17/05/2018 15:57 GMT+7

Phạt nguội vẽ bậy: Nói là làm, đừng thảo luận nữa

LÊ THẠCH
LÊ THẠCH

TTO - Nếu không xử lý những người thiếu ý thức đụng đâu cũng ký tên, vẽ bậy vài mươi năm nữa Sài Gòn sẽ biến thành một bức tranh nham nhở xấu xí. Khi đó, việc xử lý còn khó khăn hơn. Phạt nguội hành vi này: làm đi, đừng thảo luận nữa!

Phạt nguội vẽ bậy: Nói là làm, đừng thảo luận nữa - Ảnh 1.

Đoạn tường bao trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1 (TP.HCM) bị vẽ bậy - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Câu chuyện phạt nguội liên quan đến quảng cáo trên cột điện đã được bàn tới cách đây vài năm nhưng đâu lại vào đấy. Bây giờ đến câu chuyện vẽ bậy nơi công cộng thì nên làm ngay, đừng bàn nữa.

Xét thấy, việc xử lý những người cố tình quảng cáo trên cột điện hoặc vẽ bậy nơi công cộng rất nhỏ so với những gì thành phố và người dân đang làm để xây dựng hình ảnh, nhưng không hiểu sao cứ nói hoài mà làm không được.

Còn nhớ cách đây vài năm, câu chuyện quảng cáo trên cột điện được tranh luận sôi nổi và hàng nghìn cách xử lý được người dân đưa ra nhưng vẫn không xử lý triệt để.

Có lẽ một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là cắt số điện thoại rồi mời lên làm việc, phạt là xong nhưng đến nay vẫn đâu vào đấy.

Bây giờ lại đến câu chuyện vẽ bậy nơi công cộng làm mất mỹ quan đô thị lại được mang ra tranh luận và đề xuất ghi hình phạt nguội. Xét về phương diện pháp luật thì chẳng có gì để bàn cả mà phạt luôn vì làm xấu xí hình ảnh thành phố.

Cũng cách đây vài năm đã có ý kiến cho rằng nên có một khu vực dành cho họ nhưng khi có rồi mà vẫn làm thì ý thức quá tệ nên thẳng tay. Ở nhiều con đường, ngõ hẻm đã hình thành những bức tường tranh rất đẹp và đó là điều cần khuyến khích, nhưng sự nham nhở của chân cầu, vách che công trình thì không chấp nhận được.

Từ khi lớp 2, giáo dục đã đưa bài "đẹp mà không đẹp" vào sách giáo khoa để dạy trẻ em về những bức tranh trên tường. Điều này cho thấy không phải chúng ta chưa giáo dục khi còn nhỏ mà thật sự ý thức của những người đó không có. Vậy đến thời điểm này còn chần chừ gì nữa mà không phạt ngay.

Trong khi người dân thành phố đang ra sức hiến kế, chung tay xây dựng một điểm đến văn minh thì lại có nhiều người ra tay phá hoại. Một chiếc cầu, một công trình được xây dựng lên là tiền bạc và công sức của người dân. Những công trình đó đang góp phần to lớn vào công cuộc phát triển của thành phố nhưng những bức tranh nham nhở đã làm xấu xí công trình.

Chợt nhớ cách đây khoảng 7 năm, cái tên "Hàn Quốc Hùng" nổi tiếng khắp nơi vì một lý do là anh ta cho người ghi tên mình ở khắp nơi. Thời điểm đó nhiều người cảm thấy khó chịu và đặt cho anh ta những cái tên như "ca sĩ rút hầm cầu", "ca sĩ gầm cầu"... và sự ức chế lên đến cao điểm khi có yêu cầu phạt thật nặng người này.

TP.HCM đang chung tay hướng đến sự Chân - Thiện - Mỹ để luôn đẹp trong mắt du khách và bạn bè gần xa. Tuy nhiên sự chung tay đó chưa hoàn thiện thì lại có những kẻ phá hoại một cách vô ý thức.

Nếu chúng ta tiếp tục bàn bạc rồi đưa ra phương án rồi lại làm không quyết liệt thì sẽ trở thành trò hề cho những người kia. Với một thành phố như TP.HCM thì nên có hẳn một chế tài dành cho những đối tượng này. Hãy phạt nặng và nếu tái phạm thì kiên quyết xử lý triệt để.

Tầm nhìn xa hơn, nếu không xử lý những người thiếu ý thức như vậy hôm nay thì vài mươi năm nữa Sài Gòn sẽ biến thành một bức tranh nham nhở xấu xí. Khi đó, việc xử lý còn khó khăn hơn.

Làm sao bỏ được thói quen xấu này? Bạn có đồng ý với ý kiến đề xuất phạt nguội những người viết bậy, vẽ bậy qua camera của bạn đọc Trần Duy? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

"Thuốc" nào trị được "bệnh" đụng đâu cũng ký tên, vẽ bậy? 'Thuốc' nào trị được 'bệnh' đụng đâu cũng ký tên, vẽ bậy?

TTO - Theo chúng tôi, để bảo vệ mỹ quan cho thành phố phải tổ chức phạt "nguội" người viết bậy, vẽ bậy qua camera. Còn về lâu dài, từ gia đình đến nhà trường phải dạy trẻ nhỏ biết giữ gìn môi trường xung quanh sạch đẹp.

LÊ THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên