10/11/2019 10:36 GMT+7

Liverpool - Man City: Trận cầu chia nửa thế giới

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đã lâu lắm rồi, Giải ngoại hạng Anh mới lại sở hữu 2 đội bóng mạnh nhất thế giới. Chẳng hề quá lời chút nào khi nhìn nhận như vậy về Liverpool và Man City lúc này.

Liverpool - Man City: Trận cầu chia nửa thế giới - Ảnh 1.

Thành tích 2 đội Liverpool (trái) và Manchester City - Đồ họa: M.TÁNH

Barca - Real Madrid, Juventus - Inter Milan hay Manchester United - Arsenal, hãy quên đi! Trận cầu đỉnh cao nhất, hấp dẫn nhất thế giới lúc này là Liverpool - Manchester City (Man City). Trận cầu "đinh" ấy sẽ diễn ra ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (THTT lúc 23h30 ngày 10-11 trên K+PM).

Cuộc chiến của những sứ giả bóng đá đẹp

Hai "gã khổng lồ" nước Anh hệt như hai võ sĩ quyền anh hạng nặng thế giới, mỗi bên sở hữu một loạt đai vô địch. Với Man City, họ đã giành tất cả danh hiệu ở giải quốc nội trong năm nay, từ Giải ngoại hạng Anh, FA Cup, Cúp liên đoàn đến Siêu cúp.

Man City thống trị đất Anh, nhưng trời Âu là của Liverpool. "Lữ đoàn đỏ" đã giành Champions League lẫn Siêu cúp châu Âu và đang thể hiện phong độ cực kỳ khủng khiếp giai đoạn khởi đầu mùa giải này. Điều mà Liverpool thiếu lại chính là cái mà Man City thừa mứa - một chức vô địch quốc nội. 

Trận cầu đêm nay 10-11 vừa vặn cho mục tiêu đó, chiến thắng sẽ giúp Liverpool bỏ xa đối thủ 9 điểm, lợi thế quá lớn trong 2/3 quãng đường còn lại của mùa giải.

Xét về truyền thống, Man City chưa đủ tầm để so với Liverpool - một trong những CLB đồ sộ nhất lịch sử bóng đá. Nhưng lượng người ủng hộ "Man xanh" thì đông đảo chẳng kém, bao gồm người hâm mộ Pep Guardiola, người hâm mộ các ngôi sao Tây Ban Nha, người hâm mộ thứ bóng đá thêu hoa dệt gấm và cả người hâm mộ... Manchester United (đội bóng căm ghét Liverpool nhất).

Nếu Man City là đại diện của thứ chiến thuật chỉn chu, đẹp đẽ thì Liverpool là hiện thân của lối đá rực lửa, hoang dại. Những trận cầu của họ luôn rất khó đoán, mà 5 lần lội ngược dòng sau 11 vòng đấu chính là minh chứng tiêu biểu. 

Pep giỏi chiến thuật, còn Klopp là bậc thầy truyền lửa. Cả hai đều mang đến lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng là theo những phong cách đối lập. Trong 7 trận gần nhất giữa 2 đội, có đến 23 bàn thắng được ghi.

Lợi thế trong tay Liverpool

Xét về phong độ, Liverpool nhỉnh hơn một chút, đúng như vị thế số 1 của họ lúc này. Ngoài ra, thầy trò HLV Jurgen Klopp còn có cả lợi thế sân nhà lẫn lực lượng. Liverpool vắng 3 cầu thủ ở trận này gồm Joel Matip, Nathaniel Clyne và Xherdan Shaqiri, nhưng chỉ có Matip là trụ cột trong số này.

Trái lại, HLV Guardiola đang rất đau đầu với chấn thương của một loạt trụ cột gồm Aymeric Laporte, Zinchenko, Rodrigo, David Silva, Leroy Sane và cả thủ thành Ederson. Chỉ riêng vị trí trong khung gỗ đã là một nỗi lo lớn, khi người dự bị cho Ederson là Claudio Bravo chẳng đáng tin chút nào. Điển hình là tấm thẻ đỏ đẩy đội nhà vào tình cảnh tréo ngoe trong trận hòa Atalanta giữa tuần (Man City hết sạch thủ môn, phải để Kyle Walker đóng vai thủ môn bất đắc dĩ).

Còn trên hàng tiền vệ, độ quan trọng của Silva và Rodrigo là không phải bàn cãi thêm. Cả hai nằm trong số những cầu thủ chơi hay nhất của Man City từ đầu mùa. Nhưng dù sao đây cũng là khu vực mà Man City có đông đảo ngôi sao nhất, Riyad Mahrez cùng Ilkay Gundogan luôn sẵn sàng vào sân.

Hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn nhất của HLV Guardiola, khi giờ đây các cầu thủ phòng ngự (không phải là tốt nhất) của ông phải đối mặt với hàng tấn công cực kỳ đa dạng của Liverpool. Có đến 14 cầu thủ đã nổ súng cho "lữ đoàn đỏ" trong giai đoạn đầu mùa, bao gồm cả những hậu vệ như Robertson, Van Dijk hay dự bị như Adam Lallana, Oxlade-Chamberlain.

Lối chơi của Liverpool luôn đầy tính tập thể và không có cá nhân nào quá nổi bật. Nhưng vào thời điểm này, hai cái tên đáng sợ nhất của họ là Sadio Mane và Chamberlain. CĐV Man City ắt hẳn chưa thể quên Chamberlain - người ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp giúp Liverpool quật ngã họ đến 2 lần ở mùa giải 2017-2018.

Tất nhiên những ưu thế sẽ trở nên vô nghĩa trong một ngày các siêu sao lên tiếng, và Man City vẫn có đủ các siêu sao để làm điều đó.

* HLV Steve Darby (từ Liverpool):

"Van Dijk, Firmino sẽ quyết định trận đấu"

"Là một người Liverpool, tôi đang cực kỳ phấn khích về trận đấu này. Tôi nghĩ trận đấu này vẫn chưa thể là "derby nước Anh", nhưng nó không khác gì một trận chung kết, mà 2 đội bóng đều là những đội mạnh nhất, chơi tấn công đẹp mắt nhất. Người Liverpool đang nói về chức vô địch, và nó sẽ rất gần nếu đánh bại được Manchester City ở trận đấu này. Khoảng cách 9 điểm là quá lớn.

Dù vậy, tôi không nghĩ đây là một trận đấu cởi mở khi hai đội đều hiểu nhau quá rõ. Cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool ở trận này vẫn là Van Dijk, cần có sự tỉnh táo của cậu ấy để đối đầu với những ngôi sao giàu tính đột biến phía Manchester City. Sự chắc chắn của Van Dijk cũng cho phép các hậu vệ biên Robertson - Trent dâng cao. Có thể Liverpool sẽ có bàn thắng từ đó.

Nếu không, họ vẫn còn có Firmino và một hàng tiền vệ cực kỳ cơ động để làm điều đó. Có lẽ Chamberlain sẽ được cho đá chính ở trận này, cậu ấy sẽ tạo thêm nhiều tính đột biến bên cạnh Fabinho và Wijnaldum. Còn Firmino là cầu thủ luôn có thể tạo ra vô số cơ hội trong một trận đấu, cậu ấy khiến mọi hàng phòng ngự phải gặp vất vả.

* Nhà báo Trần Uy (từ Manchester):

Man City lo lắng về Mane và sức ép

Một thông điệp được các cổ động viên Liverpool đăng trên mạng xã hội: "Hãy mang theo pháo hoa, cờ và băngrôn... Hãy đứng dọc theo đường Anfield dẫn đến sân vận động". Thông điệp này đã khiến Man City lo lắng. Cách đây 2 năm, một thông điệp tương tự cũng xuất hiện, và sau đó chiếc xe chở đội bóng Man City đã bị các cổ động viên Liverpool tấn công bằng pháo sáng và chai lọ.

Trong khi đó, 2 HLV đã sa vào một cuộc tranh luận, được khơi ngòi từ bình luận của Guardiola về Mane rằng cầu thủ này thỉnh thoảng giả vờ ngã để được hưởng đá phạt. Klopp đã phản ứng bằng cách bảo vệ Mane và dường như ám chỉ Man City hay sử dụng những cú "phạm lỗi chiến thuật".

Có lẽ không phải ngẫu nhiên Guardiola tung ra bình luận về Mane. Ít nhất, bình luận này nhằm vào 2 đối tượng - một là Mane, hai là các trọng tài sẽ cầm còi trong trận đấu vào chủ nhật này tại Anfield. Chưa biết Mane có hay giả vờ ngã hay không nhưng trong bóng đá, ăn vạ là một trong những thủ đoạn cùng với câu giờ, khích bác hay đánh nguội. Chúng vốn là một phần của trò chơi này. Hệ quả có thể là Mane sẽ chùn chân, nếu thực sự cầu thủ này muốn ăn vạ. Mane đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool từ đầu mùa giải.

Lịch trực tiếp, kèo nhà cái, dự đoán bóng đá châu Âu: Liverpool đụng độ Man City Lịch trực tiếp, kèo nhà cái, dự đoán bóng đá châu Âu: Liverpool đụng độ Man City

TTO - Tâm điểm của bóng đá châu Âu đêm nay (10-11) và rạng sáng mai (11-11) sẽ là cuộc đụng độ giữa Liverpool và Man City trên sân Anfield ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên