04/07/2022 09:35 GMT+7

Lò võ '0 đồng' của chú cháu họ Phan

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Phan Quốc Vinh, VĐV tán thủ lừng lẫy một thời, và chú của mình đã mở lò Wushu King dạy võ wushu miễn phí cho nhiều em nhỏ. Chỉ sau 5 năm, nhiều VĐV tài năng từ lò luyện này đã giành được thành tích cao, đóng góp không nhỏ cho thể thao Hà Nội.

Lò võ 0 đồng của chú cháu họ Phan - Ảnh 1.

Các VĐV ở lò võ Wushu King tại Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Sinh thời, ông Hoàng Vĩnh Giang - phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, giám đốc Sở Thể thao Hà Nội - nhận định Phan Quốc Vinh chính là VĐV tán thủ wushu (nội dung đối kháng) hay nhất nước. Sau khi giải nghệ, nhà vô địch châu Á Phan Quốc Vinh chuyển sang nghiệp HLV và hiện là HLV trưởng đội tán thủ wushu nam quốc gia.

Nhiều lần bị đánh trượt vì... quá bé

Phan Quốc Vinh (38 tuổi) sinh ra và lớn lên tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. 7 tuổi, Vinh đã tập võ cổ truyền tại sân nhà dưới sự huấn luyện của chú ruột mình - HLV Phan Quốc Phương. Ông Phương sau đó đi học wushu và cũng chính là người thầy đầu tiên của Vinh.

Đam mê wushu nhưng Vinh lại có thể hình nhỏ con, năm 12 tuổi anh chỉ nặng 30kg. Điều này khiến anh nhiều lần bị đánh trượt khi lên tuyển sinh vào lớp VĐV wushu năng khiếu của Hà Nội. Vinh kể: "Từ nhà tôi đến trường học văn hóa là 10km, đạp xe đi về là 20km. Ăn trưa xong tôi lại đạp xe qua cầu Thăng Long vào trung tâm Hà Nội để xem và tập wushu tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Cả đi cả về đoạn đường này là 50km. Ngày hè, trời nóng như đổ lửa, trước khi đi tôi lấy nước đổ lên đầu cho ướt hết người để tránh nóng. Đạp xe đến Trịnh Hoài Đức là 3h chiều thì xem các anh lớn tập, chờ đến 5h là mình tập, tập xong đạp xe về nhà là 10h đêm.

Năm 15 tuổi, dù rất nỗ lực tôi cũng chỉ nặng được 42kg, sau nhiều lần trượt thì lần đó tôi cũng đậu vào đội năng khiếu wushu Hà Nội. Dù vậy, sau 1 tháng các thầy đuổi xuống lớp phong trào vì nói tôi không chơi đỉnh cao được. Lúc đó, tôi có tật chạy chân thấp chân cao trông như người bị thọt. Dù rất buồn nhưng tôi đã nỗ lực tập chạy và sửa dáng cho chuẩn. Sau 1 tháng, tôi được gọi lại vào đội năng khiếu và lại chạy nhanh nhất đội".

Kinh hoàng chuyện tăng, ép cân

Với tài năng và sự nỗ lực trong tập luyện, chỉ sau 7 tháng lên đội tuyển trẻ Hà Nội, Vinh đã giành HCV Giải wushu trẻ quốc gia năm 2000. Năm 2001, anh được triệu tập lên đội tuyển trẻ quốc gia rồi đội tuyển quốc gia và gặt hái rất nhiều thành tích ở hạng cân 48kg và 52kg như: HCV giải trẻ châu Á năm 2001, HCV SEA Games 2003, HCB châu Á 2004, HCB Asiad 2006.

Vinh cũng nổi tiếng trong giới wushu với kỷ lục tăng và ép cân trong thi đấu. Anh kể: "Năm 2001, sau khi đánh bại đối thủ Trung Quốc để giành HCV giải trẻ châu Á, ông Hoàng Vĩnh Giang - giám đốc Sở Thể thao Hà Nội khi đó - đã đưa tôi đi dự giải vô địch thế giới 2001. Lúc đó tôi nặng 58kg, nhưng khi vào đánh thì chỉ đánh hạng 48kg, phải ép để giảm 10kg. Do giải đấu bị hoãn nhiều lần, đến lần cuối khi ban tổ chức thông báo thời gian diễn ra, tôi chỉ còn 10 ngày để chuẩn bị và ép giảm 10kg.

Ngày đầu tôi giảm được 3kg sau một buổi tập, nhưng 2kg cuối thì không thể giảm được. Khi sang Armenia, tôi vẫn còn thừa 2kg phải ép nên quyết định nhịn ăn nhịn uống hoàn toàn trong 2 ngày. Điều này gây cảm giác kiệt quệ kinh khủng. Dù vậy, tôi đã nỗ lực để xuống được đúng 48kg để dự giải và giành HCB".

Kỷ niệm thứ hai là khi anh dự Asiad 2002 tại Hàn Quốc. Lúc đó Vinh đấu hạng 52kg, 1 ngày trước khi thi anh có cân nặng chuẩn 52kg. Sau khi cân, các VĐV được ăn uống thoải mái, do phải ép cân cực khổ trong nhiều ngày nên anh đã ăn uống "vô tội vạ" và lên... 9kg trong 1 ngày! Kết quả là anh bị kiệt sức và thi đấu không giành thành tích như kỳ vọng.

Năm 2006, Vinh giải nghệ. Hiện anh là phó trưởng bộ môn wushu Hà Nội, HLV trưởng đội tuyển tán thủ nam quốc gia VN. Tại SEA Games 31, HLV Phan Quốc Vinh và các học trò đã cùng đội wushu Việt Nam giành10 HCV.

Lò võ 0 đồng của chú cháu họ Phan - Ảnh 2.

HLV Phan Quốc Vinh khi còn thi đấu - Ảnh: NVCC

Đến lò võ Wushu King

Đến xã Bắc Hồng hỏi lò võ Wushu King thì không ai không biết. Đây chính là nơi tuyển chọn, đào tạo cho nhiều VĐV trẻ năng khiếu của wushu Hà Nội và đội tuyển quốc gia.

Năm 2017, HLV Phan Quốc Vinh và chú Phan Quốc Phương đã cùng nhau xây dựng CLB Wushu King để dạy võ cho các em nhỏ, đào tạo thế hệ VĐV trẻ cho Hà Nội. Trên mảnh đất hơn 700m2 của gia đình, hai chú cháu đã bỏ ra hơn 2 tỉ đồng để xây nhà ở, phòng tập với đầy đủ trang thiết bị tập luyện môn wushu. Người thân trong gia đình cũng chính là người nấu ăn, lo công tác hậu cần phục vụ các VĐV.

Những em nhỏ có năng khiếu võ thuật đã được tuyển chọn về đây, được dạy wushu miễn phí. Với những em ở nhà xa còn được thầy Vinh và thầy Phương hỗ trợ nuôi ăn ở. Sau một thời gian đào tạo, những em có năng khiếu nổi bật sẽ được giới thiệu cho bộ môn wushu Hà Nội để vào lớp năng khiếu. Năm 2018, hai VĐV của CLB Wushu King giành 2 HCV giải trẻ quốc gia. Hiện có 3 VĐV từ Wushu King được tuyển lên đội wushu trẻ quốc gia.

Để có kinh phí duy trì lò võ, ngoài giờ tập cho các VĐV năng khiếu, thầy Vinh và thầy Phương cũng cho thuê địa điểm làm nơi dạy võ cho trẻ em trong khu vực. Vì thành tích ấn tượng của các VĐV của Wushu King, thời gian qua ngành thể thao Hà Nội cũng đã biến Wushu King thành nơi đào tạo những VĐV trẻ cho mình.

HLV Hoàng Văn Cao - HLV đội tuyển tán thủ Hà Nội, một trong những HLV được phân công sang Wushu King huấn luyện - cho biết: "Wushu King giống như một gia đình, ở đây các em được học văn hóa, được tập võ và sinh hoạt kỷ luật như ở đội tuyển quốc gia".

Ông Hoàng Đình Kiên - nguyên phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội, người đã khích lệ HLV Phan Quốc Vinh rất nhiều khi mở lò võ - chia sẻ: "Những lò võ vệ tinh thế này đã giúp cho thể thao Hà Nội và VN phát hiện thêm nhiều tài năng".

Cảm ơn các thầy

Phạm Văn Vũ (16 tuổi, đến từ Tuyên Quang) cho biết đã được thầy Vinh tuyển lên Wushu King tập từ năm 2018. Năm 2020, Vũ giành HCĐ giải trẻ toàn quốc.

Vũ chia sẻ: "Từ khi em đến Wushu King tập luyện, gia đình không phải lo cho em nữa. Ban đầu thầy Vinh và thầy Phương lo cho em. Sau này em có thành tích thì ngành thể thao Hà Nội hỗ trợ tiền ăn. Em rất cảm ơn các thầy đã giúp ước mơ được tập luyện võ thuật của em trở thành sự thật".

Võ sĩ Việt Nam “thâu tóm” mỏ vàng wushu Võ sĩ Việt Nam “thâu tóm” mỏ vàng wushu

TTO - Chiều 15-5, các võ sĩ Việt Nam đã giành 6 HCV trong tổng số 8 trận chung kết tán thủ môn wushu của SEA Games 31 diễn ra tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội).

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên