01/11/2019 11:18 GMT+7

Lời kể đẫm nước mắt của người mẹ về đứa con biệt tích gần 3 năm

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Sau gần 3 năm thất lạc, người mẹ nghèo gặp lại con gái út trong tình trạng bệnh nặng, nhập viện chỉ với 37.000 đồng trong túi.

Lời kể đẫm nước mắt của người mẹ về đứa con biệt tích gần 3 năm - Ảnh 1.

Bác sĩ theo dõi sức khỏe cho chị Trang đang nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Bình Phước - Ảnh: BÙI LIÊM

Thương con đứt ruột, giờ bà chỉ mong con sớm hồi phục...

Đang đi làm thì con biến mất

Dưới hành lang bệnh viện, bà Hoàng Thị Hảo, 71 tuổi, cho biết chị Trang là con gái út trong gia đình có 4 chị em.

Khi đang học lớp 5 ở một trường tiểu học cách nhà không xa, Trang nói với cô giáo chủ nhiệm rằng mình mang thai. Nghe tin rúng động, cô giáo lập tức chạy đến nhà báo tin cho bà Hảo biết.

Bà Hảo thẫn thờ nhưng cố giữ bình tĩnh và ngay hôm sau, bà đưa con đến một phòng khám sản ở thành phố Đồng Xoài khám. Bà thở phào khi kết quả siêu âm không phát hiện Trang mang thai. Bà đưa con về. Trang nghỉ học từ đó.

"Do sinh ra yếu ớt nên hồi nhỏ gia đình nuôi nó rất khó, ốm đau thường xuyên. Nó đi học cũng muộn hơn mấy tuổi so với chúng bạn. Đến trường học nó tiếp thu bài vở cũng chậm so với bạn trong lớp. Việc nó xin nghỉ học cả nhà ai cũng hiểu vì trí não lúc đó hơi yếu, không được thông minh như bạn. 

Lúc nó nói nó mang thai, tôi sợ nó bị thần kinh nhưng đi bệnh viện khám thì bác sĩ chẩn đoán không bị bệnh, chỉ hơi yếu. Tôi nghĩ nó nói với cô giáo nó mang thai là để lấy cớ nghỉ học. Tôi nhớ hồi nhỏ cứ làm việc nhiều hay có chuyện gì căng thẳng là thấy người nó mệt mỏi nhưng sau đó lại hết" - bà Hảo nói.

Một hôm, khi bà đang đi phụ hồ, hàng xóm qua báo tin có người đến chở Trang, lúc này đã 19 tuổi đi.

Cuộc gọi bất thường 

Bà đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy. Khoảng một năm sau đó, bà Hảo nhận được điện thoại từ con gái cho hay đang làm trong một quán cà phê ở Vũng Tàu.

"Nhưng vừa nói được một câu thì ai đó bên cạnh giật máy, tôi nghe có tiếng chửi con tôi rồi tắt máy. Sau đó tôi nhiều lần gọi lại số này nhưng không được. Đó là lần duy nhất tôi nghe con nói từ khi nó bỏ nhà đi. Trước khi bỏ đi con tôi khỏe mạnh bình thường, không hề có vấn đề gì về thần kinh" - bà mẹ có khuôn mặt khắc khổ kể.

Bà Hảo nói rằng bà không nhớ chính xác nhưng đến khi hay tin con còn sống là hơn 2 năm 8 tháng sau. Mới đây bà Hảo hay tin con mình còn sống và đang cấp cứu trong một bệnh viện ở Hà Nội qua báo chí và mạng xã hội.

Theo bà Hảo, Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (nơi bà sinh sống) sau đó có gọi bà lên thông báo rằng Công an Hà Nội báo tin con bà đang cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

"Một số người tốt bụng đã hỗ trợ tiền, xe cộ đưa con tôi về Bệnh viện Đa khoa Bình Phước điều trị, tôi nhớ hôm đó là ngày 25-10. Nay bệnh tình của cháu có bớt nhưng tôi thấy còn yếu lắm" - người phụ nữ có 5 năm đi lính ở mặt trận Trường Sơn, Quảng Trị nói.

"Sau gần 3 năm xa cách, hai mẹ con khi gặp lại cứ nhìn nhau mà khóc. Tôi chỉ mong con mình sớm lành lặn khỏe lại. Bằng ấy năm con gái xa gia đình là ngần ấy tôi nhớ mong con về. Lúc ở nhà tôi lo cho nó từ miếng ăn đến giấc ngủ, vậy mà giờ nó thế này, mong trời Phật cứu con tôi" - nói đến đây bà Hảo ôm mặt khóc.

Hoàn cảnh của gia đình bà Hảo được hàng xóm mô tả "nghèo rớt mùng tơi". Ông Bùi Văn Kính, 66 tuổi, chồng bà bị điếc nặng, có 3 năm làm thanh niên xung phong ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, khi về lại đời thường hành nghề bán vé số.

Hai đứa con gái lớn của ông bà đã lập gia đình và theo chồng, đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Còn đứa con trai mới xin được việc làm cách nay vài tuần.

Bệnh nhân chưa thể nói được

Ngày 1-11, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho hay sau gần 1 tuần điều trị tích cực, đến nay sức khỏe bệnh nhân Bùi Thị Trang, 22 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) có cải thiện nhưng vẫn còn yếu ớt.

"Bệnh nhân Trang vẫn phải thở máy, ăn bằng đường ống. Hiện bệnh nhân đã có thể nghiêng người và cử động được một số bô phận như tay chân, cổ, mắt một cách yếu ớt và đã nhận ra những người thân quen nhưng chưa thể nói được vì còn phải thở bằng ống.

Các chứng bệnh đã diễn ra trong người bệnh nhân từ lâu và nay tất cả đã rất nặng. Đơn cử, do đường tiêu hóa yếu nên bệnh nhân đi tiểu tiện liên tục, thức ăn đưa vào là tiêu hóa ra rất nhanh" - một bác bác sĩ khoa chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho hay.

Cũng theo vị bác sĩ này, trước đó bệnh nhân Bùi Thị Trang được chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy thận cấp kèm theo một số chứng bệnh khác.

Về vấn đề thần kinh, hiện bệnh nhân chưa nói được nên chưa rõ ra sao nhưng qua những phản ứng - nhất là ánh mắt, cánh tay, gật, lắc đầu của bệnh nhân với bác sĩ, người thân thì chưa thấy biểu hiện của bệnh thần kinh.

Các bác sĩ cho biết chi phí điều trị cho bệnh nhân Trang rất tốn kém, trung bình tiền thuốc men, phòng, bỉm, băng, khăn… mỗi ngày hơn 1 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, nữ bệnh nhân Bùi Thị Trang được chuyển đến Bạch Mai từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Bệnh nhân đang đi xe buýt thì lên cơn khó thở.

Khi được đưa vào bệnh viện hôm 19-10 vừa qua, chị Trang trong tình trạng hôn mê, phù phổi cấp, suy thận, không giấy tờ tùy thân, tài sản chỉ có 37.000 đồng. Các y bác sĩ chỉ kịp hỏi và được biết bệnh nhân tên Bùi Thị Trang, ở Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước rồi bệnh nhân rơi vào hôn mê.

Do diễn tiến của bệnh nhân nặng thêm, Bệnh viện đa khoa Hà Đông chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại khoa cấp cứu, chị Trang được các bác sĩ tích cực điều trị. Ngày 22-10, Bệnh viện Bạch Mai liên lạc với tỉnh Bình Phước để tìm người thân của bệnh nhân Trang qua thông tin sơ sài ban đầu do bệnh nhân cung cấp, đầu tiên là bằng cách tra Google tìm số điện thoại của UBND thị xã Đồng Xoài.

Lời kể đẫm nước mắt của người mẹ về đứa con biệt tích gần 3 năm - Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Hảo chăm sóc con tại khoa chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Bình Phước - Ảnh: BÙI LIÊM

Lời kể đẫm nước mắt của người mẹ về đứa con biệt tích gần 3 năm - Ảnh 5.

Bệnh nhân Bùi Thị Trang đang điều trị ở khoa chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Bình Phước - Ảnh: BÙI LIÊM

Lời kể đẫm nước mắt của người mẹ về đứa con biệt tích gần 3 năm - Ảnh 6.

Bà Hoàng Thị Thảo - Ảnh: BÙI LIÊM

Bệnh nhân nhập viện với 37.000 đồng trong túi tìm được bố mẹ sau 2 năm thất lạc Bệnh nhân nhập viện với 37.000 đồng trong túi tìm được bố mẹ sau 2 năm thất lạc

TTO - Nữ bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hôm 19-10 vừa qua trong tình trạng hôn mê, phù phổi cấp, suy thận, không giấy tờ tùy thân, tài sản chỉ có 37.000 đồng đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch và tìm được bố mẹ.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên