26/12/2023 21:10 GMT+7

Khởi tố bị can vụ hài cốt trong bể nước bỏ hoang

Liên quan vụ hài cốt trong bể nước bỏ hoang, ngày 26-12, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Thành (30 tuổi) về tội 'giết người'.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành tại buổi thực nghiệm hiện trường quá trình gây án liên quan vụ hài cốt trong bể nước bỏ hoang ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - Ảnh: T. LÊ

Nghi phạm Bùi Trọng Thành tại buổi thực nghiệm hiện trường quá trình gây án liên quan vụ hài cốt trong bể nước bỏ hoang ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng - Ảnh: T. LÊ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 26-12, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Thành (30 tuổi, trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) về tội "giết người" liên quan vụ hài cốt được phát hiện trong bể nước bỏ hoang.

Trước đó, kết quả giám định ADN đã xác định hài cốt trong bể nước bỏ hoang tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên là của chị Nguyễn Thu Thanh (sinh năm 1988, quê tại xã Lại Xuân). Qua rà soát những người nghi vấn, cơ quan điều tra xác định được nghi phạm gây án chính là Bùi Trọng Thành, sát hại nạn nhân khi Thành 17 tuổi và giấu thi thể trong bể nước suốt 13 năm qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì thiếu tiền tiêu nên Thành liên hệ chị Thanh ở cùng thôn gọi chở bình gas về nhà mẹ đẻ của mình là bà H. và bố dượng là ông Q. với mục đích cướp tài sản.

Khi nữ nạn nhân mang gas đến, Thành đã giật sợi dây chuyền vàng khiến chị Thanh bị ngã đập đầu xuống đất. 

Nghi phạm tiếp tục khiến nạn nhân bị ngạt đến chết để lấy đi sợi dây chuyền, đôi bông tai bằng vàng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Thành giấu thi thể nạn nhân trong bể nước bỏ không ở sau nhà, chiếc xe máy thì đem vứt xuống cống nước gần một đầm nuôi thủy sản. Sau khi hoàn thành những việc này, Thành mang vàng của nạn nhân đi bán được hơn 2 triệu đồng để tiêu xài.

Khu vực bể nước bỏ hoang nơi Thành sử dụng để giấu thi thể nạn nhân suốt 13 năm qua - Ảnh: TIẾN THẮNG

Khu vực bể nước bỏ hoang nơi Thành sử dụng để giấu thi thể nạn nhân suốt 13 năm qua - Ảnh: TIẾN THẮNG

Thời điểm xảy ra vụ án, cả ông Q. và bà H. - chủ nhân căn nhà - đều đang trong thời gian chấp hành án tù nên chỉ có Thành thi thoảng qua lại căn nhà này. 

Sau khi phát hiện chị Thanh mất tích, gia đình có đi nhiều nơi để tìm kiếm nhưng không có thông tin gì, tại thôn cũng có lời đồn ác ý cho rằng nạn nhân bỏ nhà theo người tình nên suốt nhiều năm sự việc không được trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 6-12, ông Q. (đã mãn hạn tù) trong lúc đi tìm con chó bị mất tích thì vô tình phát hiện bộ xương người trong bể nước bỏ hoang sau nhà nên đã báo cơ quan công an. 

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TP Hải Phòng huy động hàng trăm cán bộ vào cuộc điều tra, sàng lọc các nghi phạm gây án.

Quá trình sàng lọc và đấu tranh với các nghi phạm, Bùi Trọng Thành đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại buổi thực nghiệm hiện trường, Thành tỏ ra thành khẩn, khai tường tận quá trình gây án, giấu xác phi tang, trùng khớp với những tài liệu, kết quả giám định mà cơ quan điều tra thu thập được.

Bản thân Thành cho biết từ sau khi gây án đã luôn sống trong sự ám ảnh, dằn vặt không có lúc nào ngủ ngon. Cũng vì ám ảnh tội lỗi nên Thành quyết định không lập gia đình, chí thú làm ăn để xây nhà cho người mẹ đẻ của mình.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nghĩa trang Bình Hưng HòaPhát hiện thi thể người đàn ông trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm gần gốc cây trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM), người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên