04/03/2024 18:54 GMT+7

Kẻ gian chặt phá hàng trăm gốc cà phê, chanh dây của dân

Một nông dân ở Gia Lai bủn rủn chân tay khi phát hiện chỉ sau một đêm, vườn cà phê và chanh dây hàng trăm gốc sắp tới mùa thu hoạch bị kẻ gian chặt sạch.

Bà Truyền bủn rủn chân tay bên vườn chanh dây sắp thu hoạch khô héo vì kẻ gian phá hoại - Ảnh: L.K

Bà Truyền bủn rủn chân tay bên vườn chanh dây sắp thu hoạch khô héo vì kẻ gian phá hoại - Ảnh: L.K

Ngày 4-3, lãnh đạo xã Chư Pơng, huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc kẻ gian chặt phá hàng trăm gốc cà phê và chanh dây của người dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Ngọc Hưng, bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an xã đã hướng dẫn người dân trình báo và ghi nhận hiện trường.

Theo ông Hưng, sau khi kiểm tra ban đầu xác định giá trị thiệt hại trong vụ phá hoại khá lớn, vượt quá thẩm quyền cấp xã nên vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Chư Sê thụ lý điều tra, truy tìm thủ phạm.

Được biết, người dân có cà phê và chanh dây bị phá hoại trong vụ việc là gia đình bà Vũ Thị Truyền, trú thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng.

Vườn cà phê 280 gốc sắp ra trái bói đầu tiên cũng bị chặt sạch trong đau xót - Ảnh: L.K

Vườn cà phê 280 gốc sắp ra trái bói đầu tiên cũng bị chặt sạch trong đau xót - Ảnh: L.K

Trao đổi với phóng viên, bà Truyền cho hay tối 28-2 khi tưới nước vườn chanh dây vẫn thấy mọi sự bình thường. Nhưng đến sáng 29-2 khi ra vườn tưới vét những khu vực ở xa thì bàng hoàng phát hiện vườn chanh dây đã bị kẻ gian chặt gốc. Theo bà Truyền, số chanh dây này đã ra quả và chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.

Chưa hết, rẫy cà phê chuẩn bị ra lứa bói đầu tiên cũng bị chặt sát gốc không thương tiếc. Tổng cộng, có 280 gốc cà phê và 207 gốc chanh dây của gia đình bà Truyền bị phá hoại trong vụ việc.

Bà Truyền cho hay trong cuộc sống hằng ngày không có mâu thuẫn hay xích mích lớn với người khác nên khá bất ngờ khi bị kẻ gian phá hoại. Nhìn vườn chanh dây và cà phê tơi tả, bà Truyền bủn rủn chân tay, bảo không biết lấy đâu ra số tiền 600 triệu đồng đã đầu tư cho vườn chanh dây và cà phê này. Chỉ mong sao được công an điều tra, sớm tìm ra thủ phạm để yên tâm sản xuất.

Lão nông khóc ngất bên ruộng dưa hấu nghi bị kẻ gian phá hoạiLão nông khóc ngất bên ruộng dưa hấu nghi bị kẻ gian phá hoại

TTO - Ra kiểm tra ruộng dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch, một lão nông ở huyện Diễn Châu, Nghệ An khóc ngất khi nhìn thấy nhiều diện tích dưa đã bị kẻ gian phá hoại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên