13/05/2023 10:43 GMT+7

Kiếm thủ Samantha Catantan: Khóc xong rồi đứng lên đấu tiếp

HCB ở SEA Games 32 có thể là một thất bại về mặt thành tích, nhưng VĐV người Philippines Samantha Catantan không có gì phải xấu hổ.

Kiếm thủ Samantha Catantan: Khóc xong rồi đứng lên đấu tiếp - Ảnh 1.

Những giọt nước mắt của Samantha Catantan sau khi gặp chấn thương nặng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Chấn thương là một phần của thể thao. Đó chính là điều nghiệt ngã mà mọi VĐV đều phải chấp nhận, bởi nó có thể đến vào những thời điểm quan trọng nhất. 

Ở môn đấu kiếm tại SEA Games 32 hôm 12-5 vừa qua, Samantha Catantan là người phải chịu cảnh đau đớn đó.

Kiếm thủ Samantha Catantan: Khóc xong rồi đứng lên đấu tiếp - Ảnh 2.

Kemei Cheung (phải) hỏi thăm Samantha Catantan sau trận bán kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Còn một chân vẫn chiến đấu 

Ở kỳ SEA Games trước, Catantan giành HCV nội dung kiếm liễu cá nhân nữ. Với đẳng cấp và kinh nghiệm dày dàn, cô gái của Philippines được kỳ vọng sẽ tái lập điều này trên đất Campuchia. Thực tế, Catantan dễ dàng đánh bại các đối thủ ở vòng loại đến từ Campuchia, Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Nhờ đó, cô góp mặt ở bán kết. Đối thủ tiếp tục là một tay kiếm từ Singapore - Kemei Cheung. Samantha Catantan tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi dẫn sâu tới 13-5. Chỉ 2 điểm nữa, cô sẽ lại góp mặt ở chung kết.

Nhưng tai họa lại ập đến, khi Catantan bất ngờ đổ gục trên sàn đấu. Những diễn biến sau đó là việc nhân viên y tế cùng ban huấn luyện tuyển Philippines lao vào rất khẩn trương. Không còn nghi ngờ gì khi đó là một chấn thương rất nặng của Catantan. Nước mắt thậm chí lăn dài trên khuôn mặt cô.

Catantan gần như không thể đứng dậy. Càng cố gắng, cô càng khóc nhiều hơn đến nỗi tưởng chừng nhà đương kim vô địch phải bỏ cuộc. Nhưng sau khoảng 10 phút, điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhờ người dìu đứng dậy, Samantha bất ngờ bước vào vị trí. Cô đội mũ giáp và ra hiệu mình sẽ tiếp tục thi đấu. Mà có lẽ phải gọi cho đúng là "chiến đấu", bởi cô chỉ còn một chân có thể đứng vững.

Cơ hội cho Kemei Cheung đến khi ghi được thêm 1 điểm. Thế nhưng bằng cách phi thường nào đó, Catantan vẫn đứng vững và giành chiến thắng 15-6. Sau khoảnh khắc khó tin đó, Catantan lại gục xuống và bật khóc. Cái giá phải trả cho trận chung kết là quá đắt đối với cô.

Kiếm thủ Samantha Catantan: Khóc xong rồi đứng lên đấu tiếp - Ảnh 3.

Samantha Catantan (phải) vẫn lên sàn đấu với cái chân phải nẹp cố định. Sau đó, cô mới tuyên bố bỏ cuộc trong trận chung kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Khóc xong rồi thì phải đứng dậy

Catantan phải rời sân bằng cáng. Những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Một thành viên ban huấn luyện Philippines tiết lộ đầu gối trái của cô bị vặn xoắn, nhiều khả năng là đứt dây chằng. Vẫn còn một trận chung kết nhưng không ai nghĩ Catantan đủ sức chiến đấu tiếp.

Điều này không nằm ngoài dự đoán. Nhưng ngay cả cách cô bỏ cuộc cũng phải khiến người khác khâm phục. Cô hoàn toàn có thể thông báo đến ban tổ chức về chấn thương là đủ. Nhưng Catantan vẫn nhờ người dìu lên sàn đấu cho bằng được. 

Chân trái của cô thậm chí còn đang phải nẹp cố định tạm thời. Rồi cũng chỉ là những bước chân tập tễnh, cô mới thông báo bỏ cuộc. Cô gái của Philippines vẫn giữ ý chí được bước lên sàn đấu của một trận chung kết.

Kiếm thủ Samantha Catantan: Khóc xong rồi đứng lên đấu tiếp - Ảnh 4.

VĐV người Philippines được chăm sóc y tế sau khi không thể đấu chung kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tấm huy chương vàng thuộc về Maxine Wong (Singapore). Nhưng mọi tình cảm của người hâm mộ tại trung tâm hội nghị Chroy Changvar lại thuộc về Samantha Catantan. Thậm chí, cánh báo chí đã vây lấy cô gái người Phillippines để xin phỏng vấn còn nhiều hơn so với Maxine Wong. 

"Tôi đã có một cảm giác rất lạc quan cả ngày hôm nay. Tôi đã nghĩ mình giành huy chương vàng. Kể cả lúc chấn thương, tôi vẫn muốn đấu chung kết nhưng mọi người khuyên tôi nên từ bỏ vì mọi thứ có thể trở nên xấu đi", Catantan chia sẻ.

Nói về quyết định thi đấu tiếp ở bán kết, cô nói: "Lúc đó tôi rất đau. Tôi biết chấn thương không hề nhẹ. Tôi khóc nhiều lắm. Nhưng xong rồi thì phải đứng dậy và thi đấu tiếp. Tôi hơi buồn khi không giành được huy chương vàng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào về bản thân mình ngày hôm nay".

Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32"

1. Nội dung:

Trong mọi sự kiện thể thao lớn, luôn có những câu chuyện hay, nhân văn được chuyển tải đến cộng đồng.

Phóng viên và cộng tác viên Tuổi Trẻ tác nghiệp tại SEA Games 32 sẽ phát hiện, ghi nhận và giới thiệu các câu chuyện truyền cảm hứng tại kỳ đại hội này qua các hình thức như bài viết, chùm ảnh hoặc video trên chuyên mục "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32", đăng tải trên các ấn phẩm của báo Tuổi Trẻ.

Sau khi kết thúc SEA Games, dựa trên những tác phẩm đã được đăng tải, ban giám khảo sẽ bình chọn ba (03) nhân vật truyền cảm hứng ấn tượng nhất tại SEA Games 32. Số điểm của ban giám khảo sẽ chiếm 70% và lượt like của bạn đọc dành cho nhân vật sẽ chiếm 30% tổng điểm để quyết định chọn ba nhân vật truyền cảm hứng tốt nhất.

2. Đối tượng bình chọn:

Tất cả những VĐV, HLV, tình nguyện viên, khán giả và những người góp mặt tại SEA Games 32 có câu chuyện truyền cảm hứng phù hợp với tinh thần và giá trị của kỳ đại hội này đều là đối tượng hướng tới của chương trình.

Đặc biệt, "Nhân vật truyền cảm hứng SEA Games 32" không chỉ trong phạm vi đoàn thể thao Việt Nam mà sẽ mở rộng nhân vật và câu chuyện ấn tượng của các đoàn thể thao khác tại đại hội.

3. Giải thưởng:

Ba nhân vật đoạt giải truyền cảm hứng sẽ nhận được phần thưởng từ chương trình trị giá 20 triệu đồng/giải thưởng. Nếu nhân vật truyền cảm hứng đến từ các quốc gia khác trong khu vực, ban tổ chức sẽ mời sang Việt Nam để nhận giải và giao lưu tại lễ trao thưởng cuộc thi "SEA Games 32 trong mắt tôi".

Kiếm thủ Samantha Catantan: Khóc xong rồi đứng lên đấu tiếp - Ảnh 7.

Hai bố con tái hiện trận đấu kiếm căng thẳng trong phimHai bố con tái hiện trận đấu kiếm căng thẳng trong phim

Nhiều người xem video hài hước: "Khả năng diễn xuất của cậu bé thật tuyệt vời, chắc phải trao ngay giải Oscar cho cậu bé thôi".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên