30/03/2020 13:04 GMT+7

Nghệ sĩ xót xa: Bỏ hết đau đớn, Mai Phương về trời

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 28-3, nghệ sĩ Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư phổi. Thời gian gần đây, tình hình sức khỏe của cô diễn biến ngày càng xấu nhưng cái tin cô ra đi vẫn khiến đồng nghiệp bàng hoàng, đau đớn

Nghệ sĩ xót xa: Bỏ hết đau đớn, Mai Phương về trời - Ảnh 1.

Bạn bè, người thân của đến viếng diễn viên Mai Phương tại nhà tang lễ - Ảnh: T.T.D.-

Từ thời tuổi teen, Mai Phương đã gia nhập nhóm kịch Tuổi Ngọc và trở thành học trò cưng của thầy Lê Cường. Khoảng thời gian đó, một Mai Phương trẻ trung, nhí nhảnh xuất hiện khá nhiều trên các quảng cáo truyền hình.

Cô cũng khá đắt show làm người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen. Vóc dáng bé xíu nhưng gương mặt tươi tắn, trong sáng, ưa nhìn mà nghệ sĩ Hà Như bảo rằng hao hao gương mặt diễn viên điện ảnh Diễm Hương cứ thế tạo cảm tình và lưu lại trong tâm trí nhiều khán giả gần xa.

Nghệ sĩ xót xa: Bỏ hết đau đớn, Mai Phương về trời - Ảnh 2.

Hạn chế vào viếng đám tang diễn viên Mai Phương. Khách vào từng đợt, bắt buộc phải mang khẩu trang và đo thân nhiệt - Ảnh: T.T.D.

Vẻ ngoài của Mai Phương dễ "đánh lừa" người khác rằng cô có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Thế nhưng, Trịnh Kim Chi - người chị trong nghề của cô - chia sẻ rằng Phương có một cuộc đời lận đận, đau khổ nhiều hơn niềm vui.

"Từng chứng kiến nhiều biến cố trong cuộc đời em, càng quen, càng hiểu về em tôi càng thấy khâm phục sự chịu đựng và nghị lực ở em!" - Trịnh Kim Chi ngậm ngùi nói về Mai Phương.

Bà bầu Hồng Vân thương yêu Mai Phương như con cháu trong nhà. Phương từng là một trong những cô đào chủ lực của sân khấu Hồng Vân bên cạnh Thanh Thúy, Ốc Thanh Vân... với những vở diễn gây dấu ấn như Nỏ thần, Mẹ và người tình, Đàn bà mấy tay...

Nghệ sĩ xót xa: Bỏ hết đau đớn, Mai Phương về trời - Ảnh 3.

Hồng Vân thương tiếc Mai Phương ra đi khi tuổi còn quá trẻ - Ảnh: Facebook nhân vật

"Còn nhớ hồi năm 2018, khi hay tin Phương mắc căn bệnh ung thư, tôi hốt hoảng gọi cho Phương hỏi: Có sao không con? Vẫn giọng nhẹ nhàng như mọi ngày Phương nói với tôi: "Con không sao đâu cô, con chỉ bị ung thư thôi!".

Vậy đó, mình nghe đứt ruột mà con bé vẫn bình tĩnh. Tôi nghĩ lúc đó Phương cũng run sợ, hoảng loạn nhưng vẫn giữ bản lĩnh để trấn an mình và trấn an cả những người yêu thương mình" - Hồng Vân nghẹn ngào kể.

Ngay cả những lúc hóa trị rất đau đớn nhưng Phương vẫn cố kìm nén, chỉ rên nhẹ để mọi người đừng lo lắng. "Ai cũng thấy con bé đẹp, hiền, dễ thương, đa năng mà không hiểu sao phải gánh chịu nhiều tai ương. Tôi nghĩ hoài, thương lắm, nó cứ như là tiên bị mắc đọa ở trần gian này" - Hồng Vân xót xa.

Nghệ sĩ xót xa: Bỏ hết đau đớn, Mai Phương về trời - Ảnh 4.

Bạn bè, người thân của đến viếng diễn viên Mai Phương tại nhà tang lễ Ảnh: T.T.D.-

Đạo diễn Lê Diễn - nguyên phó giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM - chia sẻ trước khi đón nhận biến cố đau đớn là căn bệnh ung thư, Mai Phương đã kịp nhận được huy chương vàng cá nhân cho vai Xuân Thu trong vở Hai người mẹ của Nhà hát Kịch TP.HCM tham gia Liên hoan kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 tại TP.HCM.

Lê Diễn cùng đạo diễn Lê Cường đã đào tạo Mai Phương từ thời còn là thành viên kịch Tuổi Ngọc. Ông cảm mến cô học trò bởi sự hiền lành, chịu thương chịu khó chăm chút cho nhân vật.

"Bẵng đi một thời gian, thầy trò tôi mới có dịp hợp tác vài năm trở lại đây khi Phương tham gia khá nhiều vở kịch của nhà hát như Nàng Xuân đại náo, Cô gái đến từ hôm qua, Thằng quỷ nhỏ, Hẻm nhỏ Sài Gòn..." - đạo diễn Lê Diễn chia sẻ.

Lần thầy trò tái ngộ cũng dấy lên trong ông những linh cảm không tốt khi thấy cô học trò nhỏ bé lúc nào cũng tất bật, tay xách nách mang, việc gì cũng nhận làm để gánh vác gia đình.

Những buổi tới sàn tập, cô mệt mỏi, bơ phờ, tay ôm con nhỏ, khi nào lên tập thì gửi đồng nghiệp trông giùm. Vậy nhưng giao gì cô cũng hoàn thành trọn vẹn và làm việc với thái độ rất nghiêm túc.

Và rồi, giờ Phương đã về trời, bỏ lại sau lưng nỗi đau đớn về thể xác và những vết cứa tâm hồn...

"Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng" 'Mai Phương nhỏ bé như búp bê, ai cũng muốn ôm vào lòng'

TTO - Đạo diễn từng làm việc với Mai Phương trong phim Trai nhảy và Những thiên thần áo trắng. Ông nhớ về cô như 'bé Đậu' xinh đẹp, bé bỏng và trong sáng.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên