20/02/2024 10:14 GMT+7

Nhiều người chung tay giúp đỡ cậu bé đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương gặp mẹ

Câu chuyện cậu bé 10 tuổi định đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương để gặp người mẹ đi làm xa lay động lòng người trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.

Ông Võ Anh Khoa, đại diện cho ông Đinh Hoàng Hà, đến thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình em Thái Bảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Võ Anh Khoa, đại diện cho ông Đinh Hoàng Hà, đến thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình em Thái Bảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cậu bé đó là Võ Nguyễn Thái Bảo (ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên). 

Chiều 16-2 (mùng 7 tháng giêng), bà Hồ Thị Tuyết (55 tuổi, bà ngoại của Bảo) không thấy đứa cháu ruột mà bà đang nuôi dưỡng bèn báo công an nhờ hỗ trợ. 

Khoảng 2 giờ sau đó, Công an thị xã Đông Hòa đã tìm thấy Bảo đang đạp xe trên quốc lộ 29 hướng về phía Nam, cách nhà khoảng 10km. Hỏi ra thì cậu bé trả lời do quá nhớ mẹ nên định đạp xe vào Bình Dương để gặp.

Con cảm ơn các cô chú rất nhiều. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã giúp đỡ cho bà ngoại, mẹ và con. Con chỉ mong ước mẹ có được công việc gần nhà để con không phải xa mẹ dài ngày.

Võ Nguyễn Thái Bảo

"Rơi nước mắt khi đọc chuyện cháu Bảo"

Sau khi câu chuyện trên được báo Tuổi Trẻ đăng tải, nhiều người đã bày tỏ xúc động với tấm lòng của cậu bé. Nhiều người đã gọi điện thoại, tìm gặp trực tiếp gia đình cậu bé để động viên, giúp đỡ, sẻ chia ân tình. 

Trò chuyện với Tuổi Trẻ ngày 19-2, bà Tuyết cho biết đây là những ngày tháng bà thật sự hạnh phúc vì được nhiều người quan tâm, động viên và biết đến hoàn cảnh tội nghiệp của đứa cháu ngoại.

"Mấy bữa nay bà con trong xóm rồi người dân ở các nơi khác đến hỏi thăm tôi với mẹ con cháu Bảo nhiều lắm. Họ nói rất cảm động với hoàn cảnh của cháu và sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Là người nhà quê và ít đọc báo nên tôi không nghĩ khi câu chuyện của cháu Bảo được đăng trên báo Tuổi Trẻ lại được lan tỏa nhiều đến như vậy. 

Từ lúc báo đăng lên thì làng trên xóm dưới ai cũng biết hoàn cảnh đáng thương của cháu nên đến hỏi han, động viên. Lúc trước tôi bị điện giật nên giờ bệnh đau không giúp được gì cho mẹ con của Bảo, giờ được nhiều người giúp đỡ vậy tôi mừng lắm" - bà Tuyết xúc động nói.

Là độc giả của báo Tuổi Trẻ hơn 30 năm qua, ông Đinh Hoàng Hà (51 tuổi, hiện đang định cư ở Singapore) cho biết rất xúc động khi đọc được những bài viết về trường hợp của Bảo. Ông nói đã rơi nước mắt trước câu chuyện của Bảo. 

"Mẹ tôi mất khi tôi mới 8 tuổi và từ đó tôi luôn nhớ mẹ, chỉ mong ước được một lần trong đời mơ thấy mẹ về ôm ấp. Vì vậy tôi đồng cảm và hiểu được tình thương của cháu Bảo dành cho mẹ là nhiều như thế nào" - ông Hà bộc bạch. 

Vì ở nước ngoài, ông Hà đã nhờ một người bạn ở Phú Yên đến nhà thăm, trao một số tiền cho bà Tuyết và Bảo để hai bà cháu có thể làm lộ phí, chi phí vào Bình Dương để hai mẹ con được gặp nhau.

Còn chị Phạm Thị Hạnh (49 tuổi, ở TP Hà Nội) tâm sự: "Tôi đọc bài báo và quá cảm động, quá thương hai mẹ con cháu Bảo khi phải xa cách như vậy. Tôi đã gọi cho mẹ cháu Bảo để động viên, đồng thời hỗ trợ mẹ cháu một số tiền để có thể trang trải cuộc sống cũng như cố gắng sắp xếp để về thăm con" - chị Hạnh nói.

Chị Hạnh còn cho hay sẽ nhờ người quen tìm một công việc ở gần nhà cho mẹ của Bảo để hai mẹ con được gần gũi và không phải chịu cảnh chia ly.

Cố gắng về thăm con nhiều hơn

Những ngày qua, chị Võ Thị Thu Hằng (mẹ của Bảo) cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi biết câu chuyện về cậu con trai nhỏ vì quá nhớ mẹ mà định đạp xe đi thăm mẹ dù không biết nơi mẹ làm ở đâu, cách nhà đến hơn 500km.

Chị Hằng kể 6 năm trước, chồng bỏ chị và hai con đi biền biệt. Cách đây 3 năm, chị Hằng đành phải gửi Bảo và con gái lớn (năm nay 15 tuổi) cho mẹ ruột để vào Nam làm công nhân. Mỗi năm chị tằn tiện dành dụm, chỉ về quê một lần vài ngày vào dịp Tết rồi quày quả trở lại công ty làm việc. 

Lương công nhân ba cọc ba đồng, sau đại dịch COVID-19 việc làm càng khó khăn nên chị không dám và cũng không nghĩ sẽ về thường xuyên để thăm nhà, thăm con. Tết này cũng vậy, chị chỉ về thăm hai con và cha mẹ trong mấy ngày, mùng 4 Tết đã đón xe trở lại Bình Dương làm việc. 

Chị không ngờ chỉ sau khi chị rời nhà hai ngày, Bảo do quá nhớ mẹ nên lén bà ngoại đạp xe đi tìm...

"Tôi chỉ biết khóc lặng khi biết chuyện, thương con quá nhưng hoàn cảnh bây giờ biết phải làm sao..." - chị tâm sự qua điện thoại với chúng tôi. 

Những ngày qua, khi nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của nhiều người sau khi bài báo kể về câu chuyện của gia đình chị, chị Hằng thổ lộ: "Tôi không biết nói gì hay làm gì để cảm ơn tấm lòng các mạnh thường quân đã giúp đỡ tôi và con trai. Tôi tự hứa rằng sẽ cố gắng làm việc, dành dụm để vài tháng có thể về thăm con và cha mẹ một lần để các con đỡ cảm giác vắng mẹ quá lâu".

Từng nhận học bổng Gieo mầm tri thức của báo Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Văn Hồng - phó chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - cho biết chính quyền địa phương nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Bảo nên thời gian qua đã áp dụng các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ. Riêng Bảo được địa phương hỗ trợ học tập, được xét tặng học bổng.

Đáng chú ý là trong tháng 1-2024, Bảo là một trong số 200 học sinh ở tỉnh Phú Yên được nhận học bổng Gieo mầm tri thức do báo Tuổi Trẻ và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) trao tặng.

Học bổng gồm một chiếc xe đạp và nhu yếu phẩm, quà Tết. Bảo đã dùng chính chiếc xe đạp mới còn dán logo của chương trình học bổng để đạp từ Phú Yên đi Bình Dương thăm mẹ.

Bà Hồ Thị Tuyết chia sẻ trước đây Bảo được anh em họ hàng cho một chiếc xe đạp cũ để đi học. Nhưng chiếc xe này hay bể bánh và tuột xích nên Bảo phải đi bộ hoặc nhờ bạn chở đến trường.

"Thật mừng là vừa rồi Bảo được học bổng Gieo mầm tri thức tặng chiếc xe đạp mới, giá trị cao. Bảo rất vui và có lần nói với tôi là sẽ dùng chiếc xe đạp mới này để đi thăm mẹ. Thực tình tôi cứ tưởng cháu nói chơi, không ngờ nó 'cả gan' đạp xe đi tìm mẹ thiệt như vậy" - bà Tuyết tâm sự.

Bạn đọc mong được hỗ trợ cậu bé đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹBạn đọc mong được hỗ trợ cậu bé đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹ

Câu chuyện cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương để gặp mẹ đi làm xa đã để lại niềm xúc động ấm áp đầu năm mới. Nhiều bạn đọc mong được hỗ trợ chi phí để hai mẹ con cậu bé được gặp nhau cho thỏa lòng thương nhớ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên