Dựa trên một chiếc trực thăng của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã ngừng hoạt động, “nhà di động” Helicamper có phòng ngủ, nhà bếp đầy đủ tiện nghi và thậm chí cả phòng tắm.
Blake Morris và vợ Maggie Morton đều là cựu phi công của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Khi thấy có người rao bán trực thăng trên Facebook Marketplace, họ quyết định biến chiếc máy bay trở thành căn nhà nhỏ. Họ dành khoảng một năm rưỡi cải tạo, kết quả là một căn nhà di động độc đáo ra đời.
Nhà di động trực thăng có đủ tiện nghi như các motorhome khác, như chỗ ngủ, bếp, nhà vệ sinh. Các bảng mạch điện tử được lược bỏ và chuyển thành ngăn chứa đồ. "Nhà" cũng có khu vực tiếp khách với TV, bàn uống cà phê và đủ chỗ cho một chiếc ghế dài hoặc thậm chí là giường phụ. TV có thể xoay để xem từ trên giường hoặc khi đang nấu nướng.
Dĩ nhiên, chiếc trực thăng này không còn hoạt động, và hai vợ chồng đã biến thành rơ-moóc kéo theo sau ô tô - Video: @helicamper_rv/Instagram
Một số hình ảnh khác của nhà di động trực thăng độc đáo:
Trong khi một số người cố gắng đưa càng nhiều tiện nghi lên nhà di động càng tốt, một cặp vợ chồng đã có cách làm khác với chiếc Mercedes-Benz Sprinter.
BÌNH LUẬN HAY