15/04/2024 16:05 GMT+7

Ngắm ngô đồng, loài hoa ‘vương giả’ nở hồng trời xứ Huế

Những ngày cuối xuân đầu hè, nhiều du khách khi đến xứ Huế tham quan đền đài cung điện đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hồn của loài hoa “vương giả chi hoa” - cây ngô đồng.

Cây ngô đồng xứ Huế nở rộ bên trên điện Thái Hòa - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Cây ngô đồng xứ Huế nở rộ bên trên điện Thái Hòa - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Đến xứ Huế những ngày này, không ít du khách ngỡ ngàng khi thấy những mảng hồng rực sắc.

Đó là những nhành hoa ngô đồng đến độ nở hoa đẹp nhất khi đất trời cố đô chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ.

Cây ngô đồng được ví là loài cây "vương giả chi hoa" - là một trong 9 loài cây hoa được vua Minh Mạng cho khắc vào Cửu đỉnh tượng trưng vương quyền.

Chuyện truyền miệng mà người xứ Huế thường kể nhau nghe ngày xưa, chim phượng hoàng quý phái thường đậu trên cây ngô đồng bên trong hoàng cung triều Nguyễn.

Cây ngô đồng được trồng bên trong Đại nội Huế. Loài cây được mệnh danh "Vương giả chi hoa" ở xứ Huế gắn liền với đền đài, cung điện - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Cây ngô đồng được trồng bên trong Đại nội Huế. Loài cây được mệnh danh "Vương giả chi hoa" ở xứ Huế gắn liền với đền đài, cung điện - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Loài cây này cũng được trồng nhiều bên trong kinh thành, gắn liền với bóng của những cung điện, đền đài cổ kính của xứ Huế.

Sách Đại Nam nhất thống chí ghi rõ xuất xứ của cây ngô đồng xứ Huế: "Đời Minh Mạng được đưa từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được, đem trồng ở các góc điện".

Theo nguồn sử liệu kể trên, cây ngô đồng có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên khi về đến Huế, ngô đồng đã "nhập gia tùy tục" bởi thổ nhưỡng, khí hậu địa phương khiến loài cây này rộ hoa vào thời điểm cuối xuân, đầu hè, không như loài cây ở Trung Quốc nở hoa vào cuối mùa thu.

Hoa ngô đồng xứ Huế khoe sắc bên sông Hương - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Hoa ngô đồng xứ Huế khoe sắc bên sông Hương - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Đến mùa trổ hoa, ngô đồng góp thêm những "áng mây phớt hồng" lãng đãng cạnh những mảnh xanh dọc sông Hương, khiến giới săn ảnh cùng khách du lịch mê đắm.

Bạn Hồng Vân (khách du lịch từ TP.HCM) nói rằng may mắn đến thăm Đại nội Huế vào dịp hoa ngô đồng nở rực khắp chốn hoàng cung xưa.

"Hoa ngô đồng khiến khung cảnh hoàng cung thêm phần rực sắc và có phần uy nghi, cổ kính", Vân nói.

Hoa ngô đồng như những "mảng mây phớt hồng" lãng đãng trên bầu trời xứ Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Hoa ngô đồng như những "mảng mây phớt hồng" lãng đãng trên bầu trời xứ Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Cây ngô đồng nở ở một gốc hoàng cung - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Cây ngô đồng nở ở một gốc hoàng cung - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Hoa ngô đồng cạnh cầu Trường Tiền - biểu tượng du lịch xứ Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Hoa ngô đồng cạnh cầu Trường Tiền - biểu tượng du lịch xứ Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Chuyện chưa kể về cây trái cố đô Huế - Kỳ 5: Ngô đồng vương giả trời NamChuyện chưa kể về cây trái cố đô Huế - Kỳ 5: Ngô đồng vương giả trời Nam

TTO - "Hoa ngô đồng thế nào rồi, nhớ quá, xong dịch mà còn nở đẹp thì mình ra ngay" - lời nhắn của anh bạn nhiếp ảnh gia từ TP.HCM đầy hoài nhớ về loài hoa quý phái của đất cố đô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên