02/05/2012 01:28 GMT+7

Một ly nước

TUYẾT NHUNG  (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
TUYẾT NHUNG  (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)

AT - Nó thường tụ tập ở quán cà phê, đánh bài uống nước, ai thua trả tiền. Không nhiều nhưng mỗi lần cũng tốn khoảng vài chục ngàn, một ngày nó phải có một cữ.

Đôi khi nghĩ tới ba mẹ nó cũng thương rồi quyết tâm từ bỏ trò sát phạt vô bổ này. Nhưng hễ thấy tin nhắn rủ rê của tụi bạn là nó lại chậc lưỡi nhủ thầm: “Kệ, chơi tí cũng không đáng là bao. Mấy ly nước mà. Mà chắc gì mình thua”. Rồi nó xỏ vội đôi dép chạy đi.

Cuối tuần nó về quê xin tiền tiêu tháng sau. Đang nằm ngủ trưa trên nhà, chợt tiếng xe đạp lọc cọc ngoài sân làm nó tỉnh giấc. Ba nó đi họp hội người cao tuổi trên xã về. Tiếng mẹ nó ở nhà dưới:

- Ông về chi mà nắng, sao không ngồi quán mô đó uống ly nước cho mát đợi trời bớt hanh rồi về.

Chắc ba nó đang bận rót ca nước chè từ ấm trên bếp, một lát sau mới lên tiếng:

- Mấy ông bạn cũng rủ ở lại quán bà May uống nước nhưng tui nói bận về hái mấy luống đậu đỏ, qua nắng bung hạt hết, với lại vào quán xá chi cho tốn tiền. Để dành tiền mai cho thằng cu lên trường ăn học. Về uống nước chè nhà mình là mát nhứt rồi!

Nó nghe xong thấy cổ họng nghẹn đắng.

okTsQ6Mq.jpgPhóng toÁo Trắngsố 8 ra ngày 1/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TUYẾT NHUNG  (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini ly nước