13/11/2023 09:36 GMT+7

Nhà giáo: Thanh cao nên phải thanh đạm?

Nhà giáo được dư luận quàng vào chiếc áo "nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý" nên mặc định người thầy phải thanh cao và sống thanh đạm.

Giáo viên một trường tiểu học tại TP.HCM theo dõi cuộc gặp gỡ trực tuyến với bộ trưởng Bộ GD-ĐT vào sáng 15-8. Tại cuộc gặp này, bộ trưởng đã nhận được nhiều câu hỏi về lương giáo viên - Ảnh: NHƯ HÙNG

Giáo viên một trường tiểu học tại TP.HCM theo dõi cuộc gặp gỡ trực tuyến với bộ trưởng Bộ GD-ĐT vào sáng 15-8. Tại cuộc gặp này, bộ trưởng đã nhận được nhiều câu hỏi về lương giáo viên - Ảnh: NHƯ HÙNG

"Lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương" - khẳng định đầy quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại diễn đàn Quốc hội mới đây lại làm giáo giới hồi hộp.

Chúng ta có quyền hy vọng về một tương lai không xa nhà giáo sẽ sống được bằng lương hay vẫn quẩn quanh giấc mơ "lương giáo viên cao nhất" như lời hứa từ hàng chục năm trước đã từng bị lần lữa, bị chênh chao, bị khất hẹn, bị quên lãng bởi nhiều lý do?

Chương trình giáo dục phổ thông đang bước vào năm học bứt tốc đổi mới giáo dục. Thế nhưng ngành GD-ĐT lại đối diện với thực tế thiếu trầm trọng giáo viên: nguồn tuyển không có, làn sóng nhà giáo nghỉ việc cứ âm ỉ và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhiều địa phương bất lực và loay hoay "chữa cháy" tình trạng thiếu hụt giáo viên đứng lớp bằng nhiều giải pháp tạm thời, chắp vá.

Mưu cầu hạnh phúc là quyền lợi chính đáng của con người. Mơ ước mức lương được cải thiện, khát khao cuộc sống thường nhật vơi bớt lo toan muộn phiền để an yên gắn bó với nghề, toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghiệp gieo hạt trồng người là kỳ vọng chính đáng của nhà giáo!

Tiếc rằng bao năm qua cứ hễ nhà giáo cất lên tiếng nói cảm thán về đồng lương eo hẹp, chế độ đãi ngộ thấp, áp lực công việc dồn dập là y như rằng nhiều người lên tiếng đả kích "chỉ biết tiền, tiền, tiền", lên tiếng phủ nhận "ai bảo giáo viên nghèo, giờ thầy cô đi du lịch như đi chợ kìa", lên tiếng mỉa mai "nghề do mình chọn, nếu thấy lương thấp thì nghỉ đi"…

Nhà giáo được dư luận quàng vào chiếc áo "nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý" nên mặc định người thầy phải thanh cao và sống thanh đạm.

Vì thanh cao nên cấm tiệt nhắc đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền? Vì thanh đạm nên tuyệt đối không được cất lên tiếng nói mơ tăng lương, ước cải thiện cuộc sống ư? Điều này hoàn toàn không hề công bằng với người cầm phấn!

Có thực mới vực được đạo! Chân lý muôn đời vẫn thế.

Người thầy canh cánh muôn nỗi lo toan về cuộc sống bộn bề, chẳng thể nào an yên thăng hoa cùng bài giảng, nỗ lực vượt muôn rào cản để uốn nắn trò vào khuôn nếp. Người thầy bôn ba "chân ngoài chân trong" chạy chợ, livestream bán hàng, ship hàng... lại càng không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp trồng người.

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hệ thống hành chính sự nghiệp là một lời hứa từ lâu, giáo giới mong mỏi niềm hy vọng ấy sớm thành hiện thực trong tương lai gần.

"Liều thuốc" hữu hiệu về lương bổng sẽ giúp giáo viên vững tâm ở lại với nghề, hun đúc quyết tâm chọn ngành sư phạm cho lớp lớp sĩ tử tài năng qua từng thế hệ nối tiếp.

Đề nghị xem xét quy định học phí phổ thông vùng đô thị, lương giáo viên mầm nonĐề nghị xem xét quy định học phí phổ thông vùng đô thị, lương giáo viên mầm non

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, giáo viên mầm non đi sớm về muộn nhưng chỉ là hợp đồng nên lương, thu nhập thấp. Nếu không kịp thời thay đổi sẽ khó "giữ chân".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên