05/07/2021 11:16 GMT+7

'Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui'

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Hiền (Trường CĐ Y tế Khánh Hòa), khi cùng các y bác sĩ tình nguyện truy vết các ca bệnh COVID-19 và xét nghiệm cho người dân tại huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), giữa những ngày nắng như đổ lửa.

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 1.

Y sinh Nguyễn Thị Hiền lấy mẫu cho người dân trong vùng dịch ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) - Ảnh: LÂM THIÊN

Tạm nghỉ trong khi chờ bệnh nhân kế tiếp giữa trưa nóng hầm hập, Hiền cho biết do huyện Sông Hinh là vùng có dịch, lúc đầu khi đến đây cô cũng lo lắng. "Chúng tôi không được lơ là, phải luôn chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân và cho người dân. Qua mấy ngày, chúng tôi quen dần. Nắng nóng hay có khó khăn gì nữa, cố gắng chắc cũng chịu được, miễn sao người dân vùng dịch cảm thấy an tâm là chúng tôi vui" - Hiền nói.

Hiền là một trong 30 thành viên trong đoàn Khánh Hòa tình nguyện ra Phú Yên chống dịch. Do diễn biến dịch ở Phú Yên phức tạp, nhiều thành viên đoàn Khánh Hòa phải tăng cường về hai huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa (cách TP Tuy Hòa hơn 60km). Tại đây, điều kiện làm việc tương đối vất vả, lại phải di chuyển liên tục dưới trời nắng nóng nên công tác truy vết, xét nghiệm gặp nhiều khó khăn.

Sinh viên Nguyễn Anh Khoa, cùng nhóm với Hiền, cho biết việc truy vết, xét nghiệm cho từng người dân theo đúng quy định mất khá nhiều thời gian. "Có những ngày phải làm việc đến giữa trưa, mồ hôi mồ kê chảy ướt người nhưng ai cũng phải cố gắng vì trước khi đến đây là đã xác định phải dốc toàn bộ tâm trí, sức lực để giúp đỡ người dân. Anh em mệt cũng động viên nhau vượt qua. Rất mong bệnh dịch sẽ sớm qua đi để người dân nơi đây trở lại cuộc sống bình thường".

Bác sĩ Tôn Thất Toàn, phó giám đốc CDC Khánh Hòa, trưởng đoàn công tác tình nguyện của Khánh Hòa chống dịch tại Phú Yên, cho biết đoàn đã cử 2 bác sĩ có mặt tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để làm công tác chống dịch. 

"Các y bác sĩ còn lại đều đi xuống cơ sở để tăng cường kiểm tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương có ca bệnh. Các thành viên đều phải nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ", bác sĩ Toàn nói.

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, các chiến sĩ phòng hóa 19, Sư đoàn 2, Quân khu V đã khẩn trương phun khử khuẩn để giúp người dân an tâm hơn khi ra đường - Ảnh: LÂM THIÊN

Trong khi đó, một mũi công tác khác, do cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội phòng hóa 19, Sư đoàn 2  (Quân khu V) đảm trách liên tục đi phun hóa chất nhằm khử khuẩn phủ kín địa bàn TP Tuy Hòa và một số địa phương dịch đang hoành hành. 

Anh Nguyễn Trung Thành (chiến sĩ Sư đoàn 2, Quân khu V) cho hay những ngày qua, lực lượng đã đi khắp các địa phương có dịch để phun khử khuẩn. 

"Đường sá trong TP Tuy Hòa có những nơi rất nhỏ, anh em gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, tiếp cận. Vì vậy, có ngày đoàn đi phun phải làm việc tới khuya mới xong. Chúng tôi rất mong cống hiến hết sức lực để giúp người dân Phú Yên sớm trở lại cuộc sống bình thường".

Nói về nỗ lực của lực lượng tình nguyện, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết bà rất cảm phục các lực lượng từ những địa phương khác về hỗ trợ cho tỉnh này.  "Các bạn rất bền bỉ, nhiệt tình và dũng cảm, quyết tâm hỗ trợ Phú Yên chống dịch", bà Ngọc nói.

5 đoàn tình nguyện chống dịch đến Phú Yên

- Viện Pasteur Nha Trang đã cử 18 thành viên, do ông Đỗ Thái Hùng, viện trưởng, chỉ huy

- Đoàn y bác sĩ tỉnh Khánh Hòa 30 thành viên

- Bệnh viện Trung ương Huế cử 6 y bác sĩ tham gia điều trị chống dịch

- Sư đoàn 2 thuộc Quân khu V đã điều động 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội phòng hóa 19 và nhiều trang thiết bị chống dịch tăng cường cho Phú Yên

- Trường đại học Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng cử 100 cán bộ, y sinh.

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 4.

Các y bác sĩ thuộc CDC Khánh Hòa kiểm tra, truy vết dịch bệnh cho người dân tại huyện Sông Hinh (Phú Yên), nơi vừa phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 5.

Các y bác sĩ trân mình giữa cái nắng nóng oi bức để truy vết, xét nghiệm cho bà con huyện Sông Hinh - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 6.

Dù giữa trưa nắng gắt, các tình nguyện viên vẫn đến từng nhà dân để thăm hỏi, xác minh từng trường hợp - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 7.

Các chiến sĩ vận chuyển nguyên vật liệu lên xe trước khi đi phun, khử khuẩn - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 8.

Dù thời gian làm việc kéo dài nhưng các y bác sĩ vẫn cẩn thận xác minh lý lịch, nhân khẩu từng người trong các gia đình - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 9.

Các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 2, Quân khu V tất bật từ sáng sớm đến khuya tối để phun khử khuẩn khắp TP Tuy Hòa - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 10.

Mọi ngóc ngách trong TP Tuy Hòa đều được phun khử dù đêm đã muộn - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 11.

Tại những xóm, hẻm nhỏ, khi xe lớn không tiếp cận được, các chiến sĩ Sư đoàn 2, Quân khu V tự mình mang bình phun vào tận nơi để phun khử - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân vùng dịch cảm thấy an tâm, chúng tôi vui - Ảnh 12.

Dù công việc vất vả nhưng các chiến sĩ thuộc phòng hóa 19, Sư đoàn 2, Quân khu V vẫn giữ tinh thần lạc quan và niềm tin chiến thắng đại dịch - Ảnh: LÂM THIÊN

Những chiếc "tủ lạnh Thạch Sanh" Những chiếc 'tủ lạnh Thạch Sanh'

TTO - 10 chiếc tủ lạnh loại lớn đã được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với các đơn vị đặt tại 10 quận đang có nhiều khu phong tỏa, cách ly do dịch bệnh COVID-19.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên