16/04/2023 10:20 GMT+7

Kêu gọi từ thiện lấy 'hoa hồng': Người nhà bệnh nhân lên tiếng

Sự thật bất ngờ khi không ít người quyên góp cho bệnh nhân lại là người thân. Từ bài viết được Deeda yêu cầu gia đình bệnh nhân chia sẻ, người thân đã đọc và chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ảo do Deeda tạo ra.

Nhiều bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) được “cố vấn” Công ty Deeda Việt Nam tiếp cận đăng bài kêu gọi quyên góp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) được “cố vấn” Công ty Deeda Việt Nam tiếp cận đăng bài kêu gọi quyên góp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sau loạt bài điều tra "Kêu gọi từ thiện lấy hoa hồng" đăng trên Tuổi Trẻ từ ngày 13 đến 15-4, một số bạn đọc đồng thời là người quyên góp bức xúc lên tiếng.

Bác chuyển tiền cho cháu qua Deeda

Từ các thông tin này, chúng tôi tiếp cận được với chị T., từng chăm sóc con nhỏ mắc bệnh ung thư máu hơn năm năm qua tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đầu năm 2023, bé chuyển nặng cần số tiền lớn điều trị bệnh. 

Khi đó, chị T. được một người nhà bệnh nhân tại bệnh viện giới thiệu Deeda Việt Nam nhờ gây quỹ cho bé. "Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nếu họ quyên góp được tiền điều trị cho con thì tốt quá. Tôi liên hệ với cố vấn gây quỹ của Deeda và được người này hướng dẫn gây quỹ", chị T. kể.

Ban đầu, "cố vấn gây quỹ" nói sẽ trừ 10% chi phí vận hành kèm giao dịch ngân hàng, chị T. đồng ý. Sau đó "cố vấn" này còn gợi ý nếu muốn nhiều người biết phải chạy quảng cáo và ký thêm một hợp đồng chạy quảng cáo. Nhưng kết quả "chạy quảng cáo" bài viết chỉ có 10 lượt like (thích) và... không có bình luận nào cả. "Họ nói tôi phải đăng bài tiếp lên trang Facebook cá nhân để kêu gọi", chị T. nói thêm.

Và kết quả bất ngờ, chị T. thuật lại: "Sau khi đăng bài lên trang cá nhân, bạn bè, người thân của tôi đọc được nên đã gửi tiền ủng hộ vào tài khoản mà Deeda lập cho tôi. Tổng số tiền 123 triệu đồng hiển thị trên trang web, tôi chỉ rút được 80 triệu đồng".

Trong số những người quyên góp này, theo xác minh của chị T., đa phần là anh em, người thân, bạn bè. Có người chuyển 3 triệu đồng, người 5 triệu đồng, thậm chí có người thân kêu gọi quyên góp ở công ty được 20 triệu đồng cũng chuyển vào tài khoản trên. 

Trong đó, có một người thân gửi 2 triệu đồng kèm nội dung lời nhắn: "Bác H. miền Nam chuyển tiền cho cháu". "Tôi bị người thân mắng rất nhiều, bởi bị người khác lợi dụng. Mọi người chỉ trích tôi vì không tìm hiểu kỹ. Thực sự tôi rất mệt mỏi", chị T. buồn rầu giãi bày.

Một trường hợp khác là chị T.H., từng quyên góp 100.000 đồng cho một bé ung thư ở Hà Nội, bức xúc: "Tôi rất bất ngờ, nếu biết trước số tiền mình quyên góp bị cắt như thế tôi đã chọn cách khác".

Theo tìm hiểu, các số tiền (dù là người thân hay người lạ) khi chuyển qua Deeda đều bị "cắt" bớt.  Điều này hoàn toàn trùng khớp với trình bày của N.B.N. (29 tuổi), "cố vấn gây quỹ cao cấp" của Deeda. Tức nguồn quyên góp "vẫn chủ yếu từ người thân, bạn bè của gia đình bệnh nhân".

Bệnh viện: "Chúng tôi không thể im lặng"

Từ thông tin báo Tuổi Trẻ phản ánh việc tiền từ thiện khi qua Deeda "cõng" đủ thứ phí, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM khẳng định "không thể lặng im". Theo đó, liên quan đến trường hợp bé M.A. (bệnh nhi được Tuổi Trẻ nêu Deeda kêu gọi quyên góp 250 triệu đồng, chỉ nhận được khoảng 153 triệu đồng), bệnh viện này cho  biết đã có công văn gửi đến thanh tra Sở Y tế.

Bệnh viện xác nhận trong quá trình điều trị tại khoa ngoại tổng hợp, toàn bộ chi phí bé phải chi trả là trên 12 triệu đồng (BHYT); khoản trả ngoài BHYT gần 1 triệu đồng. Bệnh viện chưa tiếp nhận thông tin bé M.A. có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. 

"Bệnh viện xác nhận đến thời điểm hiện tại, phòng công tác xã hội chưa có mối liên hệ với Công ty TNHH Deeda Việt Nam về việc kêu gọi hỗ trợ cho các bệnh nhân trong quá trình điều trị", báo cáo của bệnh viện nêu rõ.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cũng cho biết thêm tất cả các ca bệnh khó khăn (cả về điều trị lẫn đời sống xã hội), thời gian qua đều được quan tâm từ phía khoa phòng và lãnh đạo của bệnh viện. Từ phòng công tác xã hội đến sự kết nối của nhà hảo tâm với phương châm rõ ràng, minh bạch, công khai, hỗ trợ tận giường, cho từng hoàn cảnh bệnh nhân. 

"Từ phóng sự của báo Tuổi Trẻ, chúng tôi chân thành cảm ơn và càng thắt chặt khâu quản lý chăm lo xã hội cho thân nhân bệnh nhi hơn nữa", đại diện Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho hay.

Deeda tạm ngưng hỗ trợ gây quỹ và khẳng định "tuân thủ pháp luật"

Tối 14-4, trên website của Deeda Việt Nam hiển thị thông báo tạm ngưng hoạt động hỗ trợ gây quỹ cho bệnh nhân. Đơn vị này khẳng định cam kết luôn "tuân thủ pháp luật Việt Nam" và cam kết vì "mục tiêu tốt đẹp giúp đỡ người bệnh".

Liên quan đến tuyến bài của báo Tuổi Trẻ, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi tất cả các bệnh viện trên cả nước rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện gây quỹ tại bệnh viện cho người bệnh. Từ đó kịp thời ngăn chặn các hành vi trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Bạn đọc báo Tuổi Trẻ: Thật nhẫn tâm khi trục lợi trên nỗi đau người bệnh

Đó là bức xúc của nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online về loạt bài điều tra "Kêu gọi từ thiện lấy hoa hồng", phanh phui hình thức kinh doanh trên nỗi đau người bệnh của Công ty TNHH Deeda Việt Nam.

Bạn đọc có số điện thoại 0968****92 chỉ thẳng: "Đây mà gọi là từ thiện gì, cắt hoa hồng đến 50% thì người bệnh còn được bao nhiêu? Không thể chấp nhận kiểu kêu gọi gây quỹ như vậy được!".

"Trời ơi, giờ làm từ thiện mà còn trừ phí hoa hồng, ăn chia lợi ích nữa. Nói dễ nghe thì là lợi dụng lòng tốt của người khác nhưng thực tế đâu khác gì lừa đảo", bạn đọc Thọ phẫn nộ. Còn bạn đọc Lê Hải và bạn đọc cauvongxanh cho rằng: "Cái này đúng là ăn trên nỗi đau bệnh tật của bệnh nhân và gia đình họ, vậy mà nuốt trôi được!". Theo bạn đọc DucNguyen, thật vô nhân đạo khi lòng tốt bị đem ra để kinh doanh, kiếm ăn trên tiền quyên góp giúp người bệnh.

Vì thế, bạn đọc Helen mong muốn cơ quan hữu quan cần sớm đưa ra các ràng buộc về chuyện từ thiện để lòng tốt của bà con được gửi gắm đúng nơi, đúng người. Theo bạn đọc Minh Trần, phải xử lý nghiêm công ty gây quỹ trục lợi, vì "hành vi này bào mòn niềm tin của người hảo tâm, sẽ ảnh hưởng đến những người khó khăn thật sự".

"Cơ quan điều tra phải vào cuộc phanh phui những "phi vụ" quyên tiền từ thiện của tổ chức này. Sao kê tài khoản và đối chiếu việc thu tiền của nhà hảo tâm và thực tế chi cho bệnh nhân như thế nào. Nếu sai phạm phải thu hồi giấy phép công ty cò tiền cứu trợ", bạn đọc có số điện thoại 0984****46 yêu cầu.

Đưa ra hướng cảnh báo, bạn đọc có số điện thoại 0773****85 lưu ý: "Từ thiện là việc làm từ tâm, tuy nhiên khi đóng góp quỹ cho một bệnh nhân hay tổ chức nào đó, mọi người cần tìm hiểu kỹ. Và cần có quy định đơn vị, tổ chức nào được kêu gọi từ thiện. Nếu có thì cần minh bạch tài chính ra sao để tránh việc lợi dụng bệnh nhân trục lợi. Bên cạnh đó, các đoàn thể, tổ chức cũng cần quan tâm làm tốt công tác an sinh để giúp đỡ hữu hiệu đến những người khó khăn, ngặt nghèo".

CÔNG DŨNG tổng hợp

Từ vụ Deeda "cắt" tiền từ thiện: Sở Y tế yêu cầu kiểm soát việc người lạ lấy thông tin bệnh nhânTừ vụ Deeda 'cắt' tiền từ thiện: Sở Y tế yêu cầu kiểm soát việc người lạ lấy thông tin bệnh nhân

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát những cá nhân, tổ chức vào bệnh viện để quay phim, chụp hình bệnh nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên