15/04/2024 20:16 GMT+7

Nhân viên bảo vệ kể lại lúc giải cứu cô gái bị chém giữa khu đô thị

Nam nhân viên bảo vệ cho hay ông đã nghĩ tới rủi ro có thể xảy đến khi giải cứu cô gái. Tuy vậy, một phần vì trách nhiệm công việc, phần lớn hơn là "cái tình giữa con người với nhau" đã thôi thúc ông hành động quyết liệt.

Ông Nguyễn Văn Tho - nhân viên bảo vệ giải cứu người phụ nữ bị chém chiều 14-4 - Ảnh: HỒNG QUANG

Ông Nguyễn Văn Tho - nhân viên bảo vệ giải cứu người phụ nữ bị chém chiều 14-4 - Ảnh: HỒNG QUANG

Chuẩn bị kết thúc ca làm việc chiều 15-4, ông Nguyễn Văn Tho (43 tuổi) cẩn thận rà soát một vòng khu chung cư mình quản lý để chắc chắn không có điều gì bất thường. Khoảng hơn chục tòa nhà cao tầng nằm san sát là nơi ở của hàng vạn cư dân, những tình huống phát sinh vì thế có thể xảy ra bất cứ khi nào, cần tới sự can thiệp của nhân viên bảo vệ.

Theo phân công của ca trực, ông Tho thường đứng ở một tòa nhà gần giao lộ. Vị trí này cách đây một ngày, hai phụ nữ đã bị thương dưới nhát dao của một người đàn ông. Giữa lằn ranh sinh tử, sự có mặt kịp thời của nam bảo vệ vào thời điểm đó đã giúp nạn nhân có thời gian để thoát nạn.

"Chậm một chút thôi, mọi thứ sẽ rất tệ"

16h ngày 14-4, tiếng hét thất thanh của một cô gái tại cụm tòa chung cư S4 (khu đô thị Smart City, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến ông Nguyễn Văn Tho giật mình.

Nhìn sang khu vực sân tòa nhà, cách đó khoảng 20m, nam nhân viên bảo vệ thấy một cô gái mặc áo trắng đã ngã xuống đường. Màu trắng của chiếc áo làm nổi bật lên vệt máu trên người chị. Đứng sát đó là một nam giới ngoài 30 tuổi, trên tay cầm một con dao dài chừng 40cm.

"Anh ta cầm dao tấn công liên tiếp rồi liên tục chửi bới cô gái", ông Tho nhớ lại, cho biết thêm thời điểm này có rất đông người nhưng không ai dám lại gần.

Nam nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy lại, còn người đàn ông không có ý định dừng hành vi chém người. "Đây là việc của gia đình tôi, chúng tôi tự giải quyết", người này nói với ông Tho rồi tiếp tục vung dao về phía cô gái.

Vừa nhẹ nhàng can ngăn, ông Tho tìm cách đi vào giữa hai người để ngăn cách họ. Người đàn ông sau đó vòng ra ngoài, tìm cách để tiếp cận cô gái bị thương nhưng bất thành khi bị ông Tho ngăn lại. Ông Tho cũng nhanh chóng gọi bộ đàm cho đồng nghiệp tới khu vực trên.

Cùng lúc, những người xung quanh kịp thời đỡ nạn nhân đứng dậy để cô chạy thoát. Lực lượng bảo vệ sau đó cũng đã có mặt để khống chế người đàn ông trên, giao tới Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Sau đó, thông tin từ cư dân cũng báo đến nhân viên bảo vệ, cho biết một phụ nữ khác cũng đã bị thương ở cách đó không xa. Nguyên nhân được nhận định cũng do người đàn ông này ra tay.

Được hỏi về lý do sẵn sàng lao vào giải cứu nạn nhân trong khi nghi can đang manh động, ông Tho nói đã nghĩ tới sẽ có rủi ro có thể xảy đến. Tuy vậy, một phần là trách nhiệm công việc, phần lớn hơn là "cái tình giữa con người với nhau" đã thôi thúc ông hành động quyết liệt.

"Chỉ cần chậm chút nữa, mọi thứ sẽ rất tệ bởi anh này có nói sẽ ra tay đến cùng. Một nhát dao thôi, nếu chẳng may vào vùng nguy hiểm có thể cướp đi một mạng người", ông Tho nói với Tuổi Trẻ Online.

Xuống tay do mâu thuẫn với vợ cũ

Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước sự việc trên, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 15-4 cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1991, trú tại phường Tây Mỗ).

Trường được xác định là nghi can dùng dao chém hai người phụ nữ bị thương vào chiều 14-4.

Cảnh sát cho hay vào thời điểm trên, Nguyễn Xuân Trường xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ là chị N.T.M.H. vì việc nuôi con.

Trong cơn nóng giận, người này cầm dao chém vợ cũ và bạn của chị này là N.T.H.

Hai nạn nhân sau đó bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra, làm rõ một số tình tiết liên quan để xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Trường theo quy định.

Bảo vệ giải cứu người phụ nữ bị chém trong khu đô thịBảo vệ giải cứu người phụ nữ bị chém trong khu đô thị

Người đàn ông cầm hung khí bằng kim loại, dài khoảng 40cm tấn công hai phụ nữ. Một nam nhân viên bảo vệ của khu đô thị sau đó đã chạy tới can ngăn, kịp thời giải cứu hai người phụ nữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên