourinho lại ôm đầu tiếc nuối khi pha nã đại bác trước vòng cấm của tiền vệ Nemanja Matic lại tìm đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành. Mười bốn phút sau, cơ hội lại đến với Chelsea nhưng một lần nữa may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Jose Mourinho khi cú đánh đầu hiểm hóc của trung vệ Gary Cahill sau quả phạt góc bên cánh phải của Willian một lần nữa lại tìm đúng cột dọc khung thành.   

Sau hai tình huống hút chết này, M.C đã chơi tốt hơn và họ cũng đã có cơ hội để đưa trận đầu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, cũng giống như trong hiệp 1, khi có cơ hội, các chân sút của M.C lại không biết cách nào để đưa bóng vào lưới.

Gây thất vọng nhất chính là tiền vệ David Silva với hai tình huống bỏ lỡ liên tiếp ở phút 73 và 75. Trong đó, ở tình huống thứ hai, David Silva chẳng bị ai kèm và cũng chỉ cách khung thành chừng 10m nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn vụng về dứt điểm ra ngoài. 

Không thể ghi bàn, M.C chấp nhận rời sân tay trắng. Đây là trận thua thứ 2 của M.C trước Chelsea và là trận thua đầu tiên của "Man xanh" trên sân nhà Etihad ở mùa giải năm nay. Với thất bại này, M.C không những không đòi lại được ngôi đầu bảng (từ Arsenal) mà họ còn bị Chelsea bắt kịp sau 24 vòng đấu với cùng 53 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên