31/12/2009 06:06 GMT+7

Không lì không có Kim Huyền!

BaoChau
BaoChau

TTC - Mê cải lương từ nhỏ nên thích làm diễn viên. Tốt nghiệp lớp 12, cô lén mẹ mua vé xe đò vô Sài Gòn nộp đơn thi vào khóa diễn viên trường Sân khấu - Điện ảnh. Khi thi, cô được mọi người khen ngợi, nhưng bị đánh... rớt!

ZjAYaWtI.jpgPhóng to

Tức mình, Huyền kiếm chỗ học may vừa làm vừa kiếm tiền để năm sau thi tiếp, rồi lại... rớt!

Bí quá, cô ghi danh vào hệ B khóa diễn viên. Ai dè được chừng 1 năm, khóa học tạm dừng do thiếu kinh phí.

Vậy mà Kim Huyền không chịu... nản. Với năng khiếu sẵn có cộng chút ít kiến thức từ khóa học ngắn ngủi, Huyền nhanh chóng đắt sô đóng... vai phụ, vai quần chúng. Thời phim “mì ăn liền” Huyền chạy sô không thua gì... Lý Hùng. Ròng rã mấy năm trời, bạn bè rồi thầy cô ai cũng khuyên nên... bỏ nghề vì thấy cô quá long đong. Mẹ già xót con hết khóc lóc rồi thúc giục cô... hồi hương. Nhưng cô vẫn gan lì. Không ai tin thì mình phải tự tin vào chính mình!

Rốt cuộc Tổ cũng thương, Huyền dần leo lên vị trí... đào con! Nổi bật nhất là vai bé Yến 13 tuổi trong vở “Người vợ ma”. Chính vì đóng vai con nít đạt quá, nên lắm lúc Kim Huyền buột miệng “than”: “Hổng ai dám “gù” tui, tại sợ đụng trẻ... vị thành niên”.

Nỗi lo đó lập tức được “giải tỏa” khi cô được giao mấy vai... bà già. Tưởng thua, ai dè cô làm bà ngoại, bà nội trên sân khấu cũng ngọt xớt!

ÚT CẦN THƠ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

46IJE6El.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 394 (ra ngày 15-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên