22/02/2024 21:55 GMT+7

Khán giả TP.HCM sẵn sàng coi Đào, phở và piano đến sáng trong ngày đầu công chiếu

HỒ LAM
và 1 tác giả khác

Ngày đầu công chiếu, khán giả TP.HCM đón nhận 'Đào, phở và piano' không thua kém khán giả Hà Nội. Đa số rạp 'cháy' vé và phải bổ sung suất chiếu.

Khán giả xếp thành hai hàng để soát vé vào xem phim Đào, phở và piano tại rạp Beta Quang Trung - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Khán giả xếp thành hai hàng để soát vé vào xem phim Đào, phở và piano tại rạp Beta Quang Trung - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Tối 22-2, tại TP.HCM, phim Đào, phở và piano chính thức công chiếu ở hai cụm rạp Cinestar và Beta Cinema.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, có rạp phim có suất chiếu lúc gần nửa đêm nhưng vẫn bán hết vé.

'Cháy' vé ngày đầu công chiếu

Trên fanpage, cụm rạp Beta Cinema thông báo chỉ bán vé phim Đào, phở và piano trực tiếp tại quầy. Còn rạp Cinestar Quốc Thanh có mở bán vé online nhưng nhanh chóng tạm ngưng do lượng truy cập quá lớn.

Theo ghi nhận, ban đầu rạp Cinestar Quốc Thanh chỉ bán vé hai suất chiếu vào lúc 16h40 và 23h40. Cả hai suất đều chính thức hết vé sau thời gian mở bán.

Sau đó, rạp đã mở thêm một suất vào lúc 23h59 để phục vụ nhu cầu xem phim của khán giả.

Rạp Beta Quang Trung đông khán giả trước suất chiếu đầu tiên của Đào, phở và piano - Ảnh: HỒ LAM

Rạp Beta Quang Trung đông khán giả trước suất chiếu đầu tiên của Đào, phở và piano - Ảnh: HỒ LAM

Còn ở rạp Beta Quang Trung, ghi nhận đa số người xem phim Đào, phở và piano là người trẻ. Có người xếp hàng mua vé nhưng không mua được nên phải đành đặt vé cho những ngày sau.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, khán giả Gia Nguyên (22 tuổi, sinh viên Đại học Văn Lang) rủ bạn đi xem phim vì cảm thấy hứng thú với những phim làm về lịch sử Việt Nam.

Nguyên nói: "Mình xem được một vài đoạn trích trên mạng xã hội, thấy khá là hấp dẫn nên quyết định rủ bạn đi xem. Hai đứa mình may mắn mua được vé nhưng phải ngồi hai đầu hàng cuối vì rạp đã kín chỗ".

Khán giả đến mua vé Đào, phở và piano - ẢNH: TÔ CƯỜNG

Khán giả đến mua vé Đào, phở và piano - ẢNH: TÔ CƯỜNG

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, chị Diệu Hiền - nhân viên bán vé tại rạp Beta Quang Trung - cho biết: "Trong hôm nay rạp có ba suất chiếu đều hết vé sau hai tiếng mở bán. Thậm chí trong ngày mai vé cũng đã hết".

Trước nhu cầu đặt vé quá lớn, chị Hiền cho biết rạp cũng quyết định mở bổ sung suất chiếu vào ngày mai.

Đào, phở và piano là phim Nhà nước đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do đạo diễn - NSƯT Phi Tiến Sơn viết kịch bản, đạo diễn.

Phim tái hiện trận chiến Đông Xuân kéo dài 60 ngày từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội.

Giữa chiến tranh khói lửa, phim còn khắc họa mối tình của chàng dân quân Văn Dân (Doãn Quốc Đam đóng) và nàng tiểu thư Hà thành Thục Hương (Cao Thị Thùy Linh đóng); ông họa sĩ già (NSND Trần Lực đóng) mong để lại bức tranh giá trị cho đời; vợ chồng hàng phở mong nấu nốt nồi phở trước khi đi sơ tán...

Thanh tra Bộ Văn hóa thị sát độ tuổi xem phim sau vụ phim Mai của Trấn ThànhThanh tra Bộ Văn hóa thị sát độ tuổi xem phim sau vụ phim Mai của Trấn Thành

Trước phản ánh của báo chí về việc học sinh vào rạp xem phim Mai của Trấn Thành dù phim dán nhãn 18+, ngày 22-2, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đi thị sát ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên