14/05/2023 14:25 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh: 'Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi'

Nói về sức ép khi ban tổ chức SEA Games 32 đổi lịch hai nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật cách nhau 30 phút, Oanh cho biết cô đã có cơ hội thể hiện hết sức mạnh của mình.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 1.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh tại buổi giao lưu chiều 14-5 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh và thành tích thi đấu ấn tượng

Phát biểu tại buổi giao lưu chiều 14-5 ở TP.HCM, nhà báo Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho hay ông xúc động khi xem hình ảnh về hành trình thi đấu của vận động viên Nguyễn Thị Oanh.

Quá trình của Oanh trong suốt ba kỳ SEA Games vừa qua cho thấy rõ sự nỗ lực, kiên trì và nghị lực rèn luyện vô cùng to lớn. Ngoài việc mang vinh quang về cho Tổ quốc, cô còn cho thấy ý chí rèn luyện, tinh thần nỗ lực vượt qua thử thách.

"Hai huy chương vàng 1.500m và 3.000m thực sự đã truyền cảm hứng rất lớn cho các bạn trẻ. Chúng ta đều thấy sự đam mê, sự nỗ lực, sự kiên trì giúp cho Oanh đạt những thành công, đem vinh quang về cho đất nước", ông Toàn nói.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 2.

Nhà báo Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 3.

Bà Phan Thị Thanh Phương - thành ủy viên, bí thư Thành Đoàn TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

"Đã đặt mục tiêu, hãy cố gắng kiên trì"

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 4.

Huấn luyện viên điền kinh Trần Văn Sỹ đeo cho Oanh các tấm huy chương vàng trước khi cô lên sân khấu giao lưu với khán giả - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khi được khán giả hỏi về bí quyết để chạy bộ nhanh hơn, "nữ hoàng" điền kinh SEA Games 32 chia sẻ: "Thực sự không có bí quyết gì to tát. Tôi nhận ra khi đã quyết định theo đuổi bộ môn này, khi đã đặt ra mục tiêu thì phải kiên trì, bản lĩnh chinh phục. Bên cạnh đó, mình còn cần có những người thầy, người cô định hướng nữa".

Nói về những dự định ngắn sau SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh cho biết cô muốn bước vào quy trình phục hồi cơ thể để bắt đầu quá trình tập luyện mới, hướng đến những giải đấu trong tương lai.

Ngay sau giao lưu mở đầu, Nguyễn Thị Oanh có phần hỏi đáp nhanh với khán giả. Tại đây, Oanh xác nhận về biệt danh gắn bó với cô lâu nhất: "Hiện tại mọi người đang gọi tôi với nhiều biệt danh, vì tình cảm mọi người dành cho tôi. Tuy nhiên, biệt danh gắn với tôi lâu nhất, từ những ngày đầu và hay được gọi nhất là Oanh ỉn".

Trên sân khấu, Nguyễn Thị Oanh tiết lộ cô đã hoàn thành khóa học thạc sĩ trước khi SEA Games 32 diễn ra. "Với những gì đang làm trong hiện tại, tôi mong mình có thể hoàn thiện bản thân hơn để làm tốt hơn công việc trong tương lai", cô nói. 

Oanh từng có giai đoạn mắc bệnh viêm cầu thận tưởng chừng sẽ phải chia tay thể thao chuyên nghiệp. Nói về quãng thời gian đó, cô gái vàng điền kinh Việt Nam cảm thấy may mắn vì bản thân chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực trở lại.

"Tôi cực kỳ khủng hoảng. Tôi may mắn đã chữa trị dứt điểm căn bệnh, luôn có gia đình, bạn bè, thầy cô ở bên động viên tôi. Thực sự thể thao đã giúp tôi có nền tảng thể trạng tốt. Bản thân tôi cũng đã luôn nỗ lực tập luyện để mình sẵn sàng có thể trở lại thể thao đỉnh cao", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Nếu ban tổ chức SEA Games 32 không đổi lịch hai nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau 30 phút, Oanh cho biết khả năng cô vẫn giành huy chương vàng. Việc thay đổi chỉ giúp cô có cơ hội thể hiện hết sức mạnh của mình.

"Ở tuyển điền kinh Việt Nam, tôi có nhiều đồng đội rất giỏi. Bản thân tôi có phần may mắn hơn thôi", cô nói.

Sau khi vận động viên Nguyễn Thị Oanh tới TP.HCM ngày 13-5, ban tổ chức chương trình giao lưu đã bố trí để cô đi tham quan TP, mua sắm tại áo dài Thuận Việt, đi buýt sông waterbus ngắm sông Sài Gòn, đi làm móng tay - niềm vui và thư giãn của cô gái trẻ sau những giờ tập luyện và thi đấu.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Oanh duyên dáng với áo dài Thuận Việt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà báo Cao Huy Thọ - Báo Tuổi Trẻ

Ban đầu, chúng tôi muốn tạo cảm xúc cho Oanh khi bí mật mời bố mẹ Oanh vào TP.HCM và dự tính cho gia đình hội ngộ nhau ngay trong buổi giao lưu. Tuy nhiên kế hoạch này đã đổ bể vì ngay sau khi máy bay hạ cánh, việc đầu tiên Oanh làm là gọi điện thoại cho bố mẹ. Lúc này bố mẹ Oanh đang trên máy bay vào TP.HCM nên không thể liên lạc được. Gọi điện về nhà thì các anh chị cũng bí mật, không cho biết. Vậy là Oanh gọi về cho huấn luyện viên ở tỉnh Bắc Giang là ông Đào Xuân Hùng thì được biết bố mẹ vào TP.HCM rồi. Nhưng Oanh tiếp tục tạo ấn tượng cho chúng tôi. Oanh nói: "Em biết chuyện và vỡ lở phá kịch bản. Ban tổ chức có thể sắp xếp giữ kịch bản. Nhưng thực sự em không thể nói dối được". Đó là chi tiết khiến chúng tôi nhận ra, 4 hay 12 huy chương vàng của Oanh là điều đáng trân trọng, nhưng những cảm xúc, những ứng xử của Nguyễn Thị Oanh lại càng vô cùng trân quý hơn. Tuy cô không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn Oanh".

Điểm tựa gia đình của Nguyễn Thị Oanh

Khán giả vượt trưa nắng đến sớm mong nhìn thấy Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 10.

Diệu Hiền và Tuấn Huy (Trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) có mặt từ sớm để chờ giao lưu với VĐV Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Dù biết buổi giao lưu diễn ra lúc 14h ngày 14-5, chị Diệu Hiền (Trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) chủ động vượt thời tiết nắng nóng của TP.HCM trong hôm nay để đến sự kiện từ sớm.

Chị Hiền cho biết theo dõi những màn bứt tốc của vận động viên Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32 là lý do để chị tham gia buổi giao lưu hôm nay. 

Mong muốn của chị là được nhìn "cô gái nghị lực ngoài đời thường và chụp một tấm hình chung". 

"Ngày nào đọc báo, xem tin tức tôi cũng thấy được chị Oanh, thấy được tinh thần vượt khó, truyền lửa bứt phá mạnh mẽ của chị. 

Cuộc sống ngày nay có nhiều khó khăn lắm. Thật tuyệt vời khi có được tinh thần như những gì mà chị Oanh đã thể hiện. Đó là vững niềm tin rằng chúng ta có thể làm được, như cách mà chị Oanh đã làm ở SEA Games lần này", chị Diệu Hiền nói.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 11.

Khán giả háo hức chào đón Nguyễn Thị Oanh và bố mẹ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khi vừa được hỏi về Nguyễn Thị Oanh, nhóm bạn Trung Kiên và Khải Trưởng (sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM) đọc làu làu về những thành tích mà nữ vận động viên này vừa đạt được. Với hai bạn, việc được gặp gỡ, giao lưu và đặc biệt là nghe trực tiếp chị Oanh kể về hành trình nỗ lực, câu chuyện truyền cảm hứng của mình.

"Mình rất tò mò muốn biết chị Oanh lấy đâu ra sức, ý chí để hoàn thành, thậm chí hoàn thành tốt liên tiếp các phần thi một cách xuất sắc như vậy. Đó là lý do mà mình đến đây", Trung Kiên nói.

Pha bứt tốc của Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng cự ly 5.000m điền kinh SEA Games 32 - Nguồn: VTV Sports

Tham gia buổi giao lưu có bà Phan Thị Thanh Phương - thành ủy viên, bí thư Thành Đoàn, ông Ngô Minh Hải - phó bí thư thường trực Thành Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM, ông Trương Minh Tước Nguyên - phó bí thư Thành Đoàn, nhà thiết kế Thuận Việt, ca sĩ Đức Tuấn, bà Nguyễn Hà Dung - phó tổng giám đốc Công ty Oxalis, ông Nguyễn Văn Lên - chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Saigon Waterbus...

Bà Vưu Lệ Quyên, CEO BITI'S, chia sẻ khỏe về thể chất thực sự rất quan trọng. Bà gợi mở vấn đề về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chung tay cùng Chính phủ, các tổ chức để nâng tầm sức khỏe toàn dân.

Bà cho rằng doanh nghiệp luôn muốn tìm cách đồng hành cùng các vận động viên một cách lâu dài. "Nhờ vào sự chuyên nghiệp, ý kiến chuyên môn mà doanh nghiệp có thể cùng các vận động viên sáng tạo ra những đôi giày phù hợp với bàn chân người Việt hơn", bà Quyên nói.

Chủ tịch hội đồng thành viên Saigontourist Group, ông Phạm Huy Bình, gửi thư chúc mừng Nguyễn Thị Oanh

"Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group xin chúc mừng chị với những thành tích đã đi vào lịch sử không chỉ của làng điền kinh Việt Nam mà còn trong khu vực... Để bày tỏ niềm tự hào và chúc mừng cho thành công vang dội, sự cống hiến lớn lao của chị và gia đình, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group thân tặng chị và 2 người thân chuyến đi Hà Nội - TP.HCM - Đà Lạt 6 ngày 5 đêm, nghỉ dưỡng tại những khách sạn 4-5 sao chất lượng thuộc hệ thống Saigontourist Group. Đây sẽ là hành trình tuyệt vời để chị dành thời gian nghỉ dưỡng bên gia đình thân yêu của mình.

Thân chúc vận động viên Nguyễn Thị Oanh - "cô gái vàng" của làng điền kinh Việt Nam luôn tràn đầy năng lượng, thành công chinh phục những đỉnh cao mới trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế".

Các cơ quan, doanh nghiệp tặng quà cho Nguyễn Thị Oanh:

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 14.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 15.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 16.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 17.

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 18.

Bố mẹ vận động viên Nguyễn Thị Oanh đến dự buổi giao lưu đặc biệt của con gái - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bà Vưu Lệ Quyên - CEO Công ty BITI'S - tặng quà cho bố mẹ của Oanh. Ông Nguyễn Văn Truyền cho biết dù nhà nhỏ và đã treo rất nhiều bằng khen, huy chương, chỉ cần con gái còn cố gắng, ông sẽ luôn tìm được nơi trưng bày thành tích của con - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Vưu Lệ Quyên - CEO Công ty BITI'S - tặng quà cho bố mẹ của Oanh. Ông Nguyễn Văn Truyền cho biết dù nhà nhỏ và đã treo rất nhiều bằng khen, huy chương, chỉ cần con gái còn cố gắng, ông sẽ luôn tìm được nơi trưng bày thành tích của con - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 20.

Nhà báo kỳ cựu Huỳnh Dũng Nhân đọc thơ, tặng tranh cho Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Nguyễn Thị Hưởng tại buổi giao lưu của con gái - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bà Nguyễn Thị Hưởng tại buổi giao lưu của con gái - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 22.

Ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ về niềm đam mê thể thao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 23.

Huấn luyện viên Trần Văn Sỹ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh: Nhiều đồng đội rất giỏi, tôi chỉ may mắn hơn mà thôi - Ảnh 24.

Bạn trẻ dự buổi giao lưu hào hứng chụp ảnh cũng Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhân vật chính tại buổi giao lưu cùng độc giả Tuổi Trẻ - vận động viên Nguyễn Thị Oanh - kể lại hành trình của sự nỗ lực để đi vào lịch sử, trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên giành 4 huy chương vàng cá nhân tại một kỳ SEA Games.

Buổi giao lưu diễn ra trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP.HCM) từ 14h - 16h ngày 14-5.

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh đã giành được 4 tấm huy chương vàng ở các nội dung 5.000m, 10.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Cũng có thể gọi đó là hành trình kỳ tích khi 2 huy chương vàng nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật mà Oanh đã đạt được chỉ cách nhau 20 phút.

Kết thúc hành trình tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh trở thành một trong hai vận động viên của Việt Nam đoạt được 12 huy chương vàng điền kinh ở SEA Games, cùng đàn chị Nguyễn Thị Huyền.

'Nếu được đầu tư nữa, Nguyễn Thị Oanh sẽ có thành tích tốt hơn'

Huấn luyện viên điền kinh Trần Văn Sỹ nhận xét như vậy trong buổi trả lời trực tuyến báo Tuổi Trẻ ngày 14-5 cùng cô học trò Nguyễn Thị Oanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên