22/04/2024 21:43 GMT+7

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' qua đời

Nhà văn Đào Thắng - tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' viết về nông thôn Bắc Bộ được trao giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam, con rể nhà thơ Nguyễn Đình Thi - vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Nhà văn Đào Thắng - Ảnh tư liệu

Nhà văn Đào Thắng - Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Chính - con trai nhà thơ Nguyễn Đình Thi - xác nhận tin buồn của anh rể với Tuổi Trẻ Online.

Ông cho biết nhà văn Đào Thắng qua đời vào chiều nay, sau sáu năm chiến đấu với bệnh tim.

Nhà văn Đào Thắng tên đầy đủ là Đào Đình Thắng, sinh ngày 10-8-1946 tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Ông nhập ngũ năm 1965, chiến đấu ở tuyến lửa khu 4 và chiến trường Lào trong kháng chiến chống Mỹ. Ông kết hôn với con gái nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

Ông Nguyễn Chính cho biết hai con trai của nhà văn Đào Thắng không theo nghiệp văn chương như truyền thống gia đình.

Ông Đào Thắng làm việc tại điện ảnh quân đội và dấn thân vào nghiệp văn chương. Gia tài văn chương của ông gồm một số tiểu thuyết như: Điểm cao thành phố, Nước mắt, Đất xanh, Dọc miền Trung, Tiếng vọng Đồng Lộc, Huyền thoại Truông Bồn

Trong đó tiểu thuyết Dòng sông mía được giải A cuộc thi tiểu thuyết 2003 - 2005 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Giải thưởng này giúp ông Thắng được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017.

Sinh thời ông Thắng từng tâm sự ông viết Dòng sông mía bằng tấm lòng yêu vùng quê chiêm trũng của mình.

Trong ấy ông viết về hiện tình mảnh hồn làng hồn hậu, tươi đẹp xưa kia đang bị chao đảo trước thời cuộc…

Người bạn lớn của nhiều nhà văn Việt Nam, dịch giả Chúc Ngưỡng Tu qua đờiNgười bạn lớn của nhiều nhà văn Việt Nam, dịch giả Chúc Ngưỡng Tu qua đời

Dịch giả Chúc Ngưỡng Tu qua đời lúc 11h giờ Trung Quốc (tức 10h giờ Việt Nam) sáng 8-4, hưởng thọ 81 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên